Làm mẹ là thiên chức cao cả mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn có được trong đời, thế nhưng không phải ai cũng may mắn trải qua hành trình ấy một cách nhẹ nhàng.
Giữa làn nước xanh thẳm của thủy cung, hình ảnh “Tiên cá Ngọc Ánh” với chiếc đuôi lấp lánh, những chuyển động mềm mại và nụ cười rạng rỡ luôn khiến nhiều em nhỏ thích thú. Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài lung linh ấy lại là một hành trình làm mẹ đầy nước mắt, đau đớn và nghị lực phi thường.
Từ một giáo viên giáo dục đặc biệt, Bùi Ngọc Ánh (SN 1998, Hà Nội) bén duyên với nghề biểu diễn nàng tiên cá như cách cô theo đuổi giấc mơ tuổi thơ còn dang dở. Nhưng cũng chính thiên chức làm mẹ đã khiến cô thay đổi hoàn toàn: mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và học được cách yêu thương bản thân sau những biến cố sinh tử khi mang thai, sinh con.


"Nàng tiên cá" xinh đẹp đã làm mẹ 1 con.
Giây phút sinh tử của người mẹ "phi thường": Suy đa tạng và 3 ca mổ liên tiếp khi đi đẻ
Chị giới thiệu đôi chút về bản thân và hành trình trở thành “Tiên cá Ngọc Ánh”, một công việc rất đặc biệt và hiếm người theo đuổi?
Mình là Ngọc Ánh, hiện là thạc sĩ ngành Giáo dục Đặc biệt, giáo viên và chuyên gia đánh giá - can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt như tự kỷ, chậm nói, tăng động… Ngoài công việc chuyên môn, mình là huấn luyện viên dạy lặn, 1 bầu show tiên cá thuỷ cung kiêm một nàng tiên cá trình diễn tại thủy cung vào hè và các dịp lễ.
Thật ra tình yêu với hình tượng nàng tiên cá đã theo mình từ nhỏ. Năm 6 tuổi mình được bố dạy bơi, và gần như dành cả tuổi thơ dưới nước. Lớn lên, mình tự học bơi nàng tiên cá bằng cách xem video, tự tập từng động tác trong hồ bơi với một chiếc đuôi cá trẻ em vì khi đó còn là sinh viên, điều kiện chưa có nhiều.
Sau này khi lập gia đình, sinh con và trải qua rất nhiều biến cố sức khỏe, mình mới nhận ra rằng nếu còn cơ hội sống thì mình muốn sống thật trọn vẹn với đam mê của mình. Hành trình trở thành “Tiên cá Ngọc Ánh” với mình không chỉ là theo đuổi một công việc đặc biệt, mà còn là hành trình vượt qua giới hạn bản thân và sống thật với giấc mơ tuổi thơ.
Từ một người học và làm trong lĩnh vực Giáo dục Đặc biệt đến nghề biểu diễn nàng tiên cá, cơ duyên nào đã đưa chị đến với hai công việc tưởng chừng hoàn toàn khác biệt này?



Nhiều người nghĩ hai công việc này rất khác nhau, nhưng với mình lại có một điểm chung rất lớn: đều mang đến niềm vui và chữa lành cho người khác.
Công việc giáo dục đặc biệt giúp mình đồng hành cùng những em bé có khó khăn trong phát triển, giúp các con tiến bộ từng chút một. Còn khi trở thành nàng tiên cá, mình lại mang đến cảm giác kỳ diệu, niềm vui và cảm hứng cho trẻ em cũng như các gia đình khi xem biểu diễn.
Có thể hàng ngày mình là cô giáo, nhưng ngày lễ mình tạm rời lớp học để hoà mình xuống làn nước, mình lại trở thành nàng tiên cá của những em bé đang háo hức nhìn qua lớp kính thủy cung. Với mình, cả hai công việc đều xuất phát từ mong muốn lan tỏa điều tích cực và giúp mọi người tin vào những điều đẹp đẽ.
Làm mẹ có khiến chị thay đổi cách nhìn về cuộc sống, công việc và chính bản thân mình?
Có, mình thay đổi rất nhiều. Trước khi làm mẹ, mình là người khá vô tư lo nghĩ. Nhưng sau khi có con, mình học được nhiều bài học để đời, cách nhìn nhận về cuộc sống cũng sâu sắc hơn, mình học được cách sống chậm lại và biết trân trọng sức khỏe, gia đình và những khoảnh khắc bình dị hơn.
Điều thay đổi lớn nhất là mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước đây mình nghĩ bản thân khá yếu đuối, nhưng khi có con rồi, mình nhận ra người mẹ có thể làm được những điều mà chính họ cũng không nghĩ mình đủ sức vượt qua. Mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời mình sẽ nhìn nhận nó với một lăng kính tích cực hơn, vì vậy mình cũng vượt qua nó dễ dàng hơn.
Nhiều người nhìn thấy hình ảnh chị lộng lẫy dưới nước, nhưng phía sau đó lại là một hành trình mang thai đầy biến cố. Đến bây giờ khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, cảm xúc trong chị như thế nào?


