Chồng đại gia bị bắt vì lừa đảo, nữ diễn viên "Những ngã rẽ cuộc đời" bị bắt gặp một mình đưa 2 con đi bệnh viện

Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên lộ diện cùng các con sau biến cố của chồng đại gia.

Làm mẹ đơn thân đem đến nhiều khó khăn cho người phụ nữ khi phải một mình chăm sóc con cái. Song không phải vì thế mà họ không được phép có cuộc sống riêng tư cho bản thân mình.

Đó cũng chính là những quan điểm được đưa ra để bảo vệ nữ diễn viên nổi tiếng xứ Đài - An Dĩ Hiên khi mới đây, hình ảnh bà mẹ đơn thân được cho là đi bar chơi thâu đêm suốt sáng cùng những người đàn ông lạ.

An Dĩ Hiên làm mẹ đơn thân kín tiếng sau khi chồng đại gia đi tù.

Được biết, An Dĩ Hiên là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Đài Loan với những bộ phim đình đám như Tiên kiếm kỳ hiệp, Những ngã rẽ cuộc đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tây du ký, Đấu ngư, Độc cô thiên hạ...

Cô từng có cuộc sống đáng mơ ước bên chồng đại gia Trần Vinh Luyện (đại gia bất động sản, sòng bạc ở Macau, đồng thời là CEO của 1 công ty khá lớn - người từng sở hữu tài sản lên tới 1,45 tỷ) và 2 con.

Tuy nhiên biến cố bắt đầu ập tới vào đúng 27 Tết Âm lịch năm 2022 khi chồng đại gia bị bắt. Sau đó Trần Vinh Luyện bị án 14 năm tù và bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng). Sau khi kháng cáo, tòa giảm án cho chồng minh tinh hàng đầu xứ Đài 1 năm, còn 13 năm tù giam.

Sau khi chồng đi tù, minh tinh xứ Đài được cho là có cuộc sống ở ẩn làm mẹ đơn thân chăm 2 con, cô không thuê bảo mẫu phụ giúp.

Theo tin tức được chia sẻ trên sohu, mới đây hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống của mẹ đơn thân được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, đem lại những bình luận tranh cãi gay gắt.

An Dĩ Hiên một mình đưa các con đi khám ở viện.

An Dĩ Hiên được cho là xuất hiện cùng 2 con tại một bệnh viện. 2 con của nữ diễn viên bị ốm nên cô phải đích thân đưa các con đi thăm khám. Bà mẹ mặc trang phục đơn giản, đeo khẩu trang và hai tay dắt hai con mà không có sự hỗ trợ của người khác.

Tuy nhiên, người hâm mộ chưa kịp dành sự đồng cảm cho cảnh chăm con đơn độc của An Dĩ Hiên thì lại đọc được tin bà mẹ ăn chơi tiệc tùng.

Theo đó, sau khi để lại con và thuốc men cho trợ lý đưa về nhà, An Dĩ Hiên đến một nhà hàng lẩu gần 3 tiếng, rồi gặp 3 người bạn nam. Sau đó, cô cùng 3 người đàn ông lạ mặt vào một quán bar chơi đến 1h sáng ngày hôm sau mới đi ra bắt taxi để trở về nhà.

Bà mẹ đi chơi tiệc tùng với bạn và để con ở nhà.

Không ít người đã lên tiếng chỉ trích bà mẹ đơn thân, chồng thì đang ngồi tù mà cô còn bỏ 2 con đang ốm ở nhà ra ngoài suốt đêm tiệc tùng, vui chơi với những người đàn ông khác.

Song cũng có người cho rằng bổn phận làm mẹ của An Dĩ Hiên là ưu tiên hàng đầu của cô, và việc cô tụ tập với bạn bè sau đó là hoàn toàn bình thường. "Cô ấy không hề say xỉn hay mất kiểm soát. Điều đó có nghĩa là các bà mẹ đơn thân không được phép có cuộc sống riêng tư sao?".

"Việc chồng cô ấy bị giam cầm có nghĩa là cô ấy phải ở nhà và khóc lóc mỗi ngày sao? Cô ấy tự mình đưa các con đi khám đã là người mẹ có trách nhiệm rồi" - một người bình luận.

Được biết kể từ khi đại gia Trần Vinh Luyện bị giam giữ, An Dĩ Hiên chưa từng công khai đến thăm anh trong tù hay bình luận về tình trạng hôn nhân của mình, gây ra nhiều đồn đoán. Tuy nhiên, bạn bè đã làm rõ rằng cô đang hoàn toàn thích nghi với những thay đổi đột ngột trong gia đình, cân bằng giữa việc nuôi dạy con cái và việc điều chỉnh cuộc sống cá nhân.

