Hot girl Sài thành làm chị dâu Bảo Thy, vừa tháo que tránh thai thì dính bầu, chồng đại gia vui sướng làm bố lần 3

Tiểu thư Sài thành đã có những trải lòng chân thành về hành trình làm mẹ lần 3 ở tuổi 32.

Từng là một trong những hot girl đình đám của thế hệ 9X với nhan sắc ngọt ngào và cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ, Trang Pilla (tên thật là Đỗ Thị Thùy Trang, sinh năm 1994) hiện đang tận hưởng tổ ấm viên mãn bên doanh nhân Thế Bảo cùng hai con đáng yêu. 

Sau nhiều năm tập trung chăm sóc gia đình và đồng hành cùng các con trong những cột mốc trưởng thành đầu đời, mới đây, người đẹp Sài thành bất ngờ chia sẻ tin vui mang thai lần thứ ba ở tuổi 32. Đặc biệt, em bé út đến sau 7 năm kể từ lần sinh con thứ hai, mở ra một hành trình bầu bí với nhiều cảm xúc, trải nghiệm và cả những thay đổi khác biệt so với trước đây. 

Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Trang Pilla lần đầu chia sẻ về cuộc sống hiện tại, những cung bậc cảm xúc khi đón nhận tin vui, cũng như quá trình chuẩn bị chào đón thành viên mới của gia đình.

Hot girl Trang Pilla đón niềm vui mang thai con thứ 3 ở tuổi 32.

Xem clip: Mỹ nhân Sài thành rạng rỡ khoe bụng bầu lần 3.

VỪA THÁO QUE TRÁNH THAI THÌ MANG BẦU LẦN 3, THỬ 6 LẦN MỚI TIN

Sau khi chia sẻ tin vui mang thai trên mạng xã hội, nhiều bạn bè và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến chị. Chị có thể chia sẻ thêm về thai kỳ lần ba của mình cũng như những cảm nhận hiện tại không?

Ở lần mang thai thứ ba này, trộm vía sức khỏe của tôi vẫn khá tốt. Thật ra từ lần mang thai đầu tiên đến lần thứ hai, tôi cũng không bị ốm nghén nhiều nên hành trình bầu bí nhìn chung khá nhẹ nhàng.

Nhưng đến lần này, tôi chú trọng hơn vào việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong. Tôi cố gắng ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ nghỉ hợp lý, giữ tinh thần tích cực và bổ sung thêm canxi cùng sữa giàu canxi để hỗ trợ hệ xương chắc khỏe hơn cho cả mẹ và bé.

May mắn là hai bé lớn của tôi giờ đã cứng cáp hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, tôi luôn có gia đình và ông xã đồng hành, san sẻ việc nhà cũng như chăm sóc các con. Vì vậy, thai kỳ lần thứ ba này mang đến cho tôi cảm giác thoải mái, thư giãn và tận hưởng niềm vui làm mẹ nhiều hơn so với trước đây.

Đã 7 năm kể từ khi sinh bé thứ hai, chị mới mang thai lần nữa. Em bé thứ ba là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước hay là một bất ngờ thú vị của gia đình?

Việc mang thai lần thứ ba thực sự nằm ngoài dự định của hai vợ chồng tôi. Trước đó, tôi từng nghĩ gia đình mình đã đủ nếp đủ tẻ, các con cũng đã lớn hơn và công việc của cả hai đã tương đối ổn định nên không có kế hoạch sinh thêm em bé.

Khi biết tin mình mang thai, cảm giác đầu tiên của tôi là bất ngờ. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng mỗi em bé đến với gia đình đều là một cái duyên và cũng là món quà rất đặc biệt.

Chính vì vậy, sau những phút ngỡ ngàng ban đầu, cả nhà đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và háo hức chờ đón thành viên mới. Đến hiện tại, điều tôi mong nhất vẫn là có một thai kỳ khỏe mạnh để được gặp con trong niềm hạnh phúc thật trọn vẹn.

Người đẹp bầu tròn xoe vẫn thon gọn, xinh đẹp.

Chị còn nhớ khoảnh khắc phát hiện mình mang thai lần ba không? Khi ấy cảm xúc của chị như thế nào?

Có lẽ đây là tin vui bất ngờ nhất trong cả ba lần mang thai của tôi. Hôm đó tôi chỉ định thử que cho yên tâm vì đang chuẩn bị đi cấy que tránh thai lại. Trước đó tôi đã sử dụng que cấy tránh thai liên tục suốt 6 năm và mới tháo que được vài tháng. Trong suy nghĩ lúc ấy, tôi hoàn toàn không nghĩ mình có thai.

Vậy mà khi nhìn thấy hai vạch hiện lên, tôi thật sự không tin nổi. Tôi còn nghĩ chắc que thử ở nhà đã hết hạn nên mới cho kết quả sai. Thế là tôi chạy đi mua thêm 6 que thử nữa và thử liên tục. Không ngờ que nào cũng hiện hai vạch đậm rõ ràng.

Lúc đó tôi trải qua rất nhiều cảm xúc cùng một lúc. Có niềm vui, nhưng cũng xen lẫn lo lắng và hoang mang. Không phải vì tôi không mong con, mà đơn giản là mọi thứ đến quá bất ngờ, bản thân chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên có cảm giác hơi “đứng hình” một chút.

Ngược lại với tôi, ông xã lại vui lắm. Từ rất lâu rồi anh đã mong có thêm em bé thứ ba vì anh cực kỳ yêu trẻ con. Từ khi có con đến nay, anh luôn là người đồng hành cùng tôi trong việc chăm sóc và nuôi dạy các con. Vì vậy, khi biết tin gia đình sắp có thêm thành viên mới, có lẽ anh là người vui nhất nhà.

Chị thông báo tin vui này với ông xã và hai bé lớn vào thời điểm nào? Phản ứng của cả gia đình ra sao?

Ngay trong ngày thử que lên hai vạch, ông xã cũng là người đầu tiên biết chuyện. Khác với tôi, anh vui lắm. Anh còn liên tục trêu rằng: “Có bầu rồi đó, không cần mua thêm que về thử đi thử lại nữa đâu”.

Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hoàn toàn tin vào kết quả. Đúng dịp Tết nên các bệnh viện chưa hoạt động trở lại. Trong suy nghĩ của tôi, phải được bác sĩ siêu âm xác nhận thì mới dám chắc đây là sự thật.

Vì vậy, tôi cũng chưa cho ông xã báo tin với gia đình. Tôi nói cứ chờ mọi thứ chắc chắn rồi hãy thông báo cho mọi người.

Hai ngày sau, tôi vội lên bệnh viện siêu âm. Và kết quả còn khiến tôi bất ngờ hơn khi bác sĩ thông báo em bé đã được 8 tuần tuổi.

Vừa về đến nhà, ông xã gần như không chờ nổi nữa. Anh lập tức gọi điện báo tin cho cả hai bên nội ngoại rồi đến bạn bè thân thiết. Cảm giác như anh đã mong đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Nhìn thấy niềm vui và sự háo hức của chồng, tôi cũng dần vơi bớt những lo lắng ban đầu. Và từ thời điểm đó, cả gia đình bắt đầu hành trình chờ đón thành viên mới bằng thật nhiều yêu thương và hạnh phúc.

Làm mẹ lần ba sau 7 năm, cảm giác của chị khác gì so với những lần mang thai khi còn đôi mươi? Chị có gặp những thay đổi nào về sức khỏe hay ngoại hình?

Ở lần mang thai thứ ba này, tôi cảm thấy mình chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe nhiều hơn rất nhiều. Có lẽ càng làm mẹ lâu, mình càng thương con nên cũng có nhiều nỗi lo hơn. Chỉ cần cơ thể xuất hiện một thay đổi nhỏ là tôi sẽ để ý và tìm hiểu kỹ hơn.

Trộm vía thai kỳ lần này cũng giống như hai lần trước, tôi khá khỏe, không bị ốm nghén hay gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng thay vì chủ quan vì đã có kinh nghiệm, tôi lại càng quan tâm hơn đến việc bổ sung dinh dưỡng từ bên trong.

Ngoài chế độ ăn uống đầy đủ, tôi vẫn duy trì bổ sung các dưỡng chất cần thiết và uống thêm sữa giàu canxi mỗi ngày. Dù sao đây cũng là lần sinh nở thứ ba rồi, tôi hiểu cơ thể không còn như những năm đôi mươi nữa, đặc biệt là về xương khớp và lượng canxi nên càng phải chú trọng hơn.

Về làn da, ngay từ tuần thứ 8 của thai kỳ tôi đã bắt đầu sử dụng kem ngừa rạn đều đặn mỗi ngày. Trộm vía đến hiện tại tôi vẫn chưa xuất hiện thêm vết rạn mới nào, chỉ còn những vết rạn từ lần mang thai đầu tiên.

Hiện tại tôi đã tăng khoảng 11kg. Tốc độ tăng cân cũng khá nhanh nên cơ thể tròn trịa hơn thấy rõ. Vì vậy thời gian này tôi đang điều chỉnh chế độ ăn uống theo hướng cân bằng hơn để kiểm soát cân nặng tốt trong những tháng cuối thai kỳ, vừa tốt cho mẹ vừa tốt cho em bé.

CHỒNG “VUI NHẤT NHÀ” KHI VỢ MANG BẦU, 2 BÉ CON HÁO HỨC ĐẾM NGÀY EM CHÀO ĐỜI

Trong thai kỳ này, ông xã đã hỗ trợ chị như thế nào? Chị đã làm gì để cân bằng giữa việc dưỡng thai, chăm sóc hai con lớn và duy trì tổ ấm?

Đối với tôi, điều may mắn nhất trong hành trình mang thai lần thứ ba chính là luôn có ông xã đồng hành bên cạnh. Anh không chỉ yêu vợ con bằng lời nói mà còn thể hiện bằng những hành động rất thực tế.

