Đang bay thì dính bầu, nữ tiếp viên Lâm Đồng rời cabin làm mẹ, đẻ xong "gái một con trông mòn con mắt"

Dừng "ước mơ bay" trên bầu trời, nàng tiếp viên hàng không ở nhà làm mẹ toàn thời gian.

Khi trở thành mẹ, nhiều phụ nữ nhận ra rằng con cái và gia đình chính là những tài sản quý giá nhất trong cuộc đời họ. Để xây dựng và làm cho những tài sản này trở nên trọn vẹn và đẹp hơn, không ít bà mẹ sẵn lòng hy sinh, đánh đổi tất cả, bao gồm cả những ước mơ về sự nghiệp đã từng nuôi dưỡng từ thuở trẻ. Chị Nguyễn Hồ Đông Nguyên (sinh năm 1993, Đà Lạt) cũng chính là một người mẹ như thế.

Nàng cựu tiếp viên hàng không vừa có sắc đẹp, lại vừa có sự nghiệp xán lạn mà bao người mơ ước, thế nhưng ít ai ngờ rằng sau khi làm mẹ, cô nàng đã hoàn toàn lùi về phía sau, gác lại những hoài bão của bản thân để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ. Đến nay, mọi hy sinh của Đông Nguyên đều đã “đơm hoa kết trái” khi cô có được một tổ ấm viên mãn bên cạnh người chồng tâm lý, và nàng công chúa nhỏ Lucie (sinh năm 2024).

Nàng tiếp viên hàng không xinh đẹp giờ đã là mẹ 1 con.

Được biết chị từng là một tiếp viên hàng không, đây là công việc mơ ước của rất nhiều bạn trẻ, chị có thể chia sẻ một chút về lý do chị lựa chọn dừng công việc tiếp viên hàng không đã gắn bó với mình suốt thời gian dài?

Đó thực sự là một quyết định cực kỳ khó khăn với mình vào thời điểm đó. Khi vừa sinh mổ được 2 tháng, công ty đã gọi mình quay lại làm việc, nếu gia hạn thêm thì cũng chỉ được một tháng nữa thôi. Mình hiểu rằng công ty đang thiếu nhân viên, nên việc nghỉ thai sản lâu hơn là điều khó khăn cho họ. 

Tuy nhiên, mình cảm thấy sức khỏe của mình chưa đủ để bay lại, và hơn nữa, em bé còn quá nhỏ, cần bú mẹ hoàn toàn. Mình không nỡ xa con, vì vậy đành phải nộp đơn xin nghỉ việc để ở nhà, kịp thời chăm sóc cho thiên thần nhỏ của mình.

Có bao giờ chị nuối tiếc khi quyết định từ bỏ công việc yêu thích của mình, và cảm thấy nhớ nghề?

Chuyện này phải trả lời thẳng thắng là có! Mình nhớ nghề, nhớ cả các đồng nghiệp bởi vì tính mình cũng không phải kiểu người ngồi yên, mình thích chân đi nên lúc đầu cũng chưa quen. Nhưng may mắn là sau khi chuyển về Đà Lạt, mình vẫn đi chơi với hội bạn thân và các chị em của mình trên này nên cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Dù có chút nuối tiếc khi nghỉ việc, nhưng mình nghĩ rằng mình đã nhận được nhiều điều quý giá từ cuộc sống hiện tại, và mình rất trân trọng những điều đó.

So với trước đây, chị nhận thấy những thay đổi nào ở bản thân sau khi trở thành mẹ?

Điều thay đổi đầu tiên sau khi đã làm mẹ là mình béo hơn xưa, vẫn chưa về lại được dáng như hồi xưa nên có khi nếu trở lại công việc tiếp viên hàng không thì cũng chưa chắc vừa đồng phục cũ (cười). 

Còn điều thứ hai là mình ngủ ít hơn trước đây. Vì có con nhỏ, mình không thể nào ngủ nhiều như lúc còn đi làm. Tuy nhiên, chính vì vậy mà mình cảm thấy có nhiều thời gian hơn trong một ngày, để làm được nhiều việc hơn.

Em bé đến với chị có dễ dàng, chị còn nhớ kỷ niệm nào trên hành trình sinh con?

Thiên thần nhỏ của mình đến với gia đình một cách khá bất ngờ. Khi biết có em bé, mình vừa trở về từ chuyến bay đi Ý. Điều đó đúng với câu trong bài hát "Thiên thần ở khắp nơi, mẹ ơi: Trên trời cao, con rớt xuống đây… Được làm em bé xíu của mẹ". 

Khi đi sinh, mình rất may mắn vì mọi thứ diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, mình không biết rằng bản thân bị băng huyết cho đến khi bác sĩ thông báo cho cả nhà vào ngày hôm sau. May mắn thay, bác sĩ rất tài năng và nhiệt tình, đã giúp mình vượt qua mọi khó khăn, mẹ tròn con vuông.

Trở thành mẹ bỉm toàn thời gian, khó khăn lớn nhất mà chị từng trải qua là gì?