Từ việc đưa con đi khám bác sĩ đến việc quản lý cuộc sống xã hội, An Dĩ Hiên không hề "nuông chiều" mà thể hiện sự độc lập và kiên cường của một bà mẹ đơn thân.

Lần hiếm hoi bà mẹ đơn thân xuất hiện là ở tiệc cưới một người bạn.

Nhan sắc An Dĩ Hiên được cho là "xuống cấp" khiến nhiều người cho rằng cô có cuộc sống đơn thân chăm sóc con không hề dễ dàng.

Tan vỡ, biến cố trong hôn nhân là nỗi đau không lời, đặc biệt với người phụ nữ từng dành trọn niềm tin cho gia đình. Nhưng ly hôn không phải dấu chấm hết - đó chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi bạn học cách yêu chính mình và nuôi dạy con bằng tình thương kiên cường.

Là mẹ đơn thân, bạn có quyền yếu lòng, nhưng tuyệt đối đừng gục ngã. Dưới đây là 5 bí quyết giúp mỗi người phụ nữ đứng dậy sau đổ vỡ, nuôi con nên người và vẫn tỏa sáng theo cách của riêng mình.

1. Cho phép bản thân buồn – nhưng phải biết dừng lại đúng lúc

Sau khi ly hôn, ai cũng trải qua cảm giác trống rỗng, tủi thân, thậm chí mất phương hướng. Nhưng bạn đừng cố gồng để tỏ ra mạnh mẽ; hãy cho phép mình được khóc, được yếu đuối một chút — đó là cách cơ thể tự chữa lành. Tuy nhiên, đừng để nỗi buồn kéo dài quá lâu. Hãy tự đặt ra “hạn chót cho đau khổ”: một tuần, một tháng hay ba tháng, tùy bạn. Sau mốc đó, hãy gấp lại quá khứ, lau nước mắt và bước tiếp. Bởi nếu bạn không đứng dậy, con bạn sẽ chẳng biết dựa vào ai.

2. Xây dựng lại sự tự tin và độc lập tài chính

Một trong những tổn thương lớn nhất của mẹ đơn thân là cảm giác “mất chỗ dựa”. Nhưng thay vì sợ hãi, hãy biến điều đó thành động lực. Bắt đầu từ những việc nhỏ: quản lý chi tiêu, học thêm kỹ năng, tìm việc ổn định hoặc khởi nghiệp nếu có khả năng. Khi bạn làm chủ được tài chính, bạn không chỉ nuôi con tốt hơn mà còn có tiếng nói mạnh mẽ trong cuộc đời mình. Nhớ nhé — tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó giúp bạn có quyền chọn hạnh phúc theo cách mình muốn.

3. Tập trung vào con nhưng đừng quên bản thân

Rất nhiều mẹ đơn thân vì quá lo cho con mà quên mất chính mình. Họ ăn qua loa, bỏ mặc ngoại hình, sống khép kín — và dần đánh mất năng lượng tích cực. Nhưng sự thật là: một người mẹ hạnh phúc mới có thể nuôi dạy con hạnh phúc.Hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi, làm đẹp, đi chơi, đọc sách, gặp gỡ bạn bè. Đừng cảm thấy tội lỗi khi dành thời gian cho riêng mình. Bạn càng vui vẻ, con bạn càng cảm nhận được tình yêu trọn vẹn hơn.

4. Dạy con bằng tình yêu và sự tôn trọng

Trẻ con rất nhạy cảm với cảm xúc của mẹ. Nếu bạn thường xuyên buồn bã, than trách cha của chúng, con sẽ lớn lên với tâm lý sợ hãi và tổn thương. Hãy dạy con bằng sự điềm tĩnh: giải thích nhẹ nhàng về việc cha mẹ không còn sống chung, nhưng tình yêu dành cho con thì không bao giờ thay đổi. Nuôi con một mình là hành trình vất vả, nhưng cũng là cơ hội để bạn trở thành hình mẫu của nghị lực, nhân hậu và bản lĩnh — để con tự hào gọi bạn là “người mẹ tuyệt vời nhất thế gian”.

5. Giữ tinh thần lạc quan và chăm sóc vẻ ngoài rạng rỡ

Phụ nữ đẹp nhất là khi tự tin. Dù đã qua đổ vỡ, bạn vẫn xứng đáng được yêu thương, được sống rực rỡ. Hãy chăm sóc da, tập thể dục, ăn uống lành mạnh, thay đổi kiểu tóc, mặc những bộ quần áo khiến bạn cảm thấy vui. Cái đẹp không phải để khoe với ai, mà là phần thưởng cho chính bạn – người đã đi qua bão giông nhưng vẫn mỉm cười.Mỗi khi soi gương, hãy tự nói: “Mình đã làm được, mình vẫn đẹp, mình vẫn xứng đáng.”

CHI CHI