Đó vẫn là khoảng thời gian khiến mình xúc động mỗi khi nhớ lại.
Khi mang thai tháng thứ sáu, mình bị viêm thận cấp rất nặng, cơ thể gần như không đáp ứng thuốc, phải dùng máy trợ thở và đứng trước nguy cơ suy đa tạng. Đã có lúc bác sĩ nói với gia đình về tình huống xấu nhất. Khoảng thời gian gần một tháng nằm viện, khiến mình cảm nhận rất rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng cũng chính lúc đó mình nhận ra rằng cuộc sống quý giá đến nhường nào.
Bây giờ khi nhìn lại, mình không còn chỉ thấy đau đớn nữa mà thấy biết ơn. Biết ơn vì mẹ con mình vẫn còn ở đây, vẫn còn cơ hội sống, yêu thương và theo đuổi những điều mình mong muốn.
Khoảnh khắc bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch của hai mẹ con ở tuần thai thứ 26, điều gì đã khiến chị mạnh mẽ đến mức quyết định “bằng mọi giá phải giữ con lại”?
Mình nghĩ đó là bản năng của một người mẹ.
Lúc đó mình rất sợ, thật sự rất sợ. Nhưng khi cảm nhận con vẫn đang ở trong bụng mình, mình chỉ nghĩ rằng: “Con chưa được nhìn thấy thế giới này, mình phải cố gắng vì con". Mình không cho phép bản thân bỏ cuộc, chỉ cần còn một tia hy vọng thì mình vẫn muốn giữ con lại bằng mọi giá. Gia đình, chồng và em bé chính là động lực lớn nhất giúp mình chiến đấu trong khoảng thời gian đó.
Có thời điểm nào chị từng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua được biến cố sinh nở và hậu sản, chị đã tự chữa lành mình như thế nào?
Có chứ! Sau sinh mình từng rơi vào trầm cảm, cảm thấy bản thân mệt mỏi, tự ti và mất phương hướng. Có những ngày mình thấy mình không còn là chính mình nữa.
May mắn là chồng luôn ở bên động viên mình quay lại với nước, quay lại tập luyện. Mình bắt đầu bơi lại, học lặn chuyên nghiệp và từng chút một tìm lại năng lượng tích cực cho bản thân.
Với mình, nước giống như một nơi chữa lành. Mỗi lần được lặn xuống nước, mình cảm giác mọi áp lực và tổn thương đều dịu lại. Chính đam mê đã giúp mình bước ra khỏi giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời.

