Chồng sắp cưới đưa vào khách sạn qua đêm, vài tiếng sau tôi chán nản muốn chia tay

Hiểu được vấn đề, tôi liền cảm ơn anh nhân viên rối rít.

Tôi năm nay 32 tuổi và chuẩn bị lấy chồng lần thứ 2. Hiện tại, tôi đang là mẹ đơn thân của một cậu con trai 5 tuổi. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tôi sẽ lại lên xe hoa sau 6 năm chồng mất, và bỏ  mẹ con tôi.

Chồng sắp cưới của tôi là bạn thân của sếp, tôi quen anh qua lời giới thiệu của sếp và vì cảm thấy anh là chàng trai ga lăng, tốt tính, sống tình cảm, đặc biệt anh đối xử với con trai tôi rất tốt nên “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Sau gần 1 năm anh tán tỉnh thì tôi cũng xiêu lòng. 

Ảnh minh hoạ

Những tưởng lần này tôi sẽ có được bến đỗ bình yên, an toàn cho riêng mình. Nhưng trong một chuyến đi du lịch cùng nhau gần đây, tôi đã cực kỳ sốc khi biết được con người thật của chồng sắp cưới. Và cũng vì thế mà tôi quyết định chấm dứt trước khi quá muộn.Chuyện là trong chuyến du lịch, chồng sắp cưới có thuê một khách sạn để anh, tôi và con trai cùng nhau qua đêm. Khách sạn này khá xịn, chi phí cũng không rẻ nên dịch vụ khá tốt, thứ gì cũng có. 

Đến tầm 10 giờ tối, chồng sắp cưới của tôi bỗng đói bụng nên có gọi một bàn thức ăn để nhân viên khách sạn mang đến tận phòng. Lúc này, chỉ có anh và con trai chứ tôi có chút việc nên đã xuống sảnh. Khi không có tôi, chồng sắp cưới đã có hành động chửi mắng và thậm chí là tác động vật lý con trai tôi chỉ vì thằng bé đòi đồ ăn của anh. 

Toàn bộ sự việc này đã được chàng nhân viên phục vụ lúc dọn đồ ăn lên phòng nhìn thấy, sau đó anh nhân viên đã gặp riêng tôi và kể lại tình huống mà bản thân tận mắt chứng kiến, thậm chí anh ta còn khuyên tôi cân nhắc lại người đàn ông này trước khi tổ chức hôn lễ. 

Ảnh minh hoạ

Ban đầu tôi có chút nghi ngờ, vì rõ ràng từ xưa đến nay khi ở trước mặt tôi, mối quan hệ giữa anh và con trai vốn cực kỳ thân thiết. Để chắc chắn không hiểu lầm gì, tôi đã lén hỏi chuyện con trai. Khi được mẹ đề cập đến, con trai chỉ im lặng và cúi đầu. Biểu hiện của thằng bé khiến tôi không thể không tin chồng sắp cưới của mình lại làm ra hành động xấu xa như thế.

Không do dự, tôi đã đem sự việc ra đối chất với anh ta, và anh ta đã tìm mọi lý do để chối, cuối cùng chúng tôi cãi nhau và tôi đã ngay lập tức đòi huỷ hôn, đồng thời đưa con trai nhanh chóng rời đi tại thời điểm đó. Hoá ra quen anh nhưng tôi thực sự chưa nhìn thấu được con người bên trong của anh. May là trời thương, nên tôi đã nhận ra sớm, chứ chậm chút nữa thôi thì cuộc đời tôi và con trai đã vào tay người đàn ông không xứng đáng này.

Tâm sự từ độc giả lienphuong9x…@gmail.com

Đi thêm bước nữa đối với những ông bố bà mẹ đơn thân quả thực là một quyết định vô cùng khó khăn bởi rào cản lớn nhất có lẽ chính là những đứa trẻ. Tuy nhiên đây cũng là một điều nên được khuyến khích bởi khi trẻ lớn lên và trưởng thành, người đồng hành trong cuộc sống của mình lại chính là bạn đời chứ không phải những đứa trẻ. Ngoài ra, trẻ sống trong một gia đình có cả bố và mẹ phần lớn sẽ phát triển tốt hơn những em bé thiệt thòi.

Tuy nhiên trước khi bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới với người mới, cha mẹ nên hiểu cảm giác của trẻ, đặt mình vào cương vị của con để trò chuyện và lắng nghe suy nghĩ của con. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho trẻ hiểu được việc mẹ lấy thêm chồng, bố lấy thêm vợ không có nghĩa là sẽ bỏ rơi con, không có nghĩa là san sẻ tình cảm. Mẹ lấy chồng tức là làm cho cuộc sống của hai mẹ con trở nên vui vẻ và tốt đẹp hơn. Và việc bố lấy thêm vợ cũng giống như thế. Nếu con có thể một người anh chị em để cùng lớn lên và trưởng thành sẽ rất vui, vui hơn khi con lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình.

Bên cạnh đó mỗi ông bố bà mẹ đơn thân cần lựa chọn kĩ đối tượng trước khi muốn kết hôn. Họ phải là những người đàn ông, đàn bà không chỉ tốt với mình mà phải tốt với con của mình. Do đó, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy luôn đặt con ở vị trí ưu tiên để quyết định việc lập gia đình mới.

TRANG TRI