Mẹ bỉm toàn thời gian, nghe có vẻ thật oách nhỉ! Thực ra, khoảng thời gian ba mẹ mình vắng nhà là 3 tháng sau khi sinh, ông bà nội cũng ở xa, còn chồng thì khá bận rộn với công việc. Vì vậy, mình phải ở nhà, hai mẹ con tự loay hoay với nhau cả ngày. 

Nhiều lúc mình rất buồn ngủ nhưng vẫn phải cố gắng dậy để thay tã, cho con bú, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa. Đôi khi, mình cảm thấy như muốn gục ngã. Nhưng may mắn là khi chồng về, anh ấy phụ giúp việc nấu nướng, nên gánh nặng của mình cũng vơi đi phần nào.

Từ khi có tin vui, mang thai rồi đi sinh, hành động nào chồng làm cho vợ khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất?

Không phải khen chồng, nhưng từ lúc có tin vui cho tới bây giờ em bé được 19 tháng thì chồng luôn bên cạnh và hỗ trợ mình rất nhiều thứ. Đi làm về là đi chợ, nấu ăn cho vợ con. Trước khi đi làm luôn quét nhà, lau nhà để con chơi không sợ bụi bẩn.

Và có lẽ điều ảnh làm mình cảm động nhất là luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho vợ và em bé, luôn không ngừng nỗ lực để tương lai của hai mẹ con ngày càng tốt hơn. Nên dù không có hành động nào nổi bật, nhưng đó là cả một quá trình mình nhìn nhận ra, cảm thấy vô cùng hạnh phúc và rất trân trọng.

Hành trình lấy lại vóc dáng của chị sau sinh có gặp nhiều rào cản?

Mình chưa từng nghĩ việc này sẽ khó khăn với mình đến thế. Vì từ nhỏ tới lớn mình là người có tạng người mình dây, chưa bao giờ biết mập là gì. Nhưng không, sau khi mình ngưng cho em bé bú thì mọi thứ làm mình ngỡ ngàng.

Mình mập hơn lúc vừa mới sinh xong, và rất khó để giảm ký. Hiện tại mình đã giảm được 1 ít, nhưng vẫn chưa được như xưa nên mình vẫn đang trên hành trình giảm cân, tuy nhiên vẫn trong chế độ an toàn để còn có sức khoẻ chăm em bé.

Chị chia sẻ thêm về phương pháp nuôi dạy con nhé, chị có nguyên tắc hay chú trọng điều gì khi giáo dục bé?

Mình là một người mẹ nuôi con khá bất quy tắc. Từ khi con còn bé, mình quyết định không theo phương pháp easy hay gì mà cứ nương theo con, quan sát và cảm nhận theo cách con nhìn nhận thế giới xung quanh. “Trộm vía” em bé của mình là 1 em bé ăn được, ngủ được và chơi giỏi nên mình không có gì phải lăn tăn và cứ tiếp tục cùng con tận hưởng chặng đường tiếp theo.

Chị có thể chia sẻ một chút về các khoản chi tiêu cho con mỗi tháng, với chị đâu là khoản đầu tư cần "mạnh tay" nhất?

Khoản chi tiêu nhiều nhất cho con ở thời điểm hiện tại là sữa, đồ ăn và tã. Vì em bé vẫn còn bé nên sữa và dinh dưỡng là điều mình quan tâm nhất lúc này, để đảm bảo con có đủ dinh dưỡng và đề kháng phát triển khoẻ mạnh. Mình chưa bỏ được tã cho bé, nên cũng lựa loại tã có nguồn gốc rõ ràng và an toàn cho con. Ngoài ra, có những món đồ chơi hỗ trợ con phát triển những kỹ năng mềm, nhưng quan trọng là mình sẽ là người trực tiếp chơi và khám phá những món đồ đó để con cảm thấy thú vị nhất, và học được nhiều điều thông qua đó.

Dù đã trải qua 1 lần sinh nở, làm mẹ có con mọn nhưng chị vẫn rất xinh đẹp. Chị có bao giờ bị hiểu lầm là độc thân và nhận được những lời tán tỉnh, ông xã có bao giờ ghen?

Chồng mình cũng thoải mái chứ không hay ghen quá đâu! Còn hay nói rằng: “Vợ anh đẹp thì anh vui, anh hãnh diện thôi chứ có gì đâu mà ghen (cười)”.

Chị có quan điểm thế nào về vấn đề phụ nữ chỉ ở nhà chăm con và phụ nữ phải ra ngoài kiếm tiền?

Quan điểm của mình về vấn đề này là phụ nữ ở nhà chăm con, hay đi ra ngoài kiếm tiền đều được. Miễn sao mình vẫn là một người phụ nữ có giá trị, và hai vợ chồng cần thống nhất, đồng lòng về những gì là tốt nhất cho gia đình hiện tại. 

Giai đoạn này, mình rất vui vì có thời gian ở bên con 24/7 và tận hưởng những năm tháng quý giá cùng bé. Còn bố của em bé sẽ lo cho hai mẹ con cho đến khi bé bắt đầu đi học, lúc đó mình sẽ suy nghĩ về việc trở lại công việc, cũng không muộn đâu.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG