Hoa hậu người Tày sinh con cho chồng Phó giám đốc hơn 8 tuổi, ra đường bị nhầm gái son vì trẻ đẹp

“Chồng là một người bố có trách nhiệm và thương con, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều thứ phải học thêm” - Nông Thuý Hằng chia sẻ.

Có những người phụ nữ chỉ thật sự hiểu hai chữ “làm mẹ”, sau khi chính mình bế con trên tay. Khi ấy, những điều từng được xem là quan trọng như công việc, vóc dáng hay một kế hoạch hoàn hảo bỗng lùi lại phía sau. Thay vào đó là một sinh linh bé nhỏ, cùng vô số lần đầu bỡ ngỡ khiến người mẹ phải học cách kiên nhẫn, biết chấp nhận những điều ngoài dự tính và đặt một người khác lên trước bản thân mình. Với Nông Thúy Hằng, hành trình làm mẹ cũng bắt đầu theo cách như thế.

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999 tại Tuyên Quang (xưa là Hà Giang), là người dân tộc Tày. Cô đăng quang một cuộc thi Hoa hậu vào năm 2022, lúc 23 tuổi, từng đại diện Việt Nam chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Sau khoảng 5 tháng kết hôn với ông xã là phó giám đốc hơn cô 8 tuổi, người đẹp đã “lên chức” mẹ bỉm sữa, sinh con trai đầu lòng vào cuối tháng 1/2026.

Hoa hậu Nông Thuý Hằng.

Sau khi trở thành mẹ, nếu phải chọn một điều khiến Hằng thay đổi nhiều nhất, đó sẽ là điều gì?

Có lẽ là Hằng trở nên kiên nhẫn, và sống chậm hơn rất nhiều. Trước đây Hằng khá cầu toàn, nhiều việc mình muốn mọi thứ phải đúng kế hoạch. Nhưng từ khi có Bon, Hằng hiểu rằng có những thứ không thể kiểm soát và mình cần học cách đón nhận. Mỗi ngày chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ, còn những việc khác có thể từ từ giải quyết.

Đặc biệt, Hằng nghĩ mình đã biết đặt một người khác lên trước bản thân mình. Trước đây có thể Hằng quan tâm nhiều đến công việc, ngoại hình hay những kế hoạch cá nhân, nhưng bây giờ trong rất nhiều quyết định, điều đầu tiên Hằng nghĩ đến là: “Điều này có tốt cho con và gia đình không?”

Trước khi sinh con, Hằng từng hình dung mình sẽ trở thành một người mẹ như thế nào, và thực tế có khác nhiều so với tưởng tượng?

Trước khi sinh, Hằng từng nghĩ mình sẽ là một bà mẹ khá “nguyên tắc”, chăm con theo đúng lịch trình, mọi thứ phải thật khoa học và chỉn chu. Nhưng thực tế thì…

Làm mẹ rồi Hằng mới hiểu, có những ngày mình lên kế hoạch rất kĩ nhưng chỉ cần em bé thay đổi lịch một chút là mọi thứ lại đảo lộn. Và điều quan trọng nhất không phải là mình làm mọi thứ hoàn hảo, mà là mình hiểu con, biết con cần gì và luôn ở bên con.

Hằng có thể kể lại khoảnh khắc đầu tiên được nhìn thấy con sau khi sinh, điều đầu tiên Hằng nghĩ lúc ấy là gì?

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy thiên thần nhỏ, người Hằng nghĩ đến lại là mẹ mình. Giữa giây phút mình vừa trở thành một người mẹ, Hằng chợt nghĩ: “Thì ra ngày ấy, mẹ cũng đã từng nhìn mình bằng ánh mắt này…”

Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng Hằng bỗng hiểu rằng có những tình yêu phải đến khi tự mình làm mẹ, người ta mới thật sự hiểu được. Hằng thương con, và cũng thương mẹ mình hơn bao giờ hết.

Có lẽ, khoảnh khắc con chào đời cũng là khoảnh khắc Hằng được sinh ra thêm một lần nữa - trong vai trò một người mẹ, và trong sự thấu hiểu sâu sắc hơn dành cho mẹ của mình.

Là một Hoa hậu, Hằng từng quen với việc xuất hiện trước công chúng với hình ảnh chỉn chu. Vậy lần đầu nhìn thấy cơ thể mình sau sinh thay đổi, cảm xúc thật của Hằng là gì?

Thật lòng thì cũng có chút hụt hẫng, vì trước đây mình quen với hình ảnh cơ thể gọn gàng, dễ diện đồ nên khi nhìn cơ thể mình sau sinh, Hằng cũng mất một khoảng thời gian để làm quen.

Hằng chấp nhận mình có nhiều điều không thể lấy lại được, nhưng cũng suy nghĩ cơ thể này vừa trải qua một hành trình rất đặc biệt để đưa một em bé đến với mình. Những thay đổi trên cơ thể không phải là điều đáng xấu hổ, mà là dấu vết của việc mình đã trở thành một người mẹ.

Tất nhiên Hằng vẫn muốn chăm sóc bản thân và lấy lại vóc dáng, nhưng Hằng không còn quá áp lực chuyện phải trở lại giống hệt như trước nữa. Hằng muốn mình đẹp theo một phiên bản mới - khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc hơn.

Điều gì ở cách chồng đồng hành trong lần đầu Hằng làm mẹ khiến Hằng nhớ nhất?

Điều Hằng nhớ nhất có lẽ là cảm giác mình không phải một mình. Vì lần đầu làm mẹ có rất nhiều thứ mình không biết, có những lúc mệt, thiếu ngủ và khá bối rối. Những lúc như vậy, việc có chồng bên cạnh, cùng chăm con và chia sẻ với mình khiến Hằng cảm thấy rất yên tâm.

