Vợ sắp cưới báo tối tăng ca nên đừng chờ cơm, nửa đêm thấy em về nhà với chiếc váy mặc trái, tôi bỏ đi

Tôi nóng ran người, nhưng bất lực không làm gì được.

Tôi và bạn gái yêu nhau 4 năm, đã sống chung gần 2 năm và dự định cuối năm nay tổ chức đám cưới. Cả hai đều ngoài 30, công việc ổn định, chuyện cưới xin cũng đã được hai bên gia đình bàn bạc. Chúng tôi chỉ còn chờ mọi thứ thuận lợi để chính thức trở thành vợ chồng. Thế nhưng, trước khi đám cưới diễn ra, chúng tôi lại phải đối mặt với một vấn đề khiến cả hai nhiều lần lo lắng, đó là chuyện con cái.

Sau một thời gian không có tin vui, tôi đi khám và được bác sĩ cho biết chất lượng tinh trùng không tốt, có hiện tượng vón cục, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Dù bác sĩ nói vẫn có phương pháp điều trị và chưa đến mức mất hy vọng, tôi vẫn suy sụp một thời gian dài.

May mắn là bạn gái chưa bao giờ trách móc tôi. Cô ấy cùng tôi tìm hiểu cách điều trị, thay đổi chế độ ăn uống và thường xuyên động viên rằng chuyện con cái không thể nóng vội. Cô ấy còn nói chỉ cần hai người cùng cố gắng, thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày được làm bố mẹ.

Ảnh minh hoạ

Chính vì vậy, tôi luôn tin tưởng cô ấy tuyệt đối. Tối hôm đó, tôi có lịch đi ăn với một người bạn và dự định sẽ về khá muộn. Bạn gái cũng nhắn rằng công ty phát sinh việc, cô ấy phải ở lại tăng ca, có thể đến khuya mới về nên bảo tôi cứ ăn tối bên ngoài, không cần chờ.

Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cuộc gặp của tôi kết thúc sớm hơn dự kiến. Khoảng 8 giờ 30 phút tối, tôi về nhà trước. Nghĩ bạn gái vẫn đang ở công ty nên tôi tắm rửa, nằm nghỉ và định bụng khi cô ấy về thì sẽ cùng xem phim. Nhưng rồi tôi chờ mãi đến gần 1 giờ sáng, cửa nhà mới vang lên tiếng mở khóa.

Bạn gái bước vào nhà với vẻ khá vội vàng. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý không phải khuôn mặt mệt mỏi của cô ấy, mà là chiếc váy màu đỏ cô ấy đang mặc. Chiếc váy bị mặc trái, tôi sững người vài giây, bình thường cô ấy rất kỹ tính cơ mà. Tôi hỏi: “Sao em về trễ thế”, cô ấy giật mình, rồi nói rằng vừa tăng ca xong, tranh thủ ghé qua nhà đồng nghiệp để lấy một số tài liệu nên về muộn.

Tôi không nói gì thêm, nhưng càng nhìn em, tôi càng thấy bất thường. Cô ấy không giống người vừa trải qua một buổi tối làm việc tăng ca, giọng nói có vẻ căng thẳng, liên tục tránh ánh mắt của tôi. Tôi hỏi công việc hôm nay có gì đặc biệt không, cô ấy chỉ nói rất mệt và muốn đi ngủ. Tôi cố tự thuyết phục mình rằng có lẽ cô ấy thực sự quá mệt, mặc nhầm váy chỉ là một sơ suất nhỏ, nhưng rồi tôi nhận ra một chi tiết khác.

Chiếc điện thoại của cô ấy từ lúc bước vào nhà đến giờ, cứ vài phút lại sáng lên, như có ai đó liên tục nhắn tin đến. Khi tôi hỏi thì cô ấy nhanh chóng cầm điện thoại lên, rồi lúng túng nói đồng nghiệp nhắn. Lúc ấy, một cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện. Tôi không muốn nghi ngờ người con gái mình đã yêu suốt 4 năm, nhưng càng cố tìm lý do để giải thích, tôi càng thấy có quá nhiều điểm không bình thường.

Cuối cùng, tôi hỏi thẳng: “Em có chuyện gì giấu anh đúng không?” Cô ấy im lặng rất lâu, sau đó bật khóc. Cô ấy thú nhận, thời gian gần đây đã nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện sau giờ làm, sau đó hai người trở nên thân thiết hơn và đã vượt qua giới hạn của một mối quan hệ bình thường.

