Cherry An Nhiên là sao nhí hot nhất nhì làng giải trí Việt. Bắt đầu theo đuổi nghệ thuật khi chỉ mới 2 tuổi, đến thời điểm hiện tại, Cherry An