Cô vợ Thạc sĩ của Victor Vũ bước sang tuổi 42: Tự nhận sặc sỡ, mê tô vẽ cuộc đời, chỉ mong “già đi trong thanh lịch”

Đón sinh nhật tuổi 42, diễn viên - nhà sản xuất phim Đinh Ngọc Diệp chia sẻ quan niệm về tuổi tác, vẻ đẹp của người phụ nữ. Thay vì chinh phục “vẻ đẹp không tuổi”, bà xã đạo diễn Victor Vũ cho biết cô chỉ mong muốn “già đi trong thanh lịch”, đồng thời giữ tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng thử sức với những điều mới mẻ.

Trên trang cá nhân, Đinh Ngọc Diệp tự nhận cuộc đời mình giống như một bức tranh không theo trường phái nào, có đủ màu sắc của công việc, những cuộc vui, va vấp và cả những khoảng thời gian hoang mang. Với cô, mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên con người hiện tại, không có phiên bản nào của bản thân cần bị phủ nhận.

“Năm qua, thế giới quá nhanh. Mình cũng cắm đầu phi nước đại. Thật run và sợ té lắm, nhưng nếu chậm một nhịp, chắc mình sẽ lỡ mất ngàn điều hay!”, nữ diễn viên viết. Cô cho biết bản thân không cố đóng khung cuộc đời trong một kế hoạch hoàn hảo mà muốn giữ tâm thế rộng mở, vững vàng đón nhận những thay đổi và nhẹ nhàng khi phải bắt đầu lại.

Ở tuổi 42, Đinh Ngọc Diệp cũng thẳng thắn nhìn nhận những thay đổi về ngoại hình theo thời gian. Khi được khen trẻ trung, cô hài hước cho biết mình đang dần “app hóa”, đồng thời thừa nhận tuổi tác đã bắt đầu để lại dấu vết ở nhiều nơi, chỉ là bản thân biết cách khéo léo che giấu.

Tuy nhiên, điều nữ diễn viên quan tâm không phải là níu kéo thanh xuân bằng mọi giá. Cô viết: “Diệp chắc chắn không chinh phục ‘vẻ đẹp không tuổi’, Diệp chỉ luôn muốn ‘già đi trong thanh lịch’”.

Với Đinh Ngọc Diệp, tuổi tác không chỉ nằm ở làn da hay con số trên chiếc bánh sinh nhật, mà còn ở việc mỗi người có tiếp tục muốn khám phá những điều mới mẻ và còn rung động trước những gì mình yêu thích hay không. Cô tin rằng khi vẫn giữ được lòng ham sống và sự biết ơn đối với những điều giản dị, con người có thể tìm thấy niềm vui dù cuộc đời đổi thay thế nào.

Khép lại bài đăng đón tuổi 42, Đinh Ngọc Diệp viết: “Sinh thần 42. Tâm hồn 24. Còn lại cứ để cuộc đời tự phối màu cho mình nhé!”. Với cô, cuộc đời không cần phải là một bức tranh hoàn hảo. Điều quan trọng là mỗi người vẫn có thể chừa lại những khoảng trắng để nghỉ ngơi, đón nhận ánh sáng và tiếp tục bước đi sau những ngày nhiều xáo trộn.

Từ diễn viên đến nhà sản xuất phim, không ngừng thử sức với những vai trò mới

Quan niệm sống của Đinh Ngọc Diệp phần nào phản ánh hành trình nghề nghiệp nhiều bước ngoặt của cô. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên điện ảnh, người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Tây Đô năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, dẫn chương trình và làm báo.

Trên màn ảnh, cô ghi dấu qua nhiều bộ phim như Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Scandal: Hào quang trở lại và Người bất tử. Đặc biệt, những lần hợp tác với Victor Vũ đã đưa cô đến gần hơn với điện ảnh, đồng thời mở ra một chặng đường khác trong sự nghiệp.

