Mẹ đơn thân lần đầu dẫn bạn trai về nhà qua đêm, hôm sau thay ga giường thấy thứ đồ anh để quên, tôi lúng túng

Tôi hoảng hốt trước câu hỏi của con.

Tôi làm mẹ đơn thân đã nhiều năm. Chồng tôi mất cách đây 5 năm, để lại tôi và cậu con trai đang ngày một trưởng thành. Tôi hiểu một người mẹ có thể yêu thương và chăm sóc con hết lòng, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng đồng hành cùng con trong những thay đổi tâm sinh lý của tuổi mới lớn.

Sau một thời gian sống một mình, tôi cũng bắt đầu một mối quan hệ mới. Bạn trai tôi thỉnh thoảng đến nhà chơi, đôi khi ăn cơm cùng hai mẹ con. Tôi không giấu con chuyện này. Con trai tôi đã lớn, đủ nhận thức để hiểu rằng mẹ cũng cần có cuộc sống riêng nên không phản đối hay tỏ thái độ khó chịu.

Tôi luôn cố gắng giữ chừng mực trước mặt con. Dù vậy, tôi cũng biết mình không thể lúc nào cũng kiểm soát từng chi tiết trong cuộc sống gia đình. Cho đến một buổi sáng, chính một món đồ nhỏ bị bạn trai bỏ quên đã khiến tôi rơi vào tình huống chẳng biết phải mở lời thế nào.

Ảnh minh hoạ

Tối hôm trước, lần đầu tiên bạn trai tôi ở lại nhà qua đêm sau 3 năm quen. Chuyện này trước đó tôi cũng đã suy nghĩ khá lâu. Tôi cho rằng khi trưởng thành, mỗi người đều có quyền xây dựng cuộc sống tình cảm riêng, miễn là biết tôn trọng con cái và giữ những giới hạn phù hợp. Sáng hôm sau, anh rời đi khá sớm. Mọi thứ tưởng như chẳng có gì đáng nói, cho đến khi tôi nhờ con trai mang ga giường đi giặt.

Một lúc sau, từ trong phòng ngủ, con gọi lớn: “Mẹ ơi, cái này là gì vậy?” Tôi bước vào và nhìn theo hướng tay con chỉ, dưới chiếc gối là một chiếc bao cao su còn nguyên bao bì. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thực sự đứng hình, đoán ngay nó là thứ bạn trai mình vô tình để quên. Điều khiến tôi lúng túng không phải bản thân món đồ, mà là ánh mắt tò mò của con trai. 

Con cầm lên, nhìn qua nhìn lại rồi hỏi tôi với vẻ hoàn toàn ngây thơ: “Cái này dùng để làm gì hả mẹ?” Mặt tôi nóng bừng trong vài giây, tôi chỉ muốn tìm một lý do nào đó để đánh lạc hướng con. Tôi có thể bảo đó là đồ của người khác, hoặc đơn giản là nói con không cần quan tâm đến những thứ như vậy.

Ảnh minh hoạ

Nhưng rồi tôi chợt nghĩ: nếu ngay cả mẹ cũng né tránh, vậy sau này con sẽ tìm hiểu những vấn đề này ở đâu? Sau một lúc phân vân, cuối cùng tôi ngồi xuống bên cạnh con, và quyết định nói chuyện một cách nghiêm túc, giải thích cho con hiểu thay vì trốn tránh. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi mới nhận ra mình đã quá lo lắng về việc “nói chuyện giới tính với con”, mà quên mất rằng giáo dục giới tính không đồng nghĩa với việc nói những điều nhạy cảm một cách thiếu kiểm soát.

Một đứa trẻ càng lớn càng có nhiều thắc mắc. Nếu cha mẹ không giải thích, khoảng trống kiến thức ấy vẫn tồn tại và rất có thể sẽ được lấp đầy bằng những thông tin sai lệch trên mạng hoặc từ bạn bè...

Tâm sự từ độc giả nguyenhanh…@gmail.com

Ứng xử thế nào khi con hỏi về bao cao su?

Tình trạng quan hệ tình dục sớm ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia, thậm chí là ở cả Việt Nam. Độ tuổi lần đầu quan hệ được cho là khi trẻ đang ở độ tuổi trung học. Tuy nhiên, ở độ tuổi này trẻ thường có rất ít các kiến thức về an toàn tình dục do tâm lý còn e ngại của bố mẹ khi giáo dục, dẫn tới hành động xấu hổ của trẻ khi đi mua bao cao su về sử dụng.

Đáng báo động hơn, hành động và suy nghĩ xấu hổ đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nạo phá thai hay mắc các bệnh về truyền nhiễm ở trẻ tăng cao, hoặc các cô/cậu mới ở ngưỡng 17, 18 tuổi đã làm cha, làm mẹ.

Vì thế, để những đứa con còn đang độ tuổi đi học của mình không mắc phải những tình huống oái oăm trên, cha mẹ hơn ai hết chính là người giáo dục cho trẻ những kiến thức, kĩ năng sống về an toàn tình dục. Hãy trả lời thẳng với trẻ về bao cao su, thuốc tránh thai, quan hệ như thế nào để an toàn và không lây bệnh theo cấp độ tuổi tăng dần.

Nghĩa là khi con còn nhỏ thì giáo dục những kiến thức cơ bản, nền tảng về tình dục, giới tính, khi con lớn dần thì giáo dục kĩ càng, chuyên sâu hơn để bé hiểu chính xác. Ngoài ra, cha mẹ có thể giáo dục thực tiễn cho trẻ bằng việc cho bé xem sách giáo dục giới tính. Mới đọc thì thấy ghê nhưng khi đọc hết thì cũng bình thường, cũng giống như việc con phải lớn lên từng ngày.

Việc cha mẹ giải thích chính xác bao cao su là gì, nó có tác dụng như thế nào là điều tốt và nên làm bởi như thế trẻ có thể hết tò mò và hiểu đúng về ý nghĩa của chúng. Ngược lại, nếu cha mẹ né tránh, trẻ vẫn sẽ tò mò và sẽ "giải thoát" bằng cách tự tìm hiểu. Nếu tìm hiểu sai cách có thể đi đến những hành động sai lầm.

Bên cạnh đó, nếu vô tình phát hiện con cái có bao cao su, cha mẹ nên bình tĩnh nói chuyện với con chứ không nên la mắng hoặc gán tội cho trẻ. Qua cuộc nói chuyện, hãy cung cấp thêm cho trẻ những kiến thức về an toàn tình dục. Ham muốn tình dục ở lứa tuổi vị thành niên là ham muốn tự nhiên, không ai có thể ngăn cấm. Thay vì tìm cách cấm đoán thì người lớn nên cung cấp cho giới trẻ những kiến thức để tự bảo vệ mình.

TRANG TRI