Vượt qua nỗi sợ độ cao để dẫn chung kết “Đường lên đỉnh Olympia 2025”
Ngày 26/10, chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã diễn ra, với chiến thắng thuộc về Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Bên cạnh những giây phút “căng não”, khán giả còn thích thú bởi hình ảnh của các MC nhà đài. Tại đầu cầu Khánh Hòa, Công Tố có màn xuất hiện đầy ấn tượng trên chiếc dù lượn, bay trên vùng biển xanh ngát. Khoảnh khắc này sau đó đã “gây bão” trên các nền tảng mạng xã hội.

MC Công Tố “gây bão” mạng xã hội bởi màn bay dù lượn dẫn chung kết “Đường lên đỉnh Olympia 2025”.
Chia sẻ về màn xuất hiện đặc biệt, Công Tố cho biết anh phải vượt qua nỗi sợ độ cao, bay dù lượn nhiều lần trong 2 ngày để có hình ảnh đẹp nhất. May mắn khi sức chịu đựng đã đến giới hạn, nam MC và các cộng sự cũng kịp hoàn thành nhiệm vụ.
MC Công Tố chia sẻ: “Siêu sợ độ cao, nhưng tôi cũng rất hào hứng khi nhận đề bài bay trên trời dẫn chương trình. Bay 3 lần, trong 2 ngày để có được những hình ảnh đẹp nhất.
Lần thứ nhất bay thì trời đổ cơn mưa, đang hào hứng dẫn anh lái dù báo: ‘Mưa to rồi, nguy hiểm, phải quay lại hạ cánh ngay’. Lúc đó đầu óc lâng lâng luôn, nỗi sợ nó ập tới tê cứng cả chân tay
Lần thứ 2, bay lên và sẵn sàng tâm thế dẫn thì chiếc dù bay còn lại và thuyền dưới biển chưa sẵn sàng, lại hạ cánh và chờ. Lần thứ 3, trời mưa không ngớt, chờ từ 6h sáng và may sao, 9h trời hửng nắng. Dù bay cất cánh, gió vẫn lớn, siêu chòng chành, bay 20 phút trên bầu trời để hoàn thiện tất cả các vị trí từ trên trời, xuống mặt nước, lên bờ cát.
Và mình phải đầu hàng: ‘Em không chịu được rồi, cho em xuống’. May sao khi đó tất cả đã hoàn thành. Khi xuống thì đầu óc quay cuồng không còn đứng vững, nhưng cười rất tươi vì: Chúng mình đã hoàn thành nhiệm vụ!”.
XEM VIDEO: MC Công Tố chia sẻ hậu trường cảnh quay mở màn bằng dù lượn.
Không chỉ mạo hiểm bay dù lượn để có những thước phim ấn tượng, Công Tố còn cùng các cộng sự của mình và đội cổ vũ tại đầu cầu Khánh Hòa, đội mưa để cổ vũ cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa). Hình ảnh nam MC lăn xả, thân thiện giao lưu nhận được lời khen từ người xem.

MC Công Tố đội mưa dẫn chung kết, được khen ngợi hết lời.

Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, song nam MC vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ năm 18 tuổi, căn bệnh tâm lý sau nụ cười “tỏa nắng”
Phạm Công Tố sinh năm 1991, quê ở Gia Lai, là một trong những gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Anh bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ năm 18 tuổi, để lại ấn tượng qua nhiều chương trình như Khách sạn 5 sao, Bữa trưa vui vẻ, Cầu thủ nhí, Ghế không tựa, Vũ trụ đồng tiền,... Bên cạnh đó, anh còn đảm nhận công việc biên tập, sản xuất chương trình và giảng dạy kỹ năng. Công Tố từng đoạt giải Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards.

MC Công Tố là gương mặt quen thuộc của VTV.
MC Công Tố ghi dấu ấn với khán giả bởi nụ cười “tỏa nắng”, phong cách dẫn duyên dáng và gần gũi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài tích cực ấy, anh phải đối diện với căn bệnh tâm lý. Theo chia sẻ, nam MC mắc chứng rối loạn lưỡng cực, khiến cảm xúc thường xuyên dao động mà không rõ nguyên nhân. Thậm chí, Công Tố từng khóc khi làm việc ở đài mà không hiểu lý do.
Nam MC chia sẻ: “Bác sĩ giải thích rằng áp lực từ nhiều phía, cộng với cường độ làm việc, khiến những vết thương tâm lý của tôi tái phát. Từ nhỏ đến lớn, tôi tích lũy nhiều tổn thương tâm lý và áp lực công việc đã làm chúng bùng lên.
Chứng rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc của tôi dao động từ cực vui đến cực buồn, mà không rõ nguyên nhân. Tôi phải đấu tranh với chính mình để giữ sự cân bằng”.
Đối diện với “tâm bệnh”, MC Công Tố chủ động chia sẻ với mọi người. Anh cho biết thời gian đầu bản thân khá ngại về việc này, nhưng đến nay đã không còn cảm xúc ấy nữa.
“Nếu không chia sẻ, một số người có thể hiểu lầm, cho rằng tôi bi lụy hay khó chịu. Những người ở lại bên tôi là những người thấu hiểu, giúp tôi vượt qua khó khăn”, nam MC bộc bạch.

MC Công Tố đối diện với “tâm bệnh” đằng sau nụ cười “tỏa nắng”.

Nam MC cố gắng giữ sự cân bằng về cảm xúc, nỗ lực vượt qua khó khăn.
Về đời tư, MC Công Tố khá kín tiếng, ít chia sẻ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Anh từng tiết lộ bản thân có kế hoạch kết hôn vào năm 32 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn hồi cuối năm 2024, Công Tố bộc bạch: “Tình yêu là điều không thể đoán trước và cuộc sống cũng vậy. Khi tôi nói về kế hoạch kết hôn ở tuổi 32, đó là một thời điểm tôi thấy mình sẵn sàng, nhưng cuộc sống luôn có cách dẫn dắt ta đến những con đường khác.
Hiện tại, tôi vẫn đang tận hưởng cuộc hành trình của mình. Về 'nửa kia', tôi xin giữ lại cho riêng mình. Mối quan hệ nào cũng cần sự tôn trọng và bảo vệ, không phải lúc nào cũng chia sẻ. Nhưng nếu đã đủ sâu sắc, tôi cũng rất muốn nhận được lời chúc phúc từ khán giả với những niềm vui mình có trong cuộc sống”.

MC Công Tố từng có dự định kết hôn vào năm 32 tuổi.
Trước đây trong một chương trình, Công Tố từng bày tỏ quan điểm trong chuyện tình cảm. Anh cho biết khi chia tay, dù còn thương nhưng bản thân lại rất dứt khoát và có phần khá tuyệt tình. Bên cạnh đó, nam MC cũng bị ám ảnh kinh hoàng khi người yêu mới của mình được ai đó nhắc về tình cũ.
Nam MC chia sẻ: “Khi người yêu mới của mình được ai đó nhắc về người yêu cũ, thì đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng với tôi, có thể là ghen, là dằn vặt nhau, rất nhiều điều khác. Những câu hỏi như: Tại sao còn lưu số điện thoại bạn ấy làm gì? Tại sao đưa em đến quán ăn mà anh và bạn ấy đã đến cùng nhau? Đấy là điều mà tôi cảm thấy dằn vặt hơn cả nghĩ về người yêu cũ của mình”.

MC Công Tố bị “ám ảnh kinh hoàng” khi nhắc về chuyện người yêu cũ.