Chê vợ xuống sắc sau sinh rồi đồng ý gặp sếp nữ ở nhà riêng, khi đến nơi tôi "vỡ mộng" xin ra về

Trước đây tôi từng nghĩ mình là một người chồng tốt. Tôi đi làm đều đặn, mang tiền về cho gia đình, chưa từng cờ bạc hay rượu chè.

Thế nhưng sau khi vợ sinh con đầu lòng, cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Người phụ nữ từng xinh đẹp, dịu dàng ngày nào bỗng trở nên xuề xòa, tóc tai lúc nào cũng buộc vội, quần áo dính sữa, gương mặt lúc nào cũng phờ phạc vì thức đêm chăm con.

Cô ấy cũng hay cáu gắt, chỉ cần tôi về muộn vài phút là trách móc đủ điều. Tôi biết vợ vất vả, nhưng thú thật có những lúc tôi cảm thấy ngột ngạt và chán nản.

Càng ngày khoảng cách giữa hai vợ chồng càng lớn. Chúng tôi gần như không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ. Bữa cơm nào cũng chỉ xoay quanh chuyện tiền bỉm sữa, tiền học sau này hay việc ai sẽ thức đêm nếu con quấy khóc. Có lần tôi thử rủ vợ đi ăn riêng, cô ấy gạt đi vì bảo chẳng còn tâm trạng.

Tôi bắt đầu tìm niềm vui ở công việc, cố tình tăng ca nhiều hơn để về nhà muộn, chỉ vì không muốn đối diện với bầu không khí nặng nề.

Ảnh minh họa

Trong công ty, sếp trực tiếp của tôi là một người phụ nữ thành đạt, hơn tôi vài tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung và cuốn hút. Chị ấy độc thân, có điều kiện kinh tế, cư xử khéo léo và luôn biết cách động viên nhân viên. Mỗi lần tôi than mệt vì áp lực gia đình, chị chỉ lặng lẽ lắng nghe rồi an ủi vài câu. Sự quan tâm ấy khiến tôi dần có cảm giác mình được thấu hiểu, điều mà đã rất lâu rồi tôi không còn nhận được ở nhà.

Một buổi tối sau khi tan làm, chị bất ngờ nhắn tin hẹn tôi gặp ở nhà riêng. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Có chuyện rất quan trọng muốn trao đổi riêng với em. Mong em đừng từ chối".

Nhìn địa điểm hẹn là nhà riêng của chị, tim tôi đập liên hồi. Tôi hiểu một người phụ nữ hẹn đàn ông tới nhà riêng vào buổi tối thường sẽ khiến người khác nghĩ đến điều gì. Sau vài phút đấu tranh, sự tò mò cùng những suy nghĩ lệch lạc đã chiến thắng. Tôi tự biện minh rằng mình chỉ đến xem chuyện gì xảy ra, chưa chắc đã làm điều có lỗi với vợ.

Suốt quãng đường đến nhà sếp, đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ. Đứng trước cửa nhà, tôi còn do dự rất lâu mới lấy hết can đảm bước vào. Khi cánh cửa vừa mở ra, tôi chưa kịp nhìn rõ sếp thì đã nghe thấy giọng một người đàn ông cất lên từ bên trong: "Đến rồi à? Mời anh vào".

Tôi ngồi xuống ghế, trong lòng vẫn thấp thỏm không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau vài phút im lặng, sếp rót cho tôi một cốc nước rồi chậm rãi mở lời:

"Chị mời em đến đây không phải vì chuyện tình cảm như em nghĩ. Chị chỉ muốn nói thẳng một chuyện, nếu em thấy không phù hợp thì cứ coi như chưa từng nghe".

Ảnh minh họa

Tôi gật đầu, vẫn chưa hết căng thẳng. Chị nhìn tôi rất lâu rồi nói:

"Chị năm nay đã ngoài 40 tuổi. Chị có công việc ổn định, có nhà, có xe, kinh tế không thiếu thứ gì. Điều duy nhất chị còn thiếu là một đứa con. Chị không muốn kết hôn vì đã trải qua nhiều chuyện khiến chị mất niềm tin vào hôn nhân. Nhưng chị vẫn luôn khao khát được làm mẹ".

