Ca sĩ Siu Black – Vào viện chạy thận, huỷ show lần thứ… n
Cái tên Siu Black – “họa mi núi rừng” một thời – từng khiến khán giả cả nước ngỡ ngàng khi mới đây phải hủy show, nhập viện để chạy thận vì sức khỏe suy yếu đáng báo động. Thông tin từ gia đình ca sĩ cho biết, vào những ngày cuối tháng 1 vừa qua, nữ ca sĩ buộc phải nằm viện chạy thận theo chỉ định bác sĩ, hoãn kế hoạch biểu diễn tại Đà Lạt khiến không ít khán giả và ban tổ chức hụt hẫng.
Thời gian gần đây, Siu Black liên tục mệt mỏi, không còn đủ thể lực để nhận show như trước. Sự thay đổi ấy khiến nhiều người bất ngờ bởi chỉ vài tháng trước, nữ ca sĩ vẫn tương tác với khán giả trên mạng, chia sẻ cuộc sống thường nhật và tiếp tục đam mê âm nhạc dù tuổi đã cao.

Ca sĩ Siu Black - Ảnh: NVCC
Trước khi phải nhập viện chạy thận, Siu Black từng là biểu tượng của một thứ năng lượng hoang dã, bản năng và bùng nổ hiếm có trong làng nhạc Việt. Sinh ra trong cộng đồng dân tộc Ba Na, trưởng thành từ những sân khấu ca hát quần chúng, Siu Black bước lên ánh đèn bằng chính giọng hát gai góc, phong cách trình diễn “máu lửa” và cá tính không trộn lẫn. Chị theo đuổi dòng rock – một lựa chọn không dễ dàng, nhưng cũng chính điều đó đã đưa cái tên “Họa mi núi rừng” trở thành dấu ấn khó thay thế.
- Vợ cũ Phước Sang bán xôi nuôi con học trường quốc tế 600 triệu/năm, tốt nghiệp được tuyển thẳng ĐH hàng đầu TG
- Tiểu thư bán xôi nuôi con vì Phước Sang vỡ nợ 1.000 tỷ rúng động Sài Gòn, giờ U50 mẹ đẹp con ngoan, đi nước ngoài như đi chợ
- Kim Thư tạo dáng đón năm mới bên 2 con cao 1m9, quý tử đầu lòng rõ nét điển trai y hệt bố Phước Sang
Ở thời kỳ đỉnh cao, Siu Black liên tục ra mắt các album như Ru ta ngậm ngùi (2000), Mặt trời trong Siu (2007), K’Bing ơi (2011), đồng thời xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình với vai trò giám khảo các chương trình âm nhạc đình đám như Vietnam Idol, The Winner Is, Rock Việt. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, chị còn tham gia điện ảnh qua nhiều bộ phim: Huyền thoại bất tử, Giọt đắng, Dốc sương mù, Cầu vồng sau mưa, Giải cứu thần chết.
Thế nhưng, hào quang không kéo dài mãi. Năm 2012, Siu Black tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Siu Black – Khát khao môi hồng. Chỉ một năm sau, công chúng bàng hoàng khi nữ ca sĩ vướng vào lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng. Đã có thời điểm, chị phải biểu diễn trong cảnh chủ nợ đứng bao vây ngay dưới khán đài – một hình ảnh ám ảnh, phơi bày mặt tối khắc nghiệt phía sau sân khấu.
Không còn trụ lại TP HCM, Siu Black lặng lẽ trở về quê nhà. Ngoài những show diễn ít ỏi, “họa mi núi rừng” làm rẫy cà phê, chăn nuôi để trang trải cuộc sống – một bước rẽ nghiệt ngã so với ánh đèn sân khấu năm nào.
Đời tư của chị cũng nhiều lần đổ vỡ. Siu Black từng ly hôn vận động viên bóng chuyền Nguyễn Đức Hùng năm 2009, trở thành mẹ đơn thân trong nhiều năm. Sau những ngã rẽ không trọn vẹn, hai người bất ngờ quay lại bên nhau năm 2019 và tổ chức lễ cưới tại nhà thờ quê nhà vào tháng 9/2023. Hiện vợ chồng chị có hai con trai, Nguyễn Siu Mạnh và Nguyễn Siu Hiếu.
Giờ đây, khi phải đối mặt với bệnh tật, người hâm mộ không chỉ xót xa cho một giọng ca từng khuynh đảo sân khấu, mà còn trăn trở trước thực tế nghiệt ngã: hào quang một thời không thể bảo vệ ai khỏi biến cố sức khỏe hay tài chính. Bên cạnh những bình luận lo lắng, nhiều khán giả vẫn gửi lời động viên, hy vọng Siu Black sớm hồi phục, tiếp tục cố gắng trong chặng đường sắp tới.
Diễn viên Quách Ngọc Ngoan: Tôi vẫn chưa trả hết nợ
Sau những năm tháng chìm trong nợ nần và im lặng, cuối năm 2025, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh rộng – một sự trở lại không ồn ào, nhưng nặng trĩu dấu vết của biến cố. Dự án điện ảnh Trái tim què quặt không chỉ đánh dấu lần tái xuất hiếm hoi của nam diễn viên sau 7 năm vắng bóng, mà còn được xem như một lát cắt phản chiếu chính cuộc đời anh sau cú ngã tài chính từng gây chấn động.
