Gặp nữ thủ khoa “mở đường” cho ngành Công nghệ Tài chính: “Với em, muốn thành công thì không buông lỏng tinh thần”

Sự chăm chỉ và kỷ luật đã giúp Vũ Quỳnh Anh trở thành thủ khoa ngành Công nghệ Tài chính tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Là sinh viên khóa đầu tiên của một ngành học mới, Quỳnh Anh đã vượt qua nhiều thử thách về môn học và tài liệu, chứng minh bản lĩnh tiên phong của mình với hành trình nỗ lực không ngừng.

Bí quyết giữ vững phong độ đến từ hai chữ “kỷ luật”

Quỳnh Anh là cựu học sinh chuyên Lý của Trường THPT Chuyên Thái Bình (Hưng Yên) với 12/12 năm đạt học sinh giỏi. Nữ sinh cũng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi và đạt giải ở các kỳ thi. Chính nền tảng học thuật vững chắc trong những năm phổ thông đã giúp Quỳnh Anh nhanh chóng hòa nhập ở môi trường đại học. 

Trong 4 năm trên giảng đường, nữ sinh vẫn giữ được phong độ khi có 4 học kỳ đầu nhận GPA loại Giỏi, từ kỳ thứ 5 đến kỳ 8 GPA loại xuất sắc. Cùng với đó là 3 lần đạt học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi và 4 lần loại Xuất sắc. Hành trình nỗ lực của Quỳnh Anh kết thúc bằng danh hiệu thủ khoa khóa đầu tiên ngành Công nghệ Tài chính của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Vũ Quỳnh Anh - Thủ khoa khóa đầu tiên ngành Công nghệ Tài chính tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Chia sẻ về phương pháp học tập giúp bản thân giữ được phong độ, Quỳnh Anh cho biết, bí quyết của cô nằm ở việc không buông lỏng bất cứ lúc nào và cũng không coi nhẹ bất cứ giai đoạn nào trong chu kỳ học tập.

Mình biết chỉ cần mình buông lỏng tinh thần ở một thời điểm nhất định trong học kỳ, cảm giác thoải mái sẽ ngay lập tức nhấn chìm mình và sẽ cần nhiều kỷ luật và ý chí gấp nhiều lần bình thường để đưa tinh thần trở lại trạng thái hàng ngày. Dù nghe có vẻ mệt mỏi nhưng thực ra, khi đã quen nề nếp thì duy trì thói quen học tập khá dễ dàng”, Quỳnh Anh cho biết thêm. 

Ngoài học tập, nữ sinh có khá nhiều sở thích khác nhau, cô dành thời gian nhiều nhất cho việc đọc sách và làm đồ thủ công. Quỳnh Anh đọc cả văn học trong nước và nước ngoài, cả văn học trung đại đến văn học hiện đại, bao gồm khá nhiều thể loại, Nữ sinh tự tin khẳng định, trong bộ sách giáo khoa 2008 cô đều đã đọc trọn vẹn ít nhất một tác phẩm của hầu hết các tác giả văn học. 

Đối với việc làm đồ thủ công, khi có một vài ý tưởng nảy ra ngẫu nhiên trong đầu là Quỳnh Anh sẽ phác thảo lại ngay, sau đó tìm kiếm nguyên liệu để làm. Hầu hết các tác phẩm đều được cô đem tặng bạn bè và anh chị em để làm kỷ niệm. 

Những người đồng hành tuyệt vời của Quỳnh Anh 

Với Quỳnh Anh, kỉ niệm khó quên nhất trong 4 năm đại học khi được lọt vào top 8 toàn quốc cuộc thi CFA Reseach Challenge. Khi ấy, đội của cô đến từ môi trường nghiêng về công nghệ, thi đấu với các trường kinh tế lớn nên còn nhiều non nớt. Lọt vào top 8 của cuộc thi ấy quả thực là một thành tích không ai ngờ tới. Chính những dấu ấn thanh xuân đẹp đẽ đó đã giúp Quỳnh Anh có thêm động lực, chăm chỉ và phấn đấu mỗi ngày. 

Một cái duyên định sẵn mở ra tương lai tươi đẹp 

Chia sẻ về gia đình mình, Quỳnh Anh cho biết, cả bố và mẹ cô đều làm trong ngành giáo dục, và cũng chính từ nền giáo dục gia đình đã định hình lên phong cách học tập cho cô từ khi con nhỏ tới hiện tại. “Bố mẹ đã dạy mình từ bé rằng không có một môn học nào là môn phụ, không có môn nào là môn chính, chỉ có môn học ít tiết và nhiều tiết. Chính vì vậy, mình được dạy có thái độ tôn trọng tất cả các môn học được dạy cũng như giáo viên dạy môn học đó. 

