Gái xinh Hải Phòng cưới chồng Việt kiều 2 năm gia đình vẫn không chấp nhận, đẻ con đặt tên theo họ Luyện độc lạ

Mẹ bỉm một mình nuôi dạy con ở Nhật, không có sự hỗ trợ từ ông bà.

Sự hỗ trợ, đồng hành của gia đình là sức mạnh rất lớn giúp cho những người phụ nữ trải qua hành trình làm mẹ trọn vẹn. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được điều đó.

Nàng hotmom xinh đẹp Lê Ngọc Hằng (Hải Phòng) phải lòng chàng Việt kiều điển trai, sau đó lựa chọn cùng anh xây dựng tổ ấm tại “xứ sở hoa anh đào” Nhật Bản. Cả hai có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương. Tuy nhiên cặp đôi không khỏi chạnh lòng, khi cưới 2 năm vẫn không được nhà vợ chấp nhận chàng rể.

Chị chia sẻ một chút về hoàn cảnh mà chị và chồng gặp nhau, anh đã "tán đổ chị" bằng cách nào?

Chúng mình quen nhau qua mạng xã hội. Ban đầu anh ấy thường xuyên tương tác với những bài đăng của mình, thỉnh thoảng vào khen xinh trên Facebook và Instagram. Sau một thời gian tương tác, khi mình đi Tokyo, hai người gặp mặt lần đầu và đi ăn cùng nhau, lúc đó có cả bạn mình đi cùng.

Ban đầu gặp, anh diện bộ trang phục khiến mình nghĩ anh là "đa cấp". Tuy nhiên, buổi gặp đó anh đã để lại ấn tượng tốt với mình, và về sau tụi mình vẫn giữ liên lạc rồi mối quan hệ dần phát triển thành tình cảm nam nữ. Anh không tỏ tình mình theo cách bình thường như bao người, mà mình đã thực sự "hết hồn" khi anh nói "cho anh xin thằng cu". 

Chị có chia sẻ trong một chương trình về việc bố mẹ không chấp nhận chàng rể, vậy hiện tại mối quan hệ giữa anh và bố mẹ vợ thế nào rồi?

Mình có chia sẻ ở trong chương trình “Vợ chồng son”, về việc bố mẹ ruột của mình vẫn chưa đồng ý mối hôn sự này. Trước khi mình sang Nhật, bố có nói chỉ cho phép mình lấy chồng trong phạm vị 10km, nhưng nhà anh Mạnh và nhà mình cách nhau cũng 4-5 tiếng đi xe. Nhiều lần mình có điện thoại bày tỏ với bố rằng mình thích anh này, muốn cưới anh này nhưng bố không đồng ý, rồi ngắt máy luôn.

Đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ vẫn không có sự thay đổi tốt, bố mẹ vẫn không chấp nhận mặc dù hai vợ chồng đã có con hơn hai tuổi. Mình và anh vẫn chưa có một cái đám cưới chính thức bên nhà ngoại ở Việt Nam.

Điểm nào ở anh khiến chị quyết tâm cưới người đàn ông này về làm chồng?

Mình quyết định lấy anh Mạnh vì anh rất chủ động và chín chắn. Anh là người đứng ra lo liệu các thủ tục như xin visa, có ý định hỏi cưới và tự chuẩn bị tổ chức đám cưới tại Nhật với gần 100 khách mời. Bên cạnh đó, tính cách điềm tĩnh, trưởng thành của anh là điểm khiến mình rất yên tâm để tiến tới hôn nhân.

Chị làm trong ngành hàng không thường chú trọng ngoại hình, sau sinh chị đã có hành trình lấy lại vóc dáng ra sao?

Sau khi sinh được khoảng tầm 5 - 6 tháng thì mình có quay trở lại đi làm, và lúc đó xin vào làm phòng vé máy bay. Ngoại hình vào thời điểm sau sinh vẫn hơi mập, nhưng mà vì mình cũng biết trang điểm một chút nên nhìn chung vẫn khá là ổn.

Cũng rất là “trộm vía” về mặt mũi với cả cơ địa, mình chỉ hơi béo bụng một chút thôi, chứ mình không có bí quyết nào đặc biệt. 

Chị vừa đi làm vừa tự chăm con, hay có sự hỗ trợ từ ông bà nội ngoại bé?

Vì cả hai vợ chồng đều bận rộn và không có sự hỗ trợ từ ông bà, nên tụi mình quyết định gửi con vào mẫu giáo. Trường nhận bé từ khoảng 10 giờ sáng và tan lúc 5 giờ chiều. Trong khung giờ này, mình sẽ cố gắng tranh thủ đi làm.

Hành trình con chào đời có dễ dàng không, bé sinh ở Việt Nam hay Nhật Bản?

Mình đã sinh bé ở Nhật, và thời điểm đó thì có đón bà nội qua chăm ba tháng.

Minh sinh con ra có hơi vất vả, trong quá trình chuyển dạ có dấu hiệu tim thai bất ổn, nên bác sĩ quyết định mổ gấp để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Thế là anh Mạnh đã ký giấy xác nhận.

Em bé nhà chị sở hữu cái tên rất đặc biệt là Luyện Hữu Trí Anh, cái tên này có ý nghĩa đặc biệt nào không?

Cái tên Luyện Hữu Trí Anh là do chồng mình đặt, với ý nghĩa “Trí” là trí tuệ, sự thông minh sáng suốt. Còn “Anh” là tinh anh. Khi ghép lại thì “Trí Anh” nghĩa là bố mẹ muốn con sau này có thể trở thành một người có năng lực hơn người bình thường. Còn tên ở nhà của cháu là Sora, có nghĩa là bầu trời trong tiếng Nhật.

Ông xã chị có khéo chăm con không, vợ chồng chia sẻ nhau chuyện nuôi dạy hằng ngày thế nào?

Nếu nói về việc chăm sóc con, mình rất biết ơn chồng mình. Anh Mạnh không ngại tắm cho con, cho con ăn và lo mọi việc tỉ mỉ,  thậm chí nhiều khi anh còn chăm con kỹ và khéo hơn cả mình. 

Khi được bố chăm sóc, bé tỏ ra ngoan hơn; còn khi ở bên mẹ, bé lại làm nũng hơn. Về cách nuôi dạy con, hai vợ chồng mình có quan điểm hơi khác nhau: anh thiên về để con phát triển tự nhiên, thoải mái; mình thì nghiêng về kỷ luật hơn, muốn con có nề nếp và quy tắc rõ ràng.

Chi phí nuôi dạy con ở Nhật so với Việt Nam thế nào?

Bé nhà mình được trợ cấp khoảng 1,5 man mỗi tháng (khoảng 2,534,100 VND). Chi phí học mẫu giáo công ở Nhật dao động khoảng 5–8 man mỗi tháng, tùy theo trường và khu vực. Ngoài ra, chi phí cho tã, sữa, ăn uống, quần áo và các vật dụng khác có thể phát sinh thêm khoảng 3–5 man mỗi tháng.

Chị áp dụng văn hoá nuôi dạy con ở Nhật Bản hay Việt Nam?

Vợ chồng mình kết hợp cả hai. Bé Sora đi học theo chương trình mẫu giáo ở Nhật nên đã rèn được tính nề nếp, ý thức và thói quen sạch sẽ. Ở nhà, mình vẫn dạy con giữ những nét văn hóa Việt, ví dụ buổi tối cháu thường gọi điện cho ông bà để duy trì tình cảm gia đình, giữ mối quan hệ gắn kết giữa các thế hệ, thành viên.

Cảm ơn chị đã chia sẻ! 

KIỀU TRANG