Con gái sơ sinh qua đời, người phụ nữ bí mật chôn thi thể ven sông vì không có tiền mai tang

Người phụ nữ thừa nhận con gái đã tử vong và cho biết vì không có tiền mai táng nên đã nhờ bạn bè giúp chôn cất thi thể. Cảnh sát sau đó đưa hai người đến hiện trường để khai quật và xác minh, qua đó làm rõ toàn bộ sự việc.

Một vụ việc gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa (Đài Loan, Trung Quốc), khi một nữ lao động nhập cư người Việt Nam bị phát hiện cùng bạn đồng hương bí mật chôn cất thi thể con gái sơ sinh tại khu đất trống ven sông do không đủ khả năng chi trả chi phí mai táng.

Theo hồ sơ vụ án, người phụ nữ họ Nguyễn là lao động nhập cư đang trong tình trạng mất liên lạc với cơ quan chức năng. Cuối tháng 1 năm nay, chị sinh một bé gái. Tuy nhiên, chỉ khoảng hơn 10 ngày sau khi chào đời, đứa trẻ không may qua đời vì nguyên nhân chưa được xác định.

thi-the-1-1780370564.jpg
Nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ khả năng lo hậu sự cho con, người mẹ đã nhờ một người bạn nam đồng hương họ Phạm hỗ trợ xử lý thi thể. Sau đó, thi thể bé gái được mang đến một khu đất trống cạnh vùng nước Cát An thuộc thị trấn Lộc Cảng để chôn cất trái phép.

Vụ việc chỉ bị phát hiện vào ngày 17/3, khi cảnh sát địa phương kiểm tra và phát hiện bà Nguyễn là lao động nhập cư bỏ trốn. Trong quá trình xác minh thông tin cư trú, cơ quan chức năng phát hiện bệnh viện từng báo cáo việc người phụ nữ này sinh con nhưng không rõ tung tích của đứa trẻ.

Trước sự truy hỏi của cảnh sát, bà Nguyễn thừa nhận con gái đã tử vong và cho biết vì không có tiền mai táng nên đã nhờ bạn bè giúp chôn cất thi thể. Cảnh sát sau đó đưa hai người đến hiện trường để khai quật và xác minh, qua đó làm rõ toàn bộ sự việc.

thi-the-3-1780370559.jpg
Sự việc đang gây xôn xao dư luận. Ảnh minh họa

Tại phiên tòa xét xử, cả bà Nguyễn và ông Phạm đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư bào chữa cho biết cả hai đều là lao động nhập cư người Việt Nam, không am hiểu đầy đủ các quy định pháp luật cũng như tập quán tang lễ tại Đài Loan. Bên cạnh đó, hoàn cảnh kinh tế của người mẹ hết sức khó khăn, không đủ khả năng chi trả các chi phí liên quan đến việc mai táng nên mới lựa chọn cách xử lý sai trái này.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, tòa án xác định bà Nguyễn phạm tội xúi giục vứt bỏ thi thể, trong khi ông Phạm phạm tội vứt bỏ thi thể. Người mẹ bị tuyên phạt 5 tháng tù giam, còn người đàn ông nhận mức án 4 tháng tù. Cả hai được phép nộp tiền để chuyển đổi hình phạt tù theo quy định.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng ghi nhận việc bà Nguyễn đã chủ động khai báo với cơ quan chức năng và thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Đối với ông Phạm, tòa cho rằng bị cáo hành động do giúp đỡ đồng hương, thiếu hiểu biết pháp luật nên đã vô tình vi phạm.

Vì vậy, tòa quyết định cho hai bị cáo được hưởng án treo trong thời hạn 2 năm nhằm tạo điều kiện sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập xã hội. Đồng thời, thẩm phán cho biết dù cả hai là công dân nước ngoài, song không có căn cứ cho thấy họ có nguy cơ tiếp tục gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội nên không áp dụng biện pháp trục xuất khỏi Đài Loan.

Minh Khuê (theo Sohu)