Trong cuộc trò chuyện mới đây, Quách Ngọc Ngoan thẳng thắn chia sẻ về những ngày tháng nhiều biến động, khi hào quang lùi xa, chỉ còn lại những khoản nợ và sự cô độc. Trước đó, năm 2023, anh thừa nhận vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng vì kinh doanh thất bại, mất khả năng chi trả các khoản vay. “Tôi vẫn chưa trả hết nợ”, nam diễn viên nói – một câu ngắn gọn nhưng phơi bày thực tế nặng nề mà anh đang đối diện.
Trái tim què quặt được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Catherine Arley, xoay quanh một vụ án mạng bí ẩn làm rúng động vùng quê yên bình. Trong phim, Quách Ngọc Ngoan vào vai Triết – một họa sĩ tài hoa, được giới chuyên môn và truyền thông tôn vinh, sống giữa danh vọng và cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn. Nhưng càng tiến sâu vào câu chuyện, những mảng tối, bí mật và giằng xé nội tâm của nhân vật dần lộ diện.
Nam diễn viên cho biết Triết là vai diễn vừa xa lạ, vừa quen thuộc, mang đến cho anh nhiều áp lực lẫn cảm xúc. Đó là hình ảnh một người đàn ông đứng giữa ánh sáng thành công và những bóng tối không thể trốn chạy – điều mà chính Quách Ngọc Ngoan thừa nhận mình đã và đang trải qua ngoài đời.
Sau biến cố vỡ nợ, Quách Ngọc Ngoan lựa chọn đối diện thay vì né tránh. Anh khẳng định không xấu hổ khi nhắc đến thất bại, bởi theo anh, điều quan trọng không phải là không vấp ngã, mà là cách đứng dậy sau những cú ngã đau nhất.
Về đời tư, Quách Ngọc Ngoan từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Lê Phương và doanh nhân Phượng Chanel. Các con riêng hiện đều sống cùng mẹ. Ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên chọn sống độc thân, chấp nhận một cuộc sống lặng lẽ hơn và dồn sức để lấy lại phong độ trong diễn xuất - điều mà công chúng vẫn chờ đợi ở anh.
Nghệ sĩ Phước Sang: Sau đột quỵ lần thứ 3, sức khoẻ suy sụp, cuộc sống khó khăn
Với nghệ sĩ Phước Sang, câu chuyện không chỉ dừng ở tài chính mà còn là cuộc chiến dai dẳng với bệnh tật. Sau ba lần đột quỵ, sức khỏe ông bầu Phước Sang suy sụp nghiêm trọng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Từng là người hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh, Phước Sang cũng từng trải qua giai đoạn làm ăn thua lỗ, nợ nần kéo dài.

"Bác sĩ đã lắc đầu” – đó là khoảnh khắc khiến đạo diễn Trung Lùn không thể nào quên khi nhắc đến tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang trong một sự kiện cuối năm 2025. Đạo diễn Trung Lùn cho biết, ông bầu vang bóng một thời của nhiều bộ phim Việt bom tấn đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đứng trước lằn ranh sinh tử. Rất may, ở phút chót, anh đã vượt qua cửa tử, để lại nỗi thở phào xen lẫn xót xa cho những người thân quen.
Chia sẻ tại buổi ra mắt phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" đạo diễn Trung Lùn lần đầu trải lòng về người anh thân thiết – một cái tên từng gắn liền với sân khấu và điện ảnh Việt. Nỗi buồn hiện rõ trong từng lời kể khi anh nhắc đến hình ảnh Phước Sang ngày một yếu đi, trí nhớ suy giảm rõ rệt theo thời gian.
Trung Lùn nhớ lại, thuở mới ra trường, chính Phước Sang là người đã dang tay nâng đỡ, tạo điều kiện để anh thực hiện bộ phim truyền hình đầu tay. Ân tình ấy, đến nay anh vẫn khắc ghi. Nhiều năm qua, Trung Lùn vẫn đều đặn đến thăm đàn anh, nhưng mỗi lần gặp là một lần nặng lòng khi chứng kiến sức khỏe và tinh thần của Phước Sang sa sút dần.
Lần gần nhất mời Phước Sang tham gia phim, đạo diễn không giấu được sự **bàng hoàng** khi nhận ra trí nhớ của đàn anh đã không còn như trước. Trong quá trình quay Làm giàu với ma 2, Trung Lùn cùng nghệ sĩ Hoài Linh phải bàn bạc kỹ lưỡng, tìm mọi cách để Phước Sang có thể tham gia trong trạng thái vui vẻ, nhẹ nhàng và thoải mái nhất, tránh áp lực cho một cơ thể đã quá mỏi mệt.
Câu chuyện Siu Black nhập viện cuối năm, nghệ sĩ Phước Sang hay diễn viên Quách Ngọc Ngoan chính là là lát cắt đau lòng về sự mong manh của phận người sau ánh đèn sân khấu.
Khi bệnh tật ập đến, hoặc sai lầm trong quyết định làm ăn, họ phải trả giá bằng tất cả những tài sản đã tích luỹ được. Trường hợp của 3 nghệ sĩ cho thấy sự mong manh của cả tiền tài và danh vọng của sao Việt. Nếu thiếu một “vùng đệm” tài chính đủ dày để ứng phó với những cú sốc lớn, họ có thể rơi vào cảnh bần hàn như bất cứ người lao động bình thường nào trong xã hội.