Nhóm trưởng “cân” mọi vai trò
Ngay từ những năm học phổ thông, Minh Ngọc đã ghi dấu ấn với chuỗi thành tích toàn diện khi 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện. Nữ sinh đặc biệt yêu thích môn Ngữ Văn và Lịch sử, từng đạt giải trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh Phú Thọ.
Với nền tảng vững chắc, Minh Ngọc tiếp tục gặt hái thành công trên giảng đường đại học. Trong suốt 4 năm, nữ sinh luôn duy trì GPA ở mức giỏi hoặc xuất xắc, liên tiếp đạt học bổng khuyến khích học tập các kỳ,... và nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu thủ khoa danh giá.

Hà Thị Minh Ngọc là thủ khoa đầu ra Khoa Luật - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Bên cạnh học thuật, Minh Ngọc cũng là thành viên tích cực của phong trào đoàn thể với “bộ sưu tập” giấy khen, danh hiệu, giải thưởng. Nữ sinh từng nhiều lần được vinh danh Sinh viên 5 Tốt cấp trường, nhận khen thưởng Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, giấy khen Đoàn viên ưu tú và chứng nhận tham gia các cuộc thi chuyên ngành.
Vừa học tập tốt vừa rèn luyện tốt, Minh Ngọc có thể “cân” mọi vai trò và hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu đặt ra. Chia sẻ về phương pháp của riêng mình, nữ sinh cho biết bản thân không có bí kíp gì quá đặc biệt, quan trọng nhất vẫn là tinh thần tự học và đặt ra mục tiêu phấn đấu.
Minh Ngọc tự nhân mình không phải là một người quá chăm học, cũng ham vui và ham chơi, nhưng luôn đề cao tính kỷ luật đúng lúc. Trên lớp, nữ sinh luôn dùng vở viết thay vì máy tính để ghi chú và note lại những ý chính của bài giảng. Do ngành học khá đặc thù, nhiều tài liệu và khá khô khan nên cô luôn trực tiếp ghi chú vào giáo trình, luật và vở, cuối kỳ chỉ cần tổng hợp lại làm đề cương rồi đọc lại.

Minh Ngọc ghi dấu thanh xuân bằng những thành tích ấn tượng
“Trong các bài tập nhóm, em luôn là nhóm trưởng, là người tổng hợp bài làm của mọi người và cũng là người thuyết trình nên sẽ có cái nhìn tổng thể về nội dung của môn đó. Có lẽ cũng vì vậy mà điểm thành phần cũng có phần ưu ái hơn. Những em nghĩ, quan trọng nhất vẫn là tính tự lập, tự học của bản thân mình, cũng như như phải đặt ra mục tiêu học tập cụ thể để phấn đấu”, Minh Ngọc chia sẻ.
Biến danh hiệu thành động lực
Với Minh Ngọc, con đường đến với ngành Luật như một cái duyên định sẵn. Khi còn học phổ thông, nữ sinh chưa biết đến trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đặc biệt là khoa Luật của trường, nhưng khi đã là sinh viên theo học tại đây, cô luôn nghĩ mình cũng phải cố gắng cho chính bản thân mình, để 4 năm ra trường mình sẽ có nhiều hơn là 1 tấm bằng đại học.
Giờ đây, sau hành trình nỗ lực và phấn đấu, Minh Ngọc đã phần nào hoàn thành ước mơ của bản thân. Có thể còn thiếu sót, còn chưa thành công mỹ mãn nhưng chiếc “CV thanh xuân” của cô cũng đã đầy ắp thành tích và kỷ niệm. Với Minh Ngọc, những năm tháng vừa qua cũng là cả một hành trình đáng nhớ và khó quên.

Sự nỗ lực giúp nữ thủ khoa có hành trình thanh xuân đáng nhớ
Chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi nhận danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp, Minh Ngọc cho biết, đó trước hết là sự bất ngờ, và nối tiếp là cảm giác hạnh phúc, vì danh hiệu thủ khoa này vô cùng quý giá. Danh hiệu hôm nay không phải của riêng cô mà là công lao của các thầy cô và các anh chị cùng tập thể lớp đã nâng đỡ, hỗ trợ. Nhìn lại chặng đường ấy, danh hiệu thủ khoa sẽ là động lực để nữ sinh tiếp tục cố gắng.
“Em nhớ vào Ngày hội văn hóa dân tộc năm 2024-2025, em cùng với một anh khóa trên phụ trách phần bán hàng và làm đồ ăn để bán. Xong xuôi buổi sáng, giữ nguyên diện mạo đó, đầu giờ chiều, em có một bài thuyết trình môn Tố tụng hình sự và em là nhóm có điểm thuyết trình cao nhất. Cuối buổi, cô giáo đã nói với em một câu mà đến bây giờ em vẫn nhớ: Cô tin em sau này sẽ rất thành công! Và câu nói đó là luôn là động lực để em phấn đấu”, Minh Ngọc bộc bạch.
Cố gắng hết mình để không hối tiếc
Minh Ngọc là con út trong nhà nên luôn được hai bên nội ngoại yêu thương, che chở. Dù không phải gia đình khá giả nhưng cha mẹ không bao giờ để con cái thiếu thốn thứ gì. Nữ sinh cảm thấy may mắn hơn nhiều bạn vì không có áp lực kinh tế vì luôn có sự hẫu thuẫn từ những người thân yêu. Với Minh Ngọc, gia đình luôn là điểm tựa, cũng là động lực để cô tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức.

Gia đình vừa là điểm tựa vừa là động lực của Minh Ngọc
“Học tập hết mình và cũng chơi hết mình, cứ cố gắng hết mình thì kết quả có ra sao thì mình cũng không cảm thấy nuối tiếc” - đó chính là châm ngôn sống, học tập và làm việc của nữ thủ khoa. Trong hành trình dài phấn đấu, nếu học tập và làm việc quá áp lực, Minh Ngọc luôn biết cách sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch để cân bằng lại, như là một cách “chữa lành” bản thân.
Cũng với tinh thần ấy, Minh Ngọc không ngần ngại tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật trong và ngoài trường, để nâng cao năng lực chuyên môn, cũng là để trải nghiệm. Nữ sinh cũng chăm chỉ đi thiện nguyện với khoa và trường, tham gia tổ chức các hoạt động từ thiện để được hòa mình vào bầu không khí của những đêm đốt lửa trại hay đi dạo chợ đêm, sáng sớm ngắm bình minh và săn mây. Chính điều này đã giúp Minh Ngọc cởi mở và tự tin hơn rất nhiều, có thể hòa nhập một cách dễ dàng ở môi trường làm việc.
Minh Ngọc đã tìm được công việc đúng chuyên ngành từ trước khi ra trường, và hiện vẫn tiếp tục đồng hành. Định hướng tương lai của cô là tiếp tục hỏi hỏi, làm việc và mở rộng chuyên môn. Tới đây, nữ thủ khoa dự định sẽ tham gia khóa học Thạc sĩ Luật kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội, để nâng cao chuyên môn, góp phần cống hiến cho xã hội.