Từ trước đến nay, anh luôn cùng tôi chăm sóc và nuôi dạy các con. Thật ra anh là người rất yêu trẻ nhỏ và luôn mong muốn gia đình có thêm em bé thứ ba. Vì vậy khi biết tin tôi mang thai, anh chính là người vui nhất nhà.

Trong suốt thai kỳ, anh chủ động lo liệu nhiều việc, chăm sóc các con, quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của tôi và luôn cố gắng giúp tôi giữ tinh thần thoải mái nhất có thể. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ từ gia đình hai bên nên tôi cảm thấy hành trình mang thai lần này nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Hai bé lớn đón nhận tin sắp có em như thế nào?

Hai bé nhà tôi giờ cũng đã lớn hơn nên khi biết sắp có thêm em bé, cả hai đều rất vui và háo hức. Chị hai Bảo Hân ra dáng chị lớn lắm, còn em trai Cao Triết lại là người mong gặp em nhất nhà.

Ở nhà tôi thường đùa rằng Bảo Hân giống ba còn Cao Triết giống mẹ. Từ ngày biết có em bé, hai anh em lúc nào cũng hỏi thăm em, trò chuyện với em trong bụng và đếm từng ngày chờ em chào đời.

Nhìn các con háo hức như vậy, tôi càng cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc khi gia đình sắp có thêm một thành viên mới.

Người đẹp chia sẻ phản ứng ngộ nghĩnh của các con khi có thêm em.

Chị Bảo Thy phản ứng thế nào khi biết tin vui này và đã chia sẻ với chị ra sao?

Ngay khi tôi thử que và thấy hai vạch, dù chưa kịp đi siêu âm xác nhận thì ông xã đã vui mừng báo tin cho Thy rồi. Khi nghe tin, Thy rất bất ngờ và lập tức gửi những lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng tôi.

Hai chị em luôn giữ mối quan hệ thân thiết, yêu thương và thường xuyên hỏi thăm, động viên nhau trong cuộc sống. Tôi thật sự rất trân trọng tình cảm đó.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có những người chị em bên gia đình chồng luôn gắn kết, quan tâm và yêu thương nhau như một gia đình thực sự.

Đến thời điểm hiện tại, chị đã chuẩn bị cho ngày sinh nở tới đâu? Đã lên kế hoạch lấy lại vóc dáng sau sinh chưa?

Ở lần mang thai thứ ba này, tôi cảm thấy mình tăng cân khá nhanh và cũng ăn ngon miệng hơn trước. Chính vì vậy, ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống để kiểm soát cân nặng hợp lý, tôi cũng dự định đăng ký thêm các lớp yoga dành cho mẹ bầu.

Tôi nghĩ việc vận động đều đặn không chỉ giúp cơ thể dẻo dai hơn mà còn mang lại khoảng thời gian thư giãn và chăm sóc bản thân mỗi ngày.

Còn về việc chuẩn bị đồ đi sinh thì hiện tại tôi chưa quá lo lắng. Có lẽ vì đây đã là lần mang thai thứ ba nên tôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Hơn nữa, hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều cửa hàng cung cấp trọn gói đồ đi sinh từ A đến Z nên mọi thứ thuận tiện hơn rất nhiều. Tôi nghĩ chỉ cần chuẩn bị trước ngày dự sinh khoảng hơn một tháng là ổn.

Thời điểm này, điều tôi ưu tiên nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe thật tốt cho cả mẹ và bé, đồng thời tìm hiểu kỹ để lựa chọn bệnh viện phù hợp cho hành trình chào đón em bé lần này. Tôi mong đây sẽ là lần sinh nở cuối cùng của mình và cũng sẽ là một trải nghiệm thật trọn vẹn, nhẹ nhàng và đáng nhớ.

Bà bầu xinh đẹp tại tiệc sinh nhật em dâu Bảo Thy hồi đầu tháng 6.

Sau ba lần mang thai và hiện là mẹ của hai em bé đáng yêu, chị thấy bản thân đã trưởng thành như thế nào?

Có lẽ việc trở thành mẹ là một trong những điều giúp tôi trưởng thành nhiều nhất. Trước khi có con, tôi luôn cảm thấy mình giống như một nàng công chúa vậy. Từ nhỏ đã được ba mẹ yêu thương, chăm sóc rất nhiều, đến khi lấy chồng thì ông xã cũng luôn quan tâm và chiều chuộng.

Nhưng từ khi có các con, tôi nhận ra bản thân thay đổi rất nhiều. Tôi học được cách quan tâm đến người khác nhiều hơn, biết chăm sóc gia đình hơn và cũng có trách nhiệm hơn với những vai trò trong cuộc sống.

Làm mẹ không chỉ mang đến niềm hạnh phúc mà còn giúp tôi mạnh mẽ, trưởng thành hơn và hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tình yêu thương cũng như sự hy sinh dành cho gia đình.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

MINH ANH