Tổ ấm của Võ Hạ Trâm và chồng người Ấn Độ - doanh nhân Vikas Chaudhary nhận được nhiều sự quan tâm khi có 2 con "đủ nếp đủ tẻ". Trong đó, ái nữ đầu lòng của cả 2 là Moon (tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương) sinh năm 2021. Bé trai là Milo (tên thật là Chaudhary An Quốc) chào đời vào tháng 10/2024.
Mới đây, Võ Hạ Trâm có những chia sẻ về quá trình làm mẹ sau khi đón con thứ 2. Nữ ca sĩ cho biết quý tử nay được hơn 1 tuổi, khá hiếu động, không bao giờ ngồi yên một chỗ. Tuy vậy, nhóc tì lại dễ tính nên bố mẹ đỡ vất vả khi chăm sóc. Vì Milo là bé trai nên Võ Hạ Trâm muốn cho con rèn tính kỷ luật và đi học sớm. Tuy nhiên, dự định đó của nữ ca sĩ đã bị mẹ ruột ngăn cản do quá xót cháu.
Con trai Võ Hạ Trâm nay được hơn 1 tuổi, được mẹ nhận xét khá hiếu động.
Võ Hạ Trâm cho hay: "Ban đầu, tôi muốn cho con đi học sớm nhưng mà bà ngoại phản đối. Bà ngoại xót cháu quá. Riêng với tôi, tôi muốn đưa bé vào kỷ luật sớm vì con trai sẽ có cá tính mạnh. Milo cũng là một em bé có cá tính mạnh mà lại dễ chịu, nên tôi nghĩ cho con đi học sớm cũng không sao. Nhưng tôi cũng phải tôn trọng ý kiến gia đình nên sẽ để đến khi bé 2 tuổi sẽ bắt đầu cho đi học".
Võ Hạ Trâm mong muốn rèn con trai vào kỷ luật từ bé.
Nữ ca sĩ lắng nghe ý kiến gia đình sau khi bị mẹ ruột phản đối chuyện cho bé Milo đi học sớm.
Võ Hạ Trâm tiết lộ sẽ cho Milo vào học trường dòng giống chị gái. Ngoài ra, vợ chồng cô mong muốn cả 2 con học tiếng Việt rành rọt rồi mới học ngôn ngữ thứ 2.
Bên cạnh đó, giọng ca Về với em cho biết thêm đến nay, mẹ chồng của cô vẫn chưa được gặp mặt cháu trai. Cô dự định trong thời gian tới sẽ đón bà sang Việt Nam.
Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Hiện tại, Milo còn nhỏ quá nên tôi chưa bồng bé sang Ấn được. Tôi cũng nói với chồng sắp xếp đón mẹ qua khi mẹ khỏe hơn. Vì mẹ cũng lớn tuổi nên sức khỏe không đảm bảo. Bà cũng rất muốn qua để gặp cháu, bà nhớ và yêu cháu lắm. Tôi thường gọi điện video call để cho bé xem hình, rồi giới thiệu bà nội với các bác".
Mẹ chồng Võ Hạ Trâm vẫn chưa được gặp mặt cháu trai.
Được biết, mẹ chồng Võ Hạ Trâm hiện sinh sống tại Ấn Độ. Thỉnh thoảng, bà được các con đón sang Việt Nam. Vào năm 2023, nữ ca sĩ từng đưa con gái đầu lòng về thăm quê nội.
Võ Hạ Trâm khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được mẹ chồng yêu thương. Không ít lần, nữ ca sĩ khoe được bà tặng đồ trang sức như vòng vàng. Thời điểm con dâu sinh bé thứ 2, mẹ chồng Võ Hạ Trâm hết sức vui mừng. Bà tiếc nuối vì vắng mặt, không thể có mặt chứng kiến cháu nội chào đời.
Nữ ca sĩ chia sẻ trước đó: "Lần đầu đón Moon thì bà không thể qua do tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát. Lần này đón con, gia đình đã lên kế hoạch đưa bà sang từ trước nhưng đến khi đặt vé thì sức khỏe bà không cho phép để bay đường dài. Bà buồn, ba mẹ cũng tiếc ơi là tiếc. Nhưng không sao, đợi bà khỏe, bà sẽ qua thăm Milo hay khi Milo lớn một chút sẽ lại sang thăm bà cùng với chị hai".
Mẹ chồng Võ Hạ Trâm hết lòng yêu thương 2 cháu nội.
Năm 2023, con gái Võ Hạ Trâm sang Ấn Độ thăm quê nội.
Thời gian qua, Võ Hạ Trâm thường xuyên cập nhật quá trình phát triển của 2 "thiên thần nhỏ". Bé Moon và Milo nhiều lần "gây sốt" mạng xã hội vì độ đáng yêu.
Càng lớn, 2 con nhà nữ ca sĩ càng rõ nét giống hệt bố. Cả 2 bé đều gây ấn tượng khi sở hữu đôi mắt to 2 mí, làn da ngăm. So sánh hình ảnh của Milo với Moon, 2 nhóc tì được nhận xét trông như sinh đôi.
Ngay cả Võ Hạ Trâm cũng thừa nhận mình "đẻ thuê". Cô từng hài hước chia sẻ: "Mẹ đẻ con khéo quá! Đẻ mà không có nét nào dính mẹ luôn, ngay cả cái đầu tóc. Mẹ đẻ tuyệt vời".
XEM VIDEO: Ông xã người Ấn Độ mặc áo dài, đưa 2 con đến thăm Võ Hạ Trâm khiến cô vỡ òa.
2 con của Võ Hạ Trâm ngày càng đáng yêu, ngoại hình chuẩn con lai Việt - Ấn.
Bé Moon và Milo đều trông giống hệt bố.
Nữ ca sĩ hạnh phúc khi thấy 2 con yêu thương, quấn quýt nhau.
Về chung nhà vào năm 2019, Võ Hạ Trâm và doanh nhân người Ấn Độ có hôn nhân ngày càng viên mãn. Có 2 con "đủ nếp, đủ tẻ", tổ ấm của cặp đôi thêm nhiều tiếng cười.
Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Võ Hạ Trâm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Làm mẹ 2 con, cô được chồng hỗ trợ để "chạy show" thường xuyên.
Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ có tổ ấm hạnh phúc.