Có thể anh ấy không phải lúc nào cũng làm mọi thứ hoàn hảo, nhưng Hằng trân trọng việc anh luôn cố gắng đồng hành. Đôi khi chỉ là một câu hỏi “Em có mệt không?”, hay chủ động làm một việc gì đó để mình được nghỉ thêm một chút, cũng khiến mình cảm thấy được yêu thương.

Nếu phải chấm điểm cho ông xã ở vai trò "bố bỉm", Hằng sẽ cho bao nhiêu điểm và điểm trừ lớn nhất của anh là gì?

Hằng cho khoảng 8,5/10. Anh là một người bố có trách nhiệm và thương con, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều thứ phải học thêm. Điểm trừ lớn nhất có lẽ là khoảng cách và thời gian. 

Vì muốn lo cho gia đình một cách tốt nhất, anh phải đi làm xa nên có những khoảnh khắc đáng lẽ cả hai vợ chồng có thể cùng nhau chăm con thì Hằng lại phải tự mình xoay xở. Nhưng Hằng chưa bao giờ nghĩ đó là sự thiếu đồng hành. Bởi Hằng hiểu, anh đang yêu thương gia đình theo một cách khác - bằng những ngày xa nhà, bằng trách nhiệm và những nỗ lực phía sau.

Có lẽ làm bố không chỉ là có mặt trong từng khoảnh khắc của con, mà đôi khi còn là chấp nhận bỏ lỡ một vài khoảnh khắc để mang về cho con một cuộc sống đủ đầy hơn.

Bố mẹ chồng có hỗ trợ Hằng chăm cháu, việc làm nào của bố mẹ khiến Hằng cảm động và biết ơn?

Hằng rất biết ơn bố mẹ, vì luôn yêu thương và chăm sóc Bon. Điều khiến Hằng cảm động nhất không hẳn là một việc gì quá lớn, mà là sự chủ động của bố mẹ trong những việc nhỏ hàng ngày.

Khi mình mới sinh, mọi thứ còn rất bỡ ngỡ và cơ thể cũng cần thời gian hồi phục. Có thêm ông bà bên cạnh, cùng chăm cháu, để ý đến từng việc nhỏ và giúp hai vợ chồng có thêm thời gian nghỉ ngơi là một sự hỗ trợ rất lớn.

Hằng nghĩ làm mẹ đã khó, nhưng làm ông bà và luôn yêu thương cháu bằng tất cả sự kiên nhẫn cũng là một điều rất đáng trân trọng.

Hằng có thấy "tủi thân" không khi mọi người đều nói Bon giống bố, có nét nào của con mà Hằng nhìn vào và nghĩ: "Đây chắc chắn là gen của mẹ"?

Không, Hằng không tủi thân đâu, vì Hằng thấy con là sự hòa trộn rất đáng yêu của cả bố và mẹ. Đặc biệt là khuôn miệng và đôi mắt to tròn, nhìn vào là Hằng thấy có nét của mẹ và nhà ngoại. Mẹ Hằng vẫn hay trêu rằng: “Ba thì hay quạu, còn con thì lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa, chắc chắn là giống mẹ rồi!”  

Tối nào mình cũng ngắm gương mặt con khi đang ngủ. Đôi khi chỉ cần nhìn một biểu cảm rất nhỏ của con, Hằng lại nhận ra một chút gì đó rất thân thuộc của mình trong đó.

Hằng của hiện tại là một người mẹ trẻ trung, xinh đẹp, có bao giờ ra đường chị bị nhầm là gái son, chồng có bao giờ ghen?

Thỉnh thoảng cũng có những người không biết Hằng đã có con, và khá bất ngờ khi biết mình là mẹ bỉm. Hằng nghĩ đó cũng là một niềm vui nho nhỏ. Còn chuyện chồng có ghen không thì chắc chắn là có lúc có, nhưng Hằng nghĩ một chút ghen cũng đáng yêu. Quan trọng là sau khi có con, Hằng vẫn muốn mình là một người phụ nữ độc lập, biết chăm sóc bản thân và luôn tự tin với chính mình.

Làm mẹ, không có nghĩa là mình phải quên mất mình từng là ai. Hằng vẫn muốn được làm mẹ của Bon, là vợ của anh, nhưng đồng thời cũng vẫn là chính mình.

Sau khi có con, tham vọng nghề nghiệp của Hằng có thay đổi không, hay ngược lại, việc làm mẹ khiến Hằng có thêm động lực để trở lại mạnh mẽ hơn?

Tham vọng của Hằng không mất đi, mà có lẽ đã thay đổi về cách mình nhìn nhận.

Trước đây, Hằng muốn thành công vì những mục tiêu của riêng mình. Còn bây giờ, Hằng muốn thành công nhưng đồng thời muốn Bon lớn lên và nhìn thấy mẹ là một người phụ nữ luôn nỗ lực, có công việc mình yêu thích và không ngừng phát triển.

Làm mẹ khiến Hằng có thêm một động lực rất lớn. Hằng muốn khi Bon lớn lên, con có thể tự hào về mẹ. Và cũng chính vì có con, Hằng càng hiểu rằng mình cần mạnh mẽ, chủ động và nghiêm túc hơn với những điều mình muốn làm.

Hằng nghĩ, mình không cần lựa chọn giữa việc làm mẹ và sự nghiệp. Hằng muốn tìm một cách để có thể làm tốt cả hai, dù chắc chắn sẽ không dễ dàng. Và nếu trước đây Hằng muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, thì bây giờ Hằng muốn trở thành phiên bản tốt hơn vì Bon nữa.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG