Có bầu bố chồng tặng 500 triệu, hôm sau ông đưa thêm 3 tỷ kèm lời đề nghị khiến tôi toát mồ hôi

Cả nhà ai cũng vui như trúng số, mỗi tôi không nở nổi nụ cười.

Kết hôn đã 3 năm nhưng mãi chưa có con. Hai vợ chồng từng đi khám, may mắn không phát hiện vấn đề nghiêm trọng nào nên bác sĩ chỉ khuyên giữ tâm lý thoải mái, ăn uống, sinh hoạt điều độ và tiếp tục chờ đợi.

Nói thì dễ, nhưng bố mẹ chồng tôi sốt ruột lắm. Nhà chỉ có hai người con trai, anh chồng đã định cư ở nước ngoài nên ông bà càng mong vợ chồng tôi sớm sinh cháu để nhà cửa có tiếng trẻ con.

Vì thế, ngày tôi cầm que thử thai hai vạch, người vui nhất có lẽ là bố chồng.

Ông cười cả buổi, gọi điện khoe với họ hàng rồi còn dặn mẹ chồng từ hôm ấy không được để tôi làm việc nặng. Chồng tôi thì trêu rằng tôi bỗng trở thành “nhân vật được bảo vệ đặc biệt” trong nhà.

Ảnh minh hoạ.

Thai kỳ của tôi khá thuận lợi. Đến tháng thứ 8, bố chồng bất ngờ gọi hai vợ chồng sang, đưa cho tôi 500 triệu đồng.

Ông bảo: “Tiền này bố cho riêng con. Sắp tới khám thai, đi đẻ, thuê người chăm rồi ở cữ cần gì thì cứ dùng, đừng tiếc tiền”.

Tôi ngại không muốn nhận nhưng ông nhất quyết bắt cầm. Thú thật, tôi rất cảm động. Sau 3 năm mong con, tôi hiểu ông bà đã chờ đợi đứa cháu này nhiều thế nào.

Nhưng hôm sau, bố chồng lại khiến tôi choáng váng. Hôm ấy cả nhà đang ăn cơm, ông lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tiết kiệm rồi đặt trước mặt tôi. Tôi nhìn con số 3 tỷ đồng mà tưởng mình hoa mắt.

“Bố cho con giữ. Sinh đứa này xong rồi tranh thủ bầu tiếp nhé. Bố mẹ chỉ mong nhà mình đông cháu”.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông đã hào hứng vạch luôn kế hoạch. Theo ý bố chồng, vợ chồng tôi nên sinh khoảng 4 đứa. Ông bà có điều kiện kinh tế, sau này tài sản cũng để lại cho con cháu nên chẳng lo chuyện nuôi không nổi. Thậm chí ông còn muốn tôi sinh các bé tương đối sát nhau để chúng gần tuổi, lớn lên có anh có em chơi cùng.

Ảnh minh hoạ.

Cả nhà cười vui vẻ, riêng tôi ngồi đổ mồ hôi.

Không phải tôi không biết ơn bố mẹ chồng. Ông bà thương con cháu, lại sẵn sàng hỗ trợ tiền bạc và việc chăm trẻ, đó là điều rất đáng quý. Nhưng trước khi có thai, tôi và chồng đã thống nhất chỉ sinh một con. Chúng tôi muốn dành thời gian, tài chính và sự chăm sóc tốt nhất cho một đứa trẻ, đồng thời vẫn giữ được công việc và cuộc sống riêng.

Hơn nữa, hiện tôi còn chưa sinh bé đầu tiên. Chỉ nghĩ đến cuộc vượt cạn sắp tới đã hồi hộp, vậy mà bố chồng đã tính đến đứa thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư.

Tối đó tôi hỏi chồng, anh chỉ cười bảo bố đang vui quá nên nói vậy, chuyện sinh bao nhiêu con cuối cùng vẫn do hai vợ chồng quyết định. Nhưng nhìn cuốn sổ tiết kiệm bố chồng đưa, tôi vừa biết ơn vừa thấy áp lực.

