Danh hài là "chuyên gia săn hồng hài nhi": Yêu vợ đầu 16 tuổi xinh như thiên thần, giờ chỉ kém mẹ vợ 2 tuổi

Vân Sơn cho biết vợ đầu của Bảo Liêm là một cô diễn viên xiếc lai Mỹ vô cùng xinh đẹp.

XEM VIDEO: Trích đoạn một tiểu phẩm của Vân Sơn - Bảo Liêm.

Vân Sơn tiết lộ Bảo Liêm là "chuyên gia săn hồng hài nhi"

Mới đây trong chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, Vân Sơn gặp lại chính người bạn tri kỷ, nổi danh cùng với mình, đó là danh hài Bảo Liêm. Đặc biệt, Vân Sơn còn tiết lộ về người bạn diễn thân thiết của mình: “Thời đó, anh Liêm đào hoa vô cùng. Trong số những diễn viên múa là nam thì có Vân Sơn với anh Liêm là ‘đàn ông đích thực’ đều đào hoa. Đặc biệt là anh Liêm, còn được đặt biệt danh là chuyên gia săn hồng hài nhi, toàn chơi với hệ nhí nhí 16, 17, 18”.

Bảo Liêm liền giải thích: “Ông nói không rõ ràng, khán giả người ta hiểu lầm. Tôi không có săn! Không phải đào hoa, mà lúc đó anh em mình quá dễ thương. Trai nó thương, gái nó cũng thương. Trong đoàn có 4 nam, 8 nữ. 8 con nhỏ nữ nó dòm 4 thằng nam này và thương vậy thôi, mình đâu cản được đâu”.

Vân Sơn hài hước cho biết: “Hồi đó Bảo Liêm là chuyên gia săn hồng hài nhi, được các bé thương thì tôi là chuyên gia sưu tầm đồ cổ, được mấy chị thương. Vân Sơn chơi toàn cỡ tuổi mình trở lên, còn anh Liêm chơi với tầm dưới anh 3-4 tuổi xuống. Khi tôi với anh Liêm mà đi chơi là không đụng chạm với nhau. Mỗi người có một tầng mây để chơi. Chính ra thế nên chơi với nhau bền”. Bảo Liêm dí dỏm: “Tính tôi vui vẻ nên tôi thích chăm sóc những em bé dễ thương. Thời trẻ cũng rất vui, không biết trai gái gì nhiều, chỉ biết nó là con gái thôi”.

Danh hài Bảo Liêm xuất hiện trong talkshow của tri kỷ - Vân Sơn.

Bảo Liêm cũng tâm sự về tình yêu thời đó: “Đúng như tiếng sét ái tính, chỉ qua một ánh nhìn thôi là tình yêu rực lửa lên. Mà tại con mắt tôi thời đó chưa laser, dại lắm, nhìn cái nó xẹt liền!” Vân Sơn cho hay: “Anh Liêm rất duyên. Trong một bàn tiệc hay một nhóm đi chơi với nhau, người nào khơi không khí vui nhộn nhiều nhất sẽ được các cô để ý nhiều”. Bảo Liêm liền cười và khẳng định: “Phụ nữ thích vui, lấy về người ta mới buồn”.

Nhắc đến chuyện lấy vợ, Vân Sơn hỏi thẳng người bạn của mình: “Sẵn tiện tôi hỏi ông, thực ra ông có mấy bà vợ rồi?” Bảo Liêm bày tỏ: “Thôi đừng hỏi mấy chuyện đó. Mấy chuyện đó, người ta hay nói nghệ sĩ lắm, rằng xướng ca vô loài, hay thay vợ đổi chồng”. Vân Sơn cho rằng giới nào, ngành nghề nào cũng vậy, chỉ có nghệ sĩ là mặt nổi nên người ta thấy.

Bảo Liêm với 2 bạn thân thiết - Vân Sơn và Hồng Đào.