Tôi im lặng lắng nghe. Rồi chị bất ngờ nói một câu khiến tôi chết lặng:

"Chị muốn em giúp chị có một đứa con. Chỉ một đêm thôi. Sau đó chị sẽ tự mình nuôi đứa trẻ, không bao giờ yêu cầu em nhận con hay phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào".

Tôi sững người. Dù đã nghĩ đến rất nhiều kịch bản trên đường tới đây nhưng chưa bao giờ tôi tưởng tượng sẽ nghe được một lời đề nghị như vậy.

Phải mất vài phút tôi mới lấy lại bình tĩnh. Tôi nhìn thẳng vào sếp rồi nhẹ nhàng đáp: "Em xin lỗi chị. Em không thể làm như vậy. Em là người đã có gia đình, dù hôn nhân của em đang có nhiều vấn đề thì em cũng không thể phản bội vợ mình".

Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Thực ra bây giờ pháp luật Việt Nam đã cho phép phụ nữ độc thân được thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trong những trường hợp đủ điều kiện. Nếu chị thực sự muốn có con mà không muốn kết hôn, em nghĩ chị nên tìm hiểu các trung tâm hỗ trợ sinh sản, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đó sẽ là cách phù hợp, văn minh và cũng giúp chị đạt được mong muốn làm mẹ mà không khiến bất kỳ ai phải day dứt hay rơi vào hoàn cảnh khó xử."

Nghe tôi nói xong, chị chỉ im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười. "Có lẽ chị đã quá nóng vội. Cảm ơn em vì đã thẳng thắn".

Tâm sự từ độc giả tuantran...

Ngày nay, mong muốn được làm mẹ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc kết hôn. Với sự phát triển của y học và khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, nhiều phụ nữ độc thân đã có cơ hội thực hiện thiên chức làm mẹ thông qua các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

1. Pháp luật Việt Nam cho phép phụ nữ độc thân thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Theo quy định hiện hành, phụ nữ độc thân có nhu cầu sinh con hoàn toàn có thể tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại những cơ sở y tế được cấp phép nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Đây là giải pháp giúp nhiều người thực hiện ước mơ làm mẹ mà không cần tìm kiếm một mối quan hệ hôn nhân chỉ vì mục đích có con.

2. IVF và thụ tinh nhân tạo mở ra nhiều cơ hội

Hiện nay, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và một số kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác đã giúp rất nhiều phụ nữ mang thai thành công. Bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp phù hợp dựa trên tình trạng sức khỏe, độ tuổi và khả năng sinh sản của từng người. Việc thực hiện tại cơ sở y tế uy tín cũng giúp bảo đảm an toàn cho cả mẹ và em bé.

3. Không nên lựa chọn những giải pháp tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Vì quá khao khát có con, một số người có thể nghĩ đến việc nhờ người quen hoặc tìm kiếm một mối quan hệ ngắn hạn để mang thai. Tuy nhiên, những lựa chọn này có thể kéo theo nhiều rắc rối về tình cảm, đạo đức, pháp lý cũng như quyền lợi của đứa trẻ sau này. Việc tìm đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản chính thống sẽ minh bạch và an toàn hơn cho tất cả các bên.

4. Chuẩn bị kỹ trước khi quyết định làm mẹ đơn thân

Làm mẹ đơn thân là một hành trình nhiều thử thách. Ngoài điều kiện tài chính, người phụ nữ cũng cần chuẩn bị sức khỏe, tâm lý và kế hoạch chăm sóc con lâu dài. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ gia đình và người thân sẽ là nguồn động viên rất quan trọng trong quá trình nuôi dạy trẻ.

5. Điều quan trọng nhất là trách nhiệm với đứa trẻ

Dù lựa chọn sinh con theo cách nào, điều đáng quan tâm nhất vẫn là môi trường mà đứa trẻ sẽ lớn lên. Một em bé cần được yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện phát triển toàn diện. Vì vậy, quyết định làm mẹ nên được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên sự chuẩn bị đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, thay vì những lựa chọn vội vàng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người.

CHI CHI