Tôi cũng bắt đầu băn khoăn một điều thực tế hơn. Sau khi sinh bé đầu tiên nên chờ bao lâu mới mang thai lần nữa để cơ thể người mẹ hồi phục tốt và giảm rủi ro cho lần mang thai tiếp theo? Khoảng cách này có khác nhau giữa người sinh thường và sinh mổ không?

* Tâm sự từ độc giả: anhmai…

Với trường hợp của bạn, chuyện bố mẹ chồng mong có nhiều cháu là điều dễ hiểu, nhưng thời điểm mang thai lần tiếp theo không nên được quyết định bởi mong muốn “sinh sát nhau”. Sau một lần mang thai và sinh nở, cơ thể người mẹ cần thời gian để hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời bổ sung lại nguồn dinh dưỡng đã tiêu hao.

Nhìn chung, phụ nữ không nên mang thai trở lại quá sớm, đặc biệt trong vòng 6 tháng sau sinh. Nhiều khuyến cáo hiện nay cho rằng khoảng cách từ lần sinh trước đến khi bắt đầu thai kỳ tiếp theo nên vào khoảng 18 tháng hoặc lâu hơn nếu điều kiện cho phép. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị nên chờ khoảng 24 tháng sau một lần sinh trước khi cố gắng mang thai tiếp.

Mang thai quá sát có liên quan đến nguy cơ cao hơn của một số vấn đề như sinh non, trẻ nhẹ cân hoặc nhỏ so với tuổi thai. Người mẹ cũng chưa chắc đã kịp phục hồi tình trạng thiếu máu, dự trữ sắt, folate và sức khỏe tổng thể sau thai kỳ trước. Nếu vẫn đang chăm con nhỏ, thiếu ngủ hoặc cho con bú, một thai kỳ mới quá sớm còn có thể khiến người mẹ chịu thêm nhiều áp lực về thể chất và tinh thần.

Với phụ nữ sinh mổ, khoảng cách giữa hai lần mang thai càng cần được trao đổi kỹ với bác sĩ sản khoa. Tử cung có một vết sẹo sau phẫu thuật và cần thời gian lành lại. Mang thai trở lại quá sớm sau sinh mổ có thể làm tăng một số nguy cơ liên quan đến sẹo tử cung và ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp sinh ở lần tiếp theo. Vì vậy, không nên tự đặt mục tiêu sinh con thật sát chỉ vì muốn các bé gần tuổi nhau.

Tuy nhiên, cũng không có một con số duy nhất phù hợp với tất cả phụ nữ. Thời gian lý tưởng còn phụ thuộc vào tuổi của người mẹ, cách sinh lần trước, tình trạng vết mổ, biến chứng thai kỳ, bệnh nền, khả năng sinh sản và mong muốn có bao nhiêu con. Với phụ nữ lớn tuổi hoặc từng gặp khó khăn trong việc thụ thai, bác sĩ có thể cân nhắc giữa lợi ích của việc chờ cơ thể hồi phục và nguy cơ giảm khả năng sinh sản nếu trì hoãn quá lâu.

Do đó, sau khi sinh bé đầu tiên, người mẹ nên tập trung phục hồi sức khỏe, chăm sóc con và sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp nếu chưa muốn có thai trở lại. Khi thực sự có kế hoạch sinh thêm, một lần khám tiền thai sẽ giúp bác sĩ đánh giá sức khỏe, tình trạng thiếu máu, dinh dưỡng, bệnh lý nếu có và đặc biệt là tiền sử sinh mổ trước khi tư vấn thời điểm phù hợp.

Quan trọng hơn, sinh bao nhiêu con và sinh vào thời điểm nào cần dựa trên sức khỏe, mong muốn và sự thống nhất của hai vợ chồng, chứ không nên trở thành nghĩa vụ chỉ vì gia đình có đủ điều kiện kinh tế hay mong muốn đông cháu. Tiền bạc có thể giúp giảm bớt gánh nặng nuôi con, nhưng không thể thay thế thời gian cơ thể người mẹ cần để hồi phục sau mỗi lần mang thai và sinh nở.

MINH ANH