Vừa qua, phim điện ảnh Lên Hương chính thức có buổi chiếu sớm dành riêng cho giới truyền thông tại TP. HCM. Sự kiện quy tụ đầy đủ dàn cast từ Hồng Đào tới các đồng nghiệp Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Hạ Anh... và bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông.
Ở tuổi 64, nữ nghệ sĩ cho biết đã dành khoảng 5 ngày làm việc tại một trại hòm để làm quen với không gian và tìm hiểu cuộc sống của nhân vật bà Mũi. Trải nghiệm thực tế này giúp chị có góc nhìn khác về nghề mai táng, công việc vốn thường khiến nhiều người e ngại.

Hồng Đào chia sẻ: “Để chuẩn bị cho vai bà Mùi, tôi có khoảng 5 ngày làm việc trực tiếp tại một cửa hàng bán hòm thật. Trải nghiệm này giúp tôi có một góc nhìn khác về nghề mai táng, bởi đây không chỉ là công việc gắn với sự mất mát mà còn tạo nên một vòng tròn giữa người đã mất và người ở lại. Người sống mong người đã khuất được yên nghỉ, còn những người đã mất, nếu có thể, cũng chỉ mong người thân của mình ở lại được sống vui vẻ và bình an.
Trong phim có nhiều đám tang, mỗi đám tang cho thấy một trạng thái khác nhau của những người ở lại, từ đau buồn, tiếc nuối đến những mâu thuẫn và toan tính. Trong khi đó, người đã mất không còn phải đối diện với những điều ấy nữa. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta đối xử với nhau khi còn có thể. Khi chúng ta còn sống với nhau, chẳng bằng mình đối xử đẹp với nhau hơn, nhẹ nhàng với nhau hơn, yêu thương với nhau hơn.”

Chị bất ngờ nói thêm: “Ở tuổi U70, tôi cũng có một số vấn đề về sức khỏe cá nhân. Tôi từng nghĩ đến chuyện ra đi, nhưng mỗi khi nghĩ tới vẫn thấy sợ."
Nữ nghệ sĩ nhớ từng đọc những chia sẻ của bác sĩ về việc sống nhẹ nhàng, trong đó có lời nhắn nhủ đừng sợ đói và đừng sợ chết. “Nhưng ai mà không sợ chết?”, Hồng Đào bày tỏ. Tuy nhiên, khi xem bộ phim của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, chị có thêm một góc nhìn nhẹ nhàng hơn về sự ra đi. Hình ảnh người đã khuất nằm giữa những đóa hoa được trang hoàng rất đẹp khiến nữ nghệ sĩ cảm nhận được sự thanh thản.
Hồng Đào bật khóc, nghẹn lời sau khi bộ phim khép lại. Nữ diễn viên tâm sự: “Không có gì đẹp bằng tình mẹ, tình cha. Mỗi câu chuyện đều có một vẻ đẹp riêng của nó. Bản thân tôi rất hạnh phúc khi được góp một phần trong bộ phim này.”
Cũng ở họp báo, Hồng Đào giải thích lý do chị thường xuất hiện trong các phim do Khương Ngọc đạo diễn: "Những yếu tố như nhân sinh quan hay tâm lý nhân vật, tôi đa phần đồng tình với cậu ấy. Cả hai cùng gu, có chung 'điểm chạm' nên cộng tác rất hòa hợp, hiểu ý".