Gài bẫy để có bầu với người yêu của bạn thân, lời anh ta nói khiến tôi đứng hình

Tự mình cố tình có bầu, giờ tôi phải chịu hậu quả ư?

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi còn trẻ, chưa có gia đình, công việc cũng chưa thực sự ổn định. Vậy mà giờ đây, tôi đang mang trong bụng một đứa trẻ và điều khiến tôi sợ nhất không phải là những lời trách móc của người khác, mà là câu hỏi tôi không biết phải trả lời thế nào: Nếu đứa bé sinh ra mà không có bố, liệu một mình tôi có đủ sức nuôi con không?

Tôi biết mình đã sai ngay từ đầu.

Ảnh minh họa

Anh ấy là người yêu của bạn thân tôi. Tôi biết điều đó nhưng vẫn cố tình tiếp cận. Tôi thích anh vì anh đẹp trai, tài giỏi, gia đình có điều kiện. Càng nhìn anh, tôi càng cảm thấy anh là mẫu người mà mình muốn có được.

Tôi bắt đầu tìm cách đến gần anh, thậm chí còn nói xấu bạn thân trước mặt anh để khiến anh có ác cảm với cô ấy. Tôi biết mình đang làm một chuyện rất tệ nhưng lúc đó, sự ích kỷ và ham muốn khiến tôi bất chấp tất cả.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi và anh có một đêm vượt quá giới hạn.

Tôi từng nghĩ có thể anh cũng có tình cảm với mình. Tôi tự huyễn hoặc rằng nếu hai người đã xảy ra chuyện, có lẽ anh sẽ thay đổi, sẽ rời khỏi bạn thân tôi và đến với tôi.

Nhưng tôi đã nhầm. Không lâu sau, tôi phát hiện mình có thai.

Ảnh minh họa

Cầm que thử thai trên tay, tôi đứng rất lâu trong phòng tắm. Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng đến mức tôi không thể tự lừa mình thêm nữa.

Tôi vừa sợ vừa mừng. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ biết đâu đứa trẻ sẽ trở thành lý do để anh ở lại. Tôi nhắn cho anh, nói rằng mình có thai.

Phản ứng của anh hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Anh không vui. Anh cũng không nói sẽ cưới tôi.

Điều đầu tiên anh nói là muốn tôi đi xét nghiệm ADN. Tôi đồng ý.

Có lẽ trong lòng tôi lúc ấy vẫn nghĩ chỉ cần kết quả chứng minh đứa trẻ là con anh thì mọi chuyện sẽ khác. Tôi nghĩ một người đàn ông dù không yêu mẹ của đứa trẻ thì cũng khó lòng bỏ mặc con mình.

Nhưng kết quả xét nghiệm khiến tôi đứng hình một lần nữa. Đứa bé thực sự là con anh nhưng anh nói anh không yêu tôi nên sẽ không nhận con.

Anh đưa ra hai lựa chọn. Một là tôi bỏ thai, anh sẽ cho tôi một khoản tiền.

Ảnh minh họa

Hai là tôi tự sinh con và tự nuôi. Anh có thể chu cấp cho đứa trẻ đến khi con 18 tuổi, nhưng anh tuyệt đối không muốn gặp mặt, không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với con và cũng không công khai nhận đứa trẻ.

Tôi nghe từng lời mà đầu óc trống rỗng. Tôi từng nghĩ điều đáng sợ nhất là biết mình có thai ngoài ý muốn.

Nhưng hóa ra điều đáng sợ hơn là khi biết mình có thai rồi mới nhận ra mình có thể phải tự mình gánh tất cả.

Tôi còn quá trẻ. Tôi chưa từng làm mẹ.

Tôi thậm chí còn chưa biết một đứa trẻ mỗi tháng cần bao nhiêu tiền, cần chăm sóc như thế nào, lúc ốm đau phải làm gì. Công việc của tôi cũng không phải kiểu có thể dễ dàng vừa đi làm vừa nuôi con mà không cần ai hỗ trợ.

Ảnh minh họa

Tôi nhìn xuống bụng mình, nơi một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày, rồi bắt đầu hoang mang đến mức mất ngủ.

Tâm sự từ độc giả maichi...

CHI CHI