Nhà sạch thì phước tới: 3 kiểu người thích dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, cuộc đời dễ gặp may mắn

Có những người ở nhà cao cửa rộng nhưng lòng lúc nào cũng bất an, lại có những người dù ở phòng thuê nhỏ hẹp vẫn sống rất ung dung, tự tại. Sự khác biệt nằm ở lòng tự trọng và nếp sống ngăn nắp, sạch sẽ của mỗi người.

Có câu nói rằng: “Nhìn vào ngôi nhà của một người có ngăn nắp hay không, sẽ biết ngay nội tâm của họ có trật tự hay không”.

Câu nói này không phải là lời nhận định vô căn cứ, mà đã nói lên một sự thật của cuộc sống: Không gian sống xung quanh thực chất chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất thế giới nội tâm của mỗi người. Nói cách khác, dáng vẻ chân thật nhất của bản thân sẽ được phơi bày cụ thể qua việc môi trường sống có sạch sẽ, gọn gàng hay không.

Có những người sau một ngày dài bận rộn trở về nhà, giày dép tiện chân đá một bên, quần áo tùy ý quăng một góc, trên bàn trà chất đầy đồ ăn vặt và bát đũa hỗn độn nhưng bản thân vẫn dửng dưng ngó lơ. Ngược lại, có những người lại chọn cách xếp ngay ngắn đôi giày, lau dọn sạch sẽ bàn trà rồi mới an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì chỉ có một không gian như vậy mới khiến nội tâm họ tìm thấy sự thư thái.

Những trạng thái sống khác nhau có lẽ không có sự phân định cao thấp, nhưng một người bằng lòng tự tay thu vén để giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, ngăn nắp, trên người họ tự khắc sẽ toát ra một phần điềm tĩnh và phong thái tự tại. Nếu tinh ý quan sát, bạn sẽ nhận ra rằng, những người luôn thích quét dọn nhà cửa sạch sẽ, quy củ thì 10 phần có đến 8, 9 phàn là thuộc 3 kiểu sau:

1. Người biết buông bỏ, sống tối giản

Có câu nói rằng: “Mỗi lần chúng ta bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, cũng là một lần chúng ta tự sắp xếp lại đầu óc và lòng mình”.

Đừng xem thường việc cầm cây chổi quét cái nhà, cầm cái khăn lau cái bàn, hay gom những đồ không dùng đến đem vứt đi. Đó đều là một cách để chúng ta gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, lấy lại cảm giác làm chủ cuộc sống của chính mình.

Vậy nên, người thích giữ nhà cửa sạch sẽ chắc chắn là người biết điều gì nên giữ, điều gì nên buông. Họ dọn dẹp không gian sống cũng là lúc họ dọn trống những nỗi buồn bực trong lòng.

Sống tối giản không phải là tùy tiện vứt đồ đạc đi, mà là thông qua việc lau dọn nhà cửa để quét sạch những rác rưởi trong tâm hồn. Biết bớt đi những nhu cầu không cần thiết, biết để dành chỗ trống cho lòng mình thanh thản, bạn mới có thể nhẹ nhàng, bình thản đi qua những sóng gió cuộc đời.

2. Người sống tự trọng và có cốt cách

Giữ nhà cửa sạch sẽ, bản thân luôn đầu tóc gọn gàng, quần áo phẳng phiu, lịch sự chính là kiểu người sống có cốt cách. Họ sạch sẽ không phải để cho người khác khen, mà đó là sự trân trọng dành cho cuộc sống và cho chính bản thân mình, tuyệt đối không sống tạm bợ, qua loa.

Những người như vậy, dù nhà có rộng hay hẹp, dù bàn ghế tủ giường có cũ kỹ đến đâu, trong nhà nhất định phải ngăn nắp. Họ không chịu nổi cảnh đồ đạc bày bừa bãi, bẩn thỉu. Ở trong một không gian như vậy chỉ làm họ khó chịu, không thể khỏe khoắn hay vui vẻ.

Đây cũng là một lối sống tự giác, giúp họ dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vất vả thế nào vẫn giữ được cuộc sống nền nếp, giữ được lòng tự trọng của mình. Đời người ai cũng có lúc thăng trầm, chìm nổi, nhưng chỉ cần bạn giữ được nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp, bạn sẽ giữ được sự bình tĩnh trong lòng để sống một đời an yên.

3. Người tràn đầy lòng yêu đời

Có câu: “Một người thì nên sống là chính mình và phải sạch sẽ”.

Người thực sự yêu cuộc sống sẽ không bao giờ sống kiểu xuề xòa, thế nào cũng được. Họ luôn chăm chút cho chỗ ở của mình. Dù căn nhà đó là phòng đi thuê hay diện tích có nhỏ hẹp, họ vẫn giữ cho cửa nhà sáng sủa, đâu ra đấy. Đó chính là tình yêu lớn nhất dành cho cuộc đời, cũng là cái khôn của người biết sống trọn vẹn cho hiện tại.

Người yêu cuộc sống không bao giờ coi việc dọn dẹp là một việc khổ sai. Họ dọn nhà bằng sự vui vẻ, chăm chút cho từng góc nhỏ, giữ cho tâm thái của mình luôn lạc quan, vui tươi. Họ tin rằng cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt lên và chính tình yêu đời ấy đã giúp họ có được dáng vẻ đẹp nhất.

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Nhà cửa có ngăn nắp thì cuộc sống mới dễ chịu. Nhà là bến đỗ ấm áp nhất trong cả cuộc đời của mỗi chúng ta. Người càng khôn ngoan, càng có phúc thì lại càng biết cách giữ cho ngôi nhà của mình sạch sẽ. Sống trong một môi trường gọn gàng, đầu óc tự khắc sẽ nhẹ nhàng, lòng dạ tự khắc sẽ bình an.

BẢO ANH.