Rời khỏi môi trường phổ thông và bước chân vào môi trường đại học, thái độ này giúp mình có thể học đều và hoàn thành tất cả các học phần tốt. Khi dùng thái độ tôn trọng để học tập và tìm hiểu các học phần thay vì đối phó chỉ để qua môn, việc học sẽ không còn là nghĩa vụ phải hoàn thành nữa, và từ đó sẽ dễ dàng tiếp thu tất cả kiến thức giảng viên truyền đạt hơn”, Quỳnh Anh tự hào chia sẻ.

Ngoài ra, bố mẹ và anh trai - luôn khuyến khích Quỳnh Anh đi theo con đường bản thân mong muốn. Từ những lựa chọn môn học để tham gia đội tuyển tỉnh những năm lớp 8,9 hay lựa chọn học cấp 3 ở trường chuyên xa nhà, đến các quyết định quan trọng hơn,... gia đình chưa bao giờ ép buộc Quỳnh Anh chọn theo con đường định sẵn. Những người thân yêu luôn bên cạnh và chỉ ra những khó khăn và lợi ích, cuối cùng vẫn là quyền quyết định đến từ cá nhân cô. Với Quỳnh Anh, gia đình luôn là chỗ dựa, bến đỗ tinh thần để quay về nghỉ ngơi và luôn ủng hộ mọi quyết định của cô. 

Gia đình là nguồn động viên tinh thân to lớn của Quỳnh Anh

Thời điểm đăng ký nguyện vọng đại học, Quỳnh Anh đã xác định muốn theo đuổi một chuyên ngành tài chính có khả năng thích nghi mạnh với nền kinh tế hiện tại. Thời điểm hơn 4 năm trước là lúc ngành công nghệ thông tin đang có thể nói là ở đỉnh cao của sức nóng, tuy nhiên, nữ sinh hiểu rõ, 4 năm sau chưa chắc thị trường đã còn như khi đăng ký nguyện vọng. 

Mình mong muốn được theo học một ngành vẫn có yếu tố công nghệ như công nghệ thông tin hay an toàn thông tin, nhưng vẫn mang yếu tố kinh tế hoặc tài chính. Trong những lần lang thang trên mạng xã hội nghe tư vấn tuyển sinh của các trường Đại học, mình vô tình thấy được livestream của Học viện về ngành mới mở lần đầu của Học viện và cũng là lần đầu tiên trên toàn quốc. 

Nghe các thầy cô giới thiệu và tư vấn, mình nhận thấy đây chính xác là ngành học mà mình đang tìm kiếm bấy lâu, sau đó đã nộp hồ sơ xét tuyển sớm vào trường. Dựa theo mã sinh viên của mình, mình là sinh viên thứ 3 xác nhận nhập học của ngành đó. Có thể nói, mình và ngành Công nghệ Tài chính của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông có cơ duyên từ trước rồi mới vô tình gặp nhau và chọn nhau nhanh chóng như vậy”, Quỳnh Anh chia sẻ thêm. 

Danh hiệu thủ khoa tiếp thêm sức mạnh để Quỳnh Anh vững bước trong tương lai

Chia sẻ về danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp, đặc biệt là thủ khoa khóa đầu tiên, Quỳnh Anh khiêm tốn cho biết, đó thực sự không phải là mục tiêu ban đầu của cô khi bước chân vào cánh cổng đại học vì “hồi đấy không ai dám mơ cao thế”. Học đại học, mục tiêu của nữ sinh đơn giản chỉ là tốt nghiệp đúng hạn với tấm bằng Giỏi.

Lúc nhận được bảng điểm và được xác nhận mình là Thủ khoa đầu ra của ngành, mình vui và hãnh diện lắm. Vui vì tất cả những cố gắng học hành lúc này đã có dấu mốc để ghi nhận, hãnh diện vì mình là người đầu tiên trong ngành học của Học viện đạt được cột mốc này. Với minh, đây không phải đích đến mà là một cột mốc để nhìn lại chặng đường đã đi, đồng thời nhắc bản thân phải tiếp tục học hỏi, làm việc nghiêm túc hơn nữa”, Quỳnh Anh bộc bạch. 

Hiện tại, Quỳnh Anh đang đảm nhiệm vị trí Kỹ sư Phân tích dữ liệu, đây cũng là con đường sắp tới cô muốn theo đuổi. Nữ thủ khoa mong muốn sẽ tiếp tục học tập và phát triển thêm ở con đường Khoa học dữ liệu cũng như Công nghệ Tài chính đã lựa chọn. Cô cũng mong có thể cân bằng được giữa cuộc sống riêng tư và công việc, hai mảnh ghép này sẽ giúp cô vững bước trên mọi bước đi và được cống hiến trọn vẹn.

THẢO ANH