Cơ duyên với người vợ đầu xinh như thiên thần

Tri kỷ của Bảo Liêm tiết lộ, hồi trẻ anh đã gặp những người bạn gái của bạn mình, đều rất dễ thương. Và người vợ đầu tiên với nam danh hài là một cái duyên. Vân Sơn kể: “Hồi đó 2 anh em vừa là diễn viên múa, vừa là diễn viên hài, vừa làm kịch câm, đủ thứ hết. Trong đoàn có một cô mới 16 tuổi, tên là Hồng Hạnh, xinh xắn vô cùng. Cô ấy là diễn viên xiếc vòng, uốn dẻo. Tuyệt chiêu nhất của cô ấy là cuộn người trong cái vòng sắt, anh em kéo lên cao tới hơn chục mét.

Hôm đó, Vân Sơn và mọi người kéo Hồng Hạnh lên cao, cô ấy đang cuộn người trong đó thì bất ngờ cái vòng đứt phặc, Hạnh rớt từ trên xuống mười mấy mét, ầm xuống sân khấu. Có lẽ do cái vòng đã dùng lâu quá, từ lúc cô ấy 12-13 tuổi, giờ trọng lượng tăng lên vẫn dùng, nó đứt ốc.

Lúc đó, Vân Sơn đứng ngay cánh gà mới chạy ra sân khấu, xốc Hồng hạnh bồng ra kêu xe xích lô, chạy vô bệnh viện Chợ Rẫy. Cho cô ấy vào phòng cấp cứu rồi tôi về. Qua ngày hôm sau, Hồng Hạnh vẫn không tỉnh. Ông trưởng đoàn cử một số anh em mỗi ngày một người vào chăm sóc”.

Bảo Liêm tiếp lời bạn: “Khi ngã, Hồng Hạnh xỉu tại chỗ. May nhờ động tác kẹp chân lên phía trên cái vòng, cuộn người vào trong nên không gãy tay, gãy chân hay bể đầu, chỉ có 2 chân bị bầm. Nếu không, tôi đâu có ‘xui’ dữ vậy! Ngày đầu Vân Sơn vào chăm, tới ngày thứ 3 tới tôi. Tôi vào thì đúng là duyên, vừa vào thì cô ấy tỉnh. Một người vừa mới gặp nạn xong, mắt người ta mờ mờ thấy tôi là mang ơn tôi quá trời. Giống phim Hàn Quốc không? Cô ấy tưởng tôi cứu, Vân Sơn cứu chứ đâu phải tôi! Lúc đó cô ấy mới bám tôi, chứ tôi đâu có muốn! Thời đó nó tới là phải tới. 

Y tá vào tiêm, cô ấy không dám tiêm, vì từ trước chưa thấy kim bao giờ và bảo: ‘Anh ơi, anh ơi cứu em’. Tôi phải ôm, phải nịnh và kéo cái quần xuống để chích. Tôi đâu có muốn đâu! Bị chích, cô ấy sợ quá, cứ ôm tôi, xong xuôi tỉnh dậy tôi mới đi mua đồ ăn, rồi đút sữa này kia. Qua ngày hôm sau tới người khác chăm là cô ấy không chịu”.

Bộ đôi Vân Sơn - Bảo Liêm thời trẻ.

Vân Sơn tiết lộ: “Hồng Hạnh lúc đó 16 tuổi, vừa mới lớn mà lai Mỹ nữa, đẹp vô cùng luôn. Làm xiếc uốn dẻo mà, tướng tá đẹp, mặt mày như thiên thần vậy đó. Ông Liêm mà làm sao kiềm lòng được, lại đúng gu của ông ấy nữa. Từ đó, anh Liêm và Hồng Hạnh bắt đầu thân thiết với nhau. Thời đó trong đoàn mình, quan hệ tình yêu phải trong sáng, không được nam nữ quan hệ bậy bạ”.

Bảo Liêm cho biết anh vẫn trong sáng nhưng bị trưởng đoàn đuổi vì săn sóc, lo lắng cho Hồng Hạnh nhiều quá, trưởng đoàn sợ bị mất diễn viên nên ngăn cản. Tuy nhiên, tình yêu càng cản càng tới. Bảo Liêm hài hước: “Mới đầu tôi đâu có yêu, ổng làm riết tôi mới yêu đó!”

