Có những bí mật tưởng chừng đã bị thời gian chôn vùi, nhưng rồi một ngày nào đó lại bất ngờ xuất hiện trước mắt, khiến người ta không biết nên đối diện thế nào.
Tôi từng nghĩ quá khứ đau lòng của mình đã khép lại từ rất lâu. Sau tất cả những mất mát, những sai lầm tuổi trẻ và những tháng ngày dằn vặt vì không thể làm mẹ như bao người phụ nữ khác, tôi chỉ muốn sống bình yên bên chồng và gia đình nhỏ. Thế nhưng, mọi thứ bỗng đảo lộn vào ngày em gái tôi dẫn người yêu về ra mắt.
Người đàn ông ấy chính là người tôi đã cố quên suốt gần chục năm qua. Ngày còn học năm thứ ba đại học, tôi là cô gái tỉnh lẻ lần đầu sống xa nhà. Khi ấy tôi ngây thơ, dễ tin người và luôn nghĩ rằng tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trên đời.

Ảnh minh hoạ
Anh xuất hiện đúng lúc đó. Anh hơn tôi vài tuổi, đã đi làm ổn định. Anh quan tâm, chăm sóc và luôn khiến tôi cảm thấy mình là người đặc biệt. Từ những bữa cơm, những lần đón đưa, cho tới những lời hứa về tương lai, tất cả đều khiến tôi tin rằng mình đã gặp được người đàn ông của đời mình.
Sau một thời gian yêu nhau, chúng tôi chuyển ra ở riêng. Tôi chẳng hề nghĩ ngợi nhiều, chỉ đơn giản tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu. Rồi biến cố xảy ra. Khi đang chuẩn bị bước vào năm cuối đại học, tôi phát hiện mình mang thai.
Cầm kết quả trên tay, tôi vừa sợ hãi vừa hoang mang. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến việc báo cho anh biết để cùng tìm cách giải quyết. Nhưng phản ứng của anh hoàn toàn trái ngược với những gì tôi mong đợi.
Anh nói cả hai còn quá trẻ, chưa có điều kiện kết hôn. Anh bảo nếu giữ đứa bé thì tương lai của tôi sẽ dang dở, còn sự nghiệp của anh cũng bị ảnh hưởng. Từng ngày, từng ngày, anh thuyết phục tôi từ bỏ đứa con.
Cuối cùng, vì sợ hãi, vì non nớt và vì không đủ bản lĩnh chống lại áp lực, tôi đã đồng ý. Đó là quyết định khiến tôi ân hận suốt phần đời còn lại. Sau lần ấy, tình cảm của chúng tôi cũng dần rạn nứt. Không lâu sau, tôi phát hiện sự thật đau đớn hơn nhiều.
Anh vốn đã có gia đình. Tôi chỉ là một trong những người bị anh lừa dối. Ngày biết chuyện, tôi như sụp đổ hoàn toàn. Chúng tôi chia tay, còn tôi phải mất rất nhiều năm mới có thể vượt qua cú sốc ấy.
Sau khi ra trường, tôi gặp chồng hiện tại. Anh là người đàn ông tử tế, chân thành và luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn. Tôi từng nghĩ cuộc đời cuối cùng cũng bù đắp cho mình một mái ấm đúng nghĩa.
Nhưng hạnh phúc không kéo dài trọn vẹn. Một năm, rồi hai năm, ba năm trôi qua, tôi vẫn không thể mang thai. Ban đầu tôi nghĩ do áp lực công việc hoặc duyên con chưa tới. Thế nhưng càng chờ đợi, tôi càng lo lắng.
Hai vợ chồng quyết định đi khám. Kết quả khiến tôi chết lặng. Bác sĩ kết luận tôi bị dính buồng tử cung. Khi nghe đến căn bệnh ấy, tôi gần như không tin nổi. Sau nhiều lần kiểm tra và điều trị, bác sĩ giải thích rằng nguyên nhân rất có thể xuất phát từ lần can thiệp thai kỳ năm xưa.
Tôi ngồi lặng người trong phòng khám. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ký ức về đứa con chưa kịp chào đời lại ùa về rõ ràng đến thế. Tôi đã khóc rất nhiều. Không phải vì đau đớn thể xác mà vì cảm giác tội lỗi. Tôi trách người đàn ông năm ấy một phần, nhưng trách bản thân mình nhiều hơn.
Nếu ngày đó tôi mạnh mẽ hơn… Nếu ngày đó tôi đủ tỉnh táo… Có lẽ cuộc sống hiện tại đã khác. May mắn là tình trạng của tôi chưa đến mức vô vọng. Sau khi phẫu thuật tách dính buồng tử cung, bác sĩ cho biết cơ hội mang thai vẫn còn, dù sẽ khó khăn hơn người bình thường.
Vợ chồng tôi tiếp tục kiên trì điều trị và chờ đợi. Tôi chưa từng kể toàn bộ quá khứ ấy cho chồng. Đó là bí mật tôi luôn chôn sâu trong lòng. Cho đến ngày em gái tôi dẫn người yêu về nhà. Hôm đó cả gia đình chuẩn bị bữa cơm thân mật để gặp mặt người đàn ông mà em tôi dự định gắn bó lâu dài.
