Con gái dậy thì thường xuyên mặc áo dài tay dù rất nóng, người mẹ suy sụp khi phát hiện hình vẽ khủng khiếp dưới tay áo

Để “cứu con” người mẹ đã bỏ ra khoảng 106 triệu đồng.

Tuổi dậy thì khó dạy, không chỉ vì nhiều đứa trẻ trở nên ngang bướng, mà còn có trẻ, nhất là các bé gái giỏi “che giấu” và làm những chuyện bố mẹ không thể nào ngờ đến. 

Thời gian trước, truyền thông Trung Quốc rầm rộ, đồng loạt đưa tin về câu chuyện hai mẹ con đến từ Đan Đông, Liêu Ninh. Cụ thể, người mẹ này có một cô con gái tên là Tiểu Vũ, 12 tuổi. Khi con bước vào tuổi dậy thì, chị cảm nhận được con dần xa cách bố mẹ, có biểu hiện khác thường khi thường xuyên mặc áo dài tay ngay cả khi thời tiết rất nóng.

Một ngày, khi con gái thay đồ, chị vô tình phát hiện cánh tay con để lộ ra những hình vẽ kỳ dị. Người mẹ vội chạy đến vạch tay áo của con gái lên kiểm tra thì hoảng hốt khi nhận ra đó là những hình xăm lớn, được vẽ kín cả hai tay đứa trẻ. 

Lúc này, chị mới hiểu lý do vì sao con gái luôn mặc áo dài tay, là để tránh bị bố mẹ nhìn thấy. Những hình xăm trên tay là do cô bé bắt chước bạn bè cùng lớp, vì nghĩ đó là điều “đẹp” và “hợp thời”. Không lường trước hậu quả, Tiểu Vũ đã tự tìm đến một tiệm xăm gần nhà và chi khoảng 300 tệ (gần 1 triệu đồng) để xăm kín hai cánh tay.

Điều khiến người mẹ phẫn nộ là dù con mình còn là trẻ vị thành niên, chủ tiệm vẫn đồng ý thực hiện. Theo bà, đây là hành vi thiếu trách nhiệm và vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

Không chấp nhận việc con phải mang những hình xăm này lâu dài, người mẹ đưa con lên Thượng Hải để xóa xăm bằng công nghệ laser, với chi phí lên tới 30.000 tệ (khoảng 106 triệu đồng). Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi: hình xăm không biến mất hoàn toàn mà còn để lại nhiều vết sẹo lớn nhỏ trên tay cô bé.

Bức xúc, người mẹ đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Khi làm việc, chủ tiệm xăm cho rằng anh không nhận ra Tiểu Vũ là trẻ vị thành niên vì ngoại hình của cô bé trông trưởng thành hơn tuổi. Người này đề nghị bồi thường gấp 3 lần số tiền xăm, tức 900 tệ, nhưng phía gia đình không chấp nhận. 

Người mẹ chia sẻ trong sự tuyệt vọng: con gái bà từng rất hoạt bát, học tốt, nhưng sau sự việc lại trở nên thu mình, không muốn đến trường. Bà cho rằng chỉ vì một quyết định bồng bột và sự tắc trách của người lớn, tương lai của con đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều người bày tỏ sự thương cảm với cô bé vì còn quá nhỏ để nhận thức đầy đủ hậu quả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng phản ứng của người mẹ phần nào đã khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, vô tình tạo thêm áp lực tâm lý khiến cô bé khó đối diện với mọi người xung quanh.

Câu chuyện này chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng lại phản ánh rất rõ thực tế mà nhiều gia đình đang trải qua. Vậy làm thế nào để bố mẹ khéo léo đồng hành cùng con trong giai đoạn đầy biến động này?

- Thứ nhất, tôn trọng nhu cầu riêng tư và cái tôi đang hình thành của con.

Ở tuổi dậy thì, trẻ bắt đầu ý thức mạnh mẽ về hình ảnh bản thân trước đám đông. Việc né tránh khoác tay mẹ hay không muốn chụp ảnh có thể đơn giản chỉ vì con cảm thấy ngại ngùng trước nhiều người, chứ không phải vì hết thương bố mẹ.

Khi cha mẹ hiểu đây là nhu cầu tâm lý bình thường, thay vì ép buộc hay trách móc, hãy nhẹ nhàng tôn trọng cảm xúc của con. Sự tôn trọng ấy chính là nền tảng để con vẫn cảm thấy an toàn khi quay về chia sẻ cùng gia đình.

- Thứ hai, giữ kết nối bằng sự linh hoạt thay vì kiểm soát.

Nhiều phụ huynh khi thấy con thay đổi thường phản ứng bằng cách siết chặt quản lý, hỏi han dồn dập hoặc trách mắng vì cho rằng con “hỗn” hay “lạnh lùng”. Tuy nhiên, tuổi dậy thì cần sự định hướng mềm mỏng hơn là áp đặt. Cha mẹ có thể chuyển từ cách thể hiện tình cảm công khai sang những quan tâm âm thầm như nhắn tin hỏi han, cùng con làm việc nhà, hoặc tạo thói quen trò chuyện mỗi tối.

Kết nối không nằm ở việc con có cho khoác tay nơi đông người hay không, mà ở việc con có còn muốn tâm sự khi gặp khó khăn hay không.

- Thứ ba, học cách chấp nhận sự thay đổi như một phần của trưởng thành.

Từ một đứa trẻ từng quấn quýt, giờ con muốn tách ra là điều khiến nhiều bố mẹ chạnh lòng. Nhưng nếu nhìn ở góc độ tích cực, đó là dấu hiệu cho thấy con đang phát triển đúng tiến trình.

Việc cha mẹ bình tĩnh, không cáu gắt khi con “né” chụp ảnh hay tỏ ra ngại ngùng sẽ giúp con không cảm thấy áp lực. Khi được chấp nhận đúng với lứa tuổi của mình, trẻ sẽ bớt phản kháng và dần cân bằng giữa nhu cầu độc lập và tình cảm gia đình.

- Thứ tư, làm gương bằng sự yêu thương và kiên nhẫn.

Một trong những điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là cách Ốc Thanh Vân vẫn mỉm cười, trêu đùa và tôn trọng lựa chọn của con dù có chút hụt hẫng. Thái độ nhẹ nhàng ấy gửi đến con thông điệp rằng: “Mẹ hiểu và vẫn luôn ở đây”.

Trẻ ở tuổi dậy thì có thể tỏ ra cứng cỏi bên ngoài, nhưng bên trong vẫn rất cần sự bao dung của cha mẹ. Khi bố mẹ giữ được sự điềm tĩnh, con cũng học được cách ứng xử văn minh và biết trân trọng gia đình hơn.

- Thứ năm, kiên trì gieo nền tảng yêu thương từ sớm và duy trì đều đặn.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người nhận xét nữ diễn viên là bà mẹ khéo nuôi con. Việc luôn đưa đón con đi học, ưu tiên thời gian cho gia đình và quan niệm rằng “trẻ con cần chúng ta trong mọi khoảnh khắc” chính là cách xây dựng sợi dây gắn kết bền chặt từ khi con còn nhỏ.

Khi nền tảng ấy đủ vững, dù con có trải qua giai đoạn ẩm ương, khoảng cách tạm thời cũng không thể làm tình cảm gia đình rạn nứt. Tuổi dậy thì rồi sẽ qua, nhưng sự đồng hành thấu hiểu của cha mẹ sẽ là ký ức theo con suốt đời.

CHANG KIU