Tôi gần như không thể tin nổi. Người con gái từng ở bên tôi trong những ngày tôi mặc cảm vì chuyện hiếm muộn, từng cùng tôi tìm cách điều trị và luôn nói rằng muốn cùng tôi xây dựng một gia đình, lại có một mối quan hệ khác sau lưng tôi. Cô ấy xin lỗi, nói rằng đó chỉ là phút yếu lòng và hứa sẽ chấm dứt tất cả. Cô ấy vẫn muốn cưới tôi, vẫn muốn cùng tôi chữa hiếm muộn và sinh con.

Ảnh minh hoạ

Nhưng lòng tôi lúc này đã chết lặng, tôi không thể trả lời ngay. Tôi từng nghĩ điều khiến mình đau khổ nhất là khả năng khó có con, nhưng đêm đó tôi mới hiểu, chuyện đáng sợ hơn cả là bước vào hôn nhân khi niềm tin giữa hai người đã xuất hiện một vết nứt quá lớn.

Đám cưới chỉ còn vài tháng nữa, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định rời đi. Không phải vì tôi đã hết yêu cô ấy, mà vì tôi không biết sau chuyện này mình còn có thể tin cô ấy như trước hay không. Tôi từng mong một ngày được làm bố, nhưng giờ tôi nghĩ rằng trước khi đón một đứa trẻ đến với cuộc đời mình, hai người lớn phải chắc chắn rằng họ có thể cùng nhau xây dựng một mái nhà đủ an toàn và tử tế cho đứa trẻ ấy.

Nếu ngay cả sự chung thủy và niềm tin cũng không còn, một đám cưới có lẽ chỉ là cách kéo dài một vấn đề chứ không phải bắt đầu một gia đình...

Tâm sự từ độc giả huynhnam…@gmail.com

Nguyên nhân và mức độ nguy hiểm khi tinh trùng bị vón cục

Tinh trùng vón cục có thể là do những nguyên nhân sau:

Nồng độ testosterone thấp: gây thiểu năng sinh dục nam dẫn tới tình trạng tinh dịch vón cục. Đi cùng với chứng thiểu năng sinh dục là các dấu hiệu:

- Thường xuyên thay đổi tâm trạng.

- Rối loạn cương dương.

- Mệt mỏi, ham muốn tình dục giảm.

- Rụng tóc, khối lượng cơ sụt giảm.

Ăn kiêng và cơ thể bị mất nước: Mùi hương, màu sắc và tính chất độ quánh của tinh trùng sẽ bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn của nam giới. Khi duy trì một chế độ dinh dưỡng đảm bảo, đủ chất thì tinh trùng sẽ khỏe mạnh. Ngược lại nếu cơ thể bị mất đi các dưỡng chất quan trọng thì tinh trùng yếu. Đặc biệt, nước là một thành phần vô cùng quan trọng trong tinh dịch. Nếu cơ thể đang trong trạng thái mất nước lâu ngày có thể gây nên tình trạng tinh trùng vón cục.

Không thường xuyên xuất tinh: Thường xảy ra ở những nam giới xuất tinh lần đầu hoặc người lâu ngày không quan hệ tình dục. Tình trạng này có thể khắc phục được khi xuất tinh điều độ trở lại;

Nhiễm trùng: Nếu cơ quan sinh dục nam bị viêm nhiễm cũng có thể gây vón cục tinh trùng. Nguyên nhân là do tinh trùng sẽ bị giết chết bởi vi khuẩn khi đi qua khu vực bị viêm nhiễm. Sau đó xác tinh trùng đọng lại làm xảy ra các phản ứng hóa học hoặc gây viêm tạo nên những cục lợn cợn.

Bên cạnh đó nếu nam giới bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phì đại tuyến tiền liệt làm viêm mào tinh cũng khiến tinh trùng bị vón cục. Mặc dù không đe dọa đến tính mạng người bệnh nhưng tinh trùng vón cục có thể khiến nam giới bị vô sinh. Bởi vì hiện tượng này thường giết chết rất nhiều tinh binh khi xuất tinh.

Đàn ông trên 30 tuổi cần phải đặc biệt lưu ý tình trạng này. Bởi vì nồng độ testosterone sẽ bắt đầu suy giảm từ 1 - 2%/năm. Tuổi càng cao thì testosterone sẽ càng ít dần. Điều này khiến nam giới ngày càng trở nên lãnh cảm, giảm ham muốn tình dục, nguy cơ mắc phải các bệnh về sinh sản như tinh trùng dị dạng, tinh trùng yếu, rối loạn cương dương,... là rất cao. Do đó, ngay khi thấy tinh dịch có những dấu hiệu bất thường thì nam giới nên đi khám càng sớm càng tốt.

TRANG TRI