Tôi còn vui vẻ giúp mẹ nấu nướng, nghĩ rằng cuối cùng em gái cũng tìm được hạnh phúc. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi cảm giác cả người như bị ai đó dội một gáo nước lạnh. Người bước vào nhà chính là anh. Người yêu cũ năm ấy. Người đã khiến tôi mất đi đứa con đầu tiên. Người gián tiếp đẩy tôi vào hành trình nhiều năm chữa trị hiếm muộn vì dính buồng tử cung.
Tôi đứng chết lặng. Tim đập mạnh đến mức tưởng như không thở nổi. Anh cũng nhận ra tôi ngay lập tức. Ánh mắt anh thoáng sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, như thể chúng tôi chưa từng quen biết. Còn tôi thì không thể bình tĩnh được như vậy.
Suốt bữa cơm, tôi gần như không nghe nổi mọi người nói gì. Trong đầu chỉ hiện lên những ký ức tưởng đã ngủ yên. Tôi lo sợ. Không phải sợ gặp lại người cũ. Mà sợ quá khứ bị phơi bày. Sợ chồng biết chuyện năm xưa. Sợ mọi người biết nguyên nhân khiến tôi từng phải điều trị dính buồng tử cung và chật vật tìm kiếm cơ hội làm mẹ.

Ảnh minh hoạ
Nhưng điều khiến tôi bất an hơn cả là linh cảm rằng người đàn ông này không hề thay đổi. Qua những câu chuyện của em gái, tôi nhận ra anh vẫn khéo ăn nói, vẫn biết cách khiến phụ nữ tin tưởng như trước đây. Tôi không biết mình nên im lặng để giữ bí mật hay nói ra sự thật để bảo vệ em gái.
Mỗi lựa chọn đều khiến tôi day dứt. Đã nhiều đêm tôi không thể ngủ. Tôi nhìn em gái đang hạnh phúc trong tình yêu mà lòng rối như tơ vò. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu rõ con người thật của anh.
Và tôi cũng hiểu rằng có những sai lầm tuổi trẻ có thể trả giá bằng vài năm thanh xuân, nhưng cũng có những sai lầm để lại vết thương kéo dài cả đời, giống như hành trình điều trị dính buồng tử cung và khát khao được làm mẹ mà tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để thực hiện.
Đến giờ, tôi vẫn chưa biết mình sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng có lẽ, điều khó khăn nhất không phải là đối diện với người cũ, mà là đối diện với chính quá khứ của bản thân sau ngần ấy năm trốn chạy.
Tâm sự từ độc giả hathu…@gmail.com
Dính buồng tử cung có mang thai được không?
Có nhiều nguyên nhân gây dính tử cung, nhưng chủ yếu vẫn là do các thủ thuật can thiệp tác động đến buồng tử cung. Nguyên nhân thường gặp nhất có thể kể đến là do biến chứng của việc nạo - hút thai hoặc nạo hút nhau thai sau sinh.
Mặc dù khi thực hiện thủ thuật nạo hút thai, nhau thai, các bác sĩ luôn cố gắng hút thật sạch phía bên trong tử cung. Tuy nhiên do kỹ thuật hạn chế sẽ khiến lớp đáy niêm mạc tử cung bị tổn thương. Để phòng tránh biến chứng, chị em phụ nữ nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thực hiện thủ thuật nạo hút thai, nhau thai và thực hiện các can thiệp khác.
Dính buồng tử cung có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trước tiên nó sẽ tước đoạt khả năng làm mẹ, gây vô sinh nữ trong trường hợp thành tử cung trước và sau dính lại hoàn toàn, khiến tinh trùng không thể gặp trứng để thụ thai được.
Thêm vào đó, nếu mặt trước và mặt sau của thành tử cung chỉ bị dính một phần thì lúc này, cho dù trứng và tinh trùng có gặp được nhau nhưng trứng thụ tinh rất khó để vào được tử cung làm tổ, dẫn tới nguy cơ mang thai ngoài tử cung hoặc sảy thai khá cao.
Một số phụ nữ bị dính buồng tử cung nhưng không gây ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh. Hiện tượng thụ thai vẫn diễn ra bình thường nhưng lớp nội mạc tử cung đã bị tổn thương, không tái tạo kịp lớp chức năng giàu dinh dưỡng cho phôi bám vào, dẫn đến thai không thể bám vào lớp niêm mạc tử cung hoặc sau khi bám vào niêm mạc tử cung không thể dày lên thì sẽ dẫn đến sảy thai. Tình trạng sảy thai diễn ra liên tiếp có thể dẫn tới vô sinh.
Phụ nữ bị dính tử cung nặng thì khả năng mang thai rất thấp, tỉ lệ sảy thai cao, có thể sảy liên tiếp nhiều lần. Theo thống kê, phụ nữ nạo phá thai từ 2 lần trở lên có khoảng 68% bị hiếm muộn thứ phát.