Cuối cùng, Bảo Liêm phải đưa Hồng Hạnh sang đoàn khác. Người trưởng đoàn vẫn qua đó “canh” và bảo với Bảo Liêm rằng một là ở đoàn, hai là nghỉ. Bảo Liêm quyết định rời đoàn vì tình yêu. Anh hóm hỉnh: “Không hát đoàn này thì hát đoàn hát, chứ mất nhỏ này rồi kiếm là mệt luôn. Đúng gu nữa. Thà chết chứ không chịu hy sinh. Nên là tình yêu, đừng bao giờ cản người ta, cho nó yêu xả láng, khi nào chán nó bỏ”.

Bảo Liêm kể lại chuyện tình với vợ cũ với giọng điệu rất chân thật, hài hước.

Vợ hiện tại kém Bảo Liêm hàng chục tuổi

Được biết, Bảo Liêm và vợ đầu có 3 người con chung. Sau khi ly hôn, anh kết hôn với người vợ thứ 2 là ca sĩ Bảo Vy nhóm Trio 666. Bảo Vy kém chồng vài chục tuổi. Cô từng tiết lộ chồng chỉ kém mẹ vợ 2 tuổi. Nữ ca sĩ cho biết gặp Bảo Liêm trong một lần sang Mỹ biểu diễn. Khi anh hài theo đuổi, cô né tránh vù nghe thông tin anh đã có vợ.

"Anh ấy gọi tôi không nghe máy, tới nhà tìm tôi trốn luôn. Sau đó, tôi có nói thẳng rằng: ‘Sao anh có vợ rồi mà còn cua em?’ thì anh bảo đã ly hôn rồi. Thậm chí, anh còn đòi lấy giấy ly hôn ra cho tôi coi. Thời điểm đó, tôi cũng có nhiều người theo đuổi nhưng anh Liêm lại chiếm được cảm tình nhất vì anh rất vui tính. 

Khi tôi về Việt Nam, anh ấy cũng đều đặn về để gặp. Trong 6 tháng theo đuổi tôi, có khi tuần anh về một lần, có khi nửa tháng về một lần. Đến lúc anh ngỏ lời muốn cưới, tôi đồng ý luôn vì thấy ‘tiếc tiền’ quá", nữ ca sĩ kể.

Bảo Liêm có cuộc hôn nhân thứ 2 bên ca sĩ Bảo Vy.

Lý do khiến Bảo Vy có cảm tình với Bảo Liêm vì nam danh hài chọn nuôi 3 con sau khi ly hôn vợ cũ. Cô cho rằng ít có người đàn ông nào có trách nhiệm được như vậy: "Khi ba mẹ tôi ly hôn, 3 anh em ở với mẹ. Tôi thấy khi ly hôn, ít người đàn ông nào chịu nuôi con. Điểm lớn nhất mà tôi thích anh ấy là vậy. Tôi cũng cảm nhận là anh ấy thật lòng với mình. Bởi quá trình bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam tốn tiền lắm, anh ấy phải thương mình thật thì mới làm vậy”.

Bảo Vy tâm sự từ lúc quen cho đến khi cưới, cô chưa bao giờ áp lực về sự nổi tiếng hay chênh lệch tuổi tác của hai người. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng gặp nhiều lời dị nghị: "Người ta chửi tôi nhiều lắm, bảo tôi lấy chồng chỉ để đi Mỹ. Có nhiều người chửi nặng lời đến mức tôi đọc chỉ biết khóc. Có thời gian tôi không sử dụng mạng xã hội luôn, vì mỗi lần mình đăng gì lên là người ta lại lấy đăng báo rồi có người vào chửi tôi. Sau này, tôi tập quen với mọi thứ, cứ sống là chính mình thôi".

Cuộc hôn nhân của cặp đôi từng gặp những lời dị nghị.

Được biết, Bảo Liêm - Bảo Vy có một cậu con trai. Sau khi kết hôn, cựu thành viên Trio 666 không còn hoạt động showbiz mà vun vén cho gia đình, hỗ trợ sự nghiệp cho chồng. Trong cuộc sống, cả hai không tránh khỏi những xích mích, Bảo Vy từng 3 lần viết thư tay cho chồng để bày tỏ nỗi lòng. Nam danh hài hiểu vợ hơn và cố gắng giữ gìn hạnh phúc. Đến nay, cả hai vẫn mặn nồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Danh hài U70 hạnh phúc cùng vợ trẻ.

ANNE