Con gái Đỗ Mỹ Linh nay lớn xinh hệt mẹ, 3 tuổi biết hát biết múa, mẹ Hoa hậu dạy con vào trường Harvard

Ái nữ của nàng hậu được mẹ đầu tư học đủ thứ từ văn hóa đến nghệ thuật.

Có một điều rất thú vị ở những bà mẹ nổi tiếng là càng được ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài và cuộc sống đủ đầy, họ lại càng được chú ý trong cách nuôi dạy con. Bởi ai cũng tò mò rằng, khi một đứa trẻ sinh ra trong điều kiện tốt nhất thì sẽ được nuôi dạy, tạo điều kiện để phát triển ra sao. Ái nữ đầu lòng của nàng hậu Đỗ Mỹ Linh là một trong những Hotkid, “cây hài nhí” được quan tâm trên mạng xã hội dạo gần đây.

Có mẹ là Hoa hậu, bố là doanh nhân Đỗ Vinh Quang, cô bé từ nhỏ đã được nhiều người gọi vui là “em bé sinh ra ở vạch đích”. Nhưng thay vì hình ảnh một cô bé được nuôi dạy theo lịch trình dày đặc hay luôn xuất hiện với những tiêu chuẩn hoàn hảo, điều khiến cư dân mạng yêu thích Ti Mướp lại là sự tự nhiên, lém lỉnh và đáng yêu đúng tuổi.

Ti Mướp được mẹ đầu tư giáo dục từ sớm.

Đỗ Mỹ Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái và càng lớn, Ti Mướp càng khiến nhiều người nhận ra cô bé thừa hưởng rất nhiều đường nét từ mẹ. Không chỉ xinh xắn, lanh lợi, cô bé còn bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc và vận động. Chỉ cần có nhạc vang lên là nhóc tỳ lập tức hòa theo giai điệu, hát và nhảy rất nhiệt tình. Những video múa hát của cô bé nhận được nhiều lượt tương tác, bởi sự tập trung và biểu cảm vô cùng tự nhiên.

Điều thú vị là nếu trong lớp học múa, Ti Mướp luôn hào hứng và nhập cuộc hết mình thì khi ngồi vào bàn học cùng mẹ, cô bé lại hiện ra đúng hình ảnh của một đứa trẻ 3 tuổi, hợp tác nhưng chưa phải lúc nào cũng nhớ bài. Trong những đoạn video được chia sẻ, Đỗ Mỹ Linh hướng dẫn con học nhận biết các con số thông qua hình ảnh. Cô bé rất chăm chú, cố gắng trả lời nhưng vẫn có lúc “học trước quên sau”, khiến mẹ vừa bất lực vừa buồn cười.

Cô bé được nhận xét có năng khiếu nghệ thuật, thích múa thích hát.

Khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh đùa rằng: “Kiểu này không học Harvard được rồi” từng khiến cộng đồng mạng bật cười vì quá đời thường. Nhưng điều khiến nhiều phụ huynh đồng cảm lại không nằm ở câu nói ấy, mà là thái độ của cô sau đó. Không thúc ép, không sốt ruột, không biến chuyện học thành áp lực. Thay vào đó, nàng hậu tiếp tục trò chuyện, dẫn dắt và chấp nhận việc con cần thời gian để trưởng thành.

Nếu nhìn vào nền tảng gia đình của Đỗ Mỹ Linh, nhiều người hoàn toàn có thể hình dung một mô hình nuôi dạy khác. Bản thân cô từng có hành trình học tập bài bản trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, còn ông xã có nền tảng giáo dục quốc tế và môi trường phát triển tốt. Gia đình đủ điều kiện để mang đến cho con những cơ hội giáo dục chất lượng ngay từ rất sớm.

Nhưng điều Đỗ Mỹ Linh chia sẻ lại không xoay quanh chuyện cho con học ở đâu, hay phải đạt thành tích gì. Cô từng nói rằng, điều mình muốn dạy con trước tiên là hiểu giá trị của đồng tiền. Với nàng hậu, tiền không tự nhiên mà có và cũng không phải thước đo duy nhất cho thành công. Quan trọng hơn là con biết trân trọng công sức lao động, sống tử tế với mọi người và xây dựng những giá trị bên trong. Đó là một quan điểm đáng suy ngẫm trong thời đại ngày càng nhiều cha mẹ đầu tư rất lớn cho con, nhưng đôi khi lại quên dạy con hiểu điều gì mới thật sự đáng giá.

Ái nữ của Đỗ Mỹ Linh càng lớn càng xinh, rõ nét thừa hưởng từ mẹ Hoa hậu.

Không chỉ vậy, Đỗ Mỹ Linh cũng không chọn trở thành kiểu người mẹ hy sinh toàn bộ bản thân sau khi sinh con. Cô từng chia sẻ mình áp dụng phương pháp EASY - xây dựng nhịp sinh hoạt gồm ăn, chơi, ngủ và cả khoảng thời gian dành riêng cho mẹ. Cách tiếp cận này không chỉ giúp trẻ hình thành thói quen ổn định, mà còn nhắc người mẹ rằng bản thân cũng cần được nghỉ ngơi và chăm sóc.

Nhìn vào hành trình làm mẹ hiện tại của Đỗ Mỹ Linh, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là cuộc sống hôn nhân viên mãn hay cô con gái đáng yêu như một “bản sao nhí”, mà còn là cách cô đang để con được lớn lên đúng tuổi.

Một đứa trẻ 3 tuổi trả lời sai số đếm vẫn nhận lại tiếng cười thay vì áp lực. Một đứa trẻ thích nhảy múa được khuyến khích tận hưởng niềm vui thay vì kín lịch học năng khiếu. Và một đứa trẻ sinh ra trong đủ đầy vẫn được dạy rằng giá trị của con người không nằm ở điều kiện mình có, mà ở cách mình lớn lên.

Có lẽ đó mới là “tấm vé Harvard” đẹp nhất mà cha mẹ nào cũng mong dành cho con.

CHANG KIU