Sự thật về mức thu nhập 3 tỷ của mẹ 9X và chi tiêu nuôi con
Làm một công việc cần ngoại hình, thể lực và khả năng biểu diễn dưới nước, chị cân bằng giữa việc làm mẹ và chăm sóc bản thân như thế nào?
Mình nghĩ điều quan trọng nhất là phải học cách yêu, và chăm sóc bản thân đúng cách.
Là mẹ không có nghĩa là mình bỏ quên chính mình. Mình cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, chăm con và tập luyện. Việc giảm cân hay tập thể lực với mình không đơn thuần là vì ngoại hình, mà là để có sức khỏe tốt hơn và đủ thể lực cho công việc biểu diễn dưới nước.
Mình cũng muốn con gái nhìn thấy hình ảnh một người mẹ biết cố gắng, biết chăm sóc bản thân và dám theo đuổi điều mình yêu thích. Chúng ta hãy phân bổ và sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Có những giai đoạn mình ưu tiên chăm sóc con và dành thời gian cho gia đình hơn, có những giai đoạn công việc thuận lợi, mình sẽ tối ưu thêm thời gian cho những thế mạnh của mình đang có.
Với mức thu nhập tốt kiếm được từ công việc, khoảng 3 tỷ/năm, mỗi tháng chị chi tiêu cho việc nuôi dạy con bao nhiêu?
Thật ra con số 3 tỷ 1 năm với nghề biểu diễn nàng tiên cá được báo đài đăng tin chỉ có trên thế giới, hiện tại ở thuỷ cung Việt Nam chưa có đơn vị nào chi trả được mức thu nhập vậy. Và mức lương có giá trị mình nhận được nhiều nhất là những nụ cười, niềm vui của các quý vị khán giả theo dõi mình vì vậy mình cũng cố gắng đầu tư thêm nhiều cho khoản trang phục, học hỏi trai dồi kiến thức chuyên môn về lặn tiên cá để khán giả luôn thấy mình với diện mạo chỉn chu nhất.
Trong sinh hoạt đời thường mình là người khá tiết kiệm, mình thường ưu tiên các món đồ dùng, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết thực, cần thiết, với giá thành phải chăng phù hợp với nhu cầu của gia đình. Các chi phí được tối ưu nhất nên gia đình mình cũng sinh sống đơn giản, giống như mức sinh hoạt thông thường ở các vùng ngoại ô Hà Nội.
Mình cho con theo học tại trường mầm non công lập với chi phí tầm gần 2 triệu, cho cả chi phí học thêm tiếng Anh và các lớp năng khiếu ở trường. Các chi phí sữa, thực phẩm bổ sung giao động khoảng 2 triệu. Ngoài ra, mình thường cho con có đa dạng các trải nghiệm như đi bơi từ sớm, tham quan các địa điểm thú vị, học thông qua trải nghiệm sáng tạo, các chi phí này cũng giao động từ 1-2 triệu 1 tháng.


Là một giáo viên giáo dục đặc biệt, chị có áp dụng những kiến thức chuyên môn vào việc nuôi dạy con gái?
Mình ứng dụng được nhiều kiến thức giáo dục trong dạy con.
Công việc giúp mình hiểu rằng, mỗi em bé có tốc độ phát triển riêng nhưng nhìn chung sẽ bám theo thang chuẩn phát triển trẻ em, việc nắm được chuyên môn giúp mình biết con có đang phát triển đúng lứa tuổi không, có lĩnh vực nào con còn thiếu kém, và mình cần bổ sung trau dồi thêm các kỹ năng nào cho con để con phát triển đồng đều các mặt.
Mình chú trọng việc trò chuyện với con, khuyến khích con giao tiếp, khám phá thế giới và phát triển kỹ năng tự lập từ nhỏ. Mình cũng không đặt áp lực “con phải giỏi hơn người khác”, mà mong con phát triển khỏe mạnh, hạnh phúc và tự tin là phiên bản tốt nhất của chính mình.
Hỏi thật, chị có lo lắng về sự an toàn khi làm nghề “nàng tiên cá”, vì dù sao chị cũng đã là một người mẹ?
Con gái mình hiện còn nhỏ, nhưng bé rất thích nhìn mẹ mặc đuôi tiên cá. Mỗi lần thấy mẹ biểu diễn hay xem video, bé thường rất hào hứng gọi “mẹ tiên cá”. Điều đó khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc.
Còn về sự an toàn thì chắc chắn mình luôn ý thức rất rõ. Nghề biểu diễn dưới nước có những yêu cầu và rủi ro riêng, nên mình luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu: tập luyện bài bản, tuân thủ kỹ thuật và không bao giờ chủ quan. Sau khi làm mẹ, mình càng cẩn thận hơn vì mình hiểu rằng mình không chỉ sống cho bản thân nữa.


Chị có mong muốn con gái mình sẽ lớn lên trở thành một người giống mẹ: xinh đẹp, giỏi giang và dũng cảm?
Mình không mong con phải trở thành một người giống một ai đó.
Điều mình mong nhất là con lớn lên sẽ là một người tử tế, hạnh phúc và biết yêu thương bản thân. Nếu con có thể dũng cảm theo đuổi điều mình yêu thích, dù đó là bất cứ ngành nghề hay con đường nào, thì mình đã rất tự hào rồi.
Mình luôn muốn con hiểu rằng: phụ nữ không cần phải sống theo khuôn mẫu của người khác. Chỉ cần con sống tử tế, mạnh mẽ và thật với chính mình thì đó đã là điều tuyệt vời nhất.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!