Sau khi kết hôn với Victor Vũ vào năm 2016, Đinh Ngọc Diệp không chỉ đồng hành cùng chồng trong cuộc sống gia đình mà còn chuyển hướng sang công việc sản xuất phim. Cô tham gia các khâu phía sau màn ảnh như quản lý tài chính, truyền thông, marketing và phân phối, từng bước đảm nhận vai trò quan trọng trong quá trình đưa các dự án điện ảnh đến với khán giả.

Sự chuyển đổi này cho thấy Đinh Ngọc Diệp không giới hạn mình trong hình ảnh một diễn viên. Thay vì chỉ xuất hiện trước ống kính, cô lựa chọn tìm hiểu sâu hơn về cách một bộ phim được hình thành, tổ chức và phát hành. Đây cũng là hướng đi giúp cô có thêm nhiều trải nghiệm trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Trong dự án Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Đinh Ngọc Diệp vừa trở lại diễn xuất với vai Hai Mẫn, vừa tham gia sản xuất. Phim đạt doanh thu khoảng 249 tỷ đồng, tiếp tục cho thấy sự kết hợp giữa cô và Victor Vũ trong cả hai lĩnh vực sáng tạo và tổ chức sản xuất. 

Ở dự án tiếp theo, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, cô tiếp tục đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Bộ phim có quy mô lớn hơn, với khoảng 60 bối cảnh nội ngoại, đòi hỏi quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về phục trang, thiết kế mỹ thuật và hệ thống nhân vật. Theo thông tin được công bố, tác phẩm dự kiến ra mắt vào dịp Tết 2027. 

Không dừng lại ở dòng phim trinh thám, Đinh Ngọc Diệp còn đồng hành cùng Victor Vũ trong dự án Chiến bào, lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Việc tham gia những dự án thuộc các đề tài khác nhau cho thấy công việc sản xuất đang mở ra cho cô nhiều cơ hội khám phá những khía cạnh mới của điện ảnh Việt. 

Hôn nhân với Victor Vũ và tổ ấm bên 2 con

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình cũng là một phần quan trọng trong bức tranh mà Đinh Ngọc Diệp chia sẻ ở tuổi mới. Trong bài đăng sinh nhật, cô gửi lời cảm ơn bố mẹ đã sinh thành, cảm ơn chồng vì đã chấp nhận một người vợ có tính cách sặc sỡ, yêu thích màu sắc và cảm ơn hai con vì cũng yêu những điều giống mẹ.

Cô viết đầy hóm hỉnh: “Cảm ơn chồng tuy chỉ mặc đen nhưng lại cưới cô vợ sặc sỡ”. Câu nói ngắn gọn phần nào thể hiện sự khác biệt thú vị giữa hai vợ chồng: Victor Vũ thường xuất hiện với phong cách giản dị, trong khi Đinh Ngọc Diệp yêu thích sự nổi bật và những gam màu rực rỡ.

Cặp đôi bén duyên khi hợp tác trong bộ phim Chuyện tình xa xứ năm 2008, sau đó kết hôn vào tháng 3/2016. Từ mối quan hệ đạo diễn - diễn viên, họ dần trở thành bạn đời và cộng sự trong nhiều dự án điện ảnh. 

Sau khi lập gia đình, Đinh Ngọc Diệp có giai đoạn ít xuất hiện trên màn ảnh để tập trung cho cuộc sống riêng và công việc hậu trường. Tuy nhiên, cô không hoàn toàn rời xa điện ảnh mà tìm một vị trí khác phù hợp với bản thân, trước khi trở lại diễn xuất trong Người vợ cuối cùng và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Hiện vợ chồng cô có hai con trai. Trong những chia sẻ công khai trước đây, nữ diễn viên từng cho thấy cô chú trọng việc dành thời gian cho các con, đồng thời tạo điều kiện để các bé trải nghiệm những vùng đất và nền văn hóa mới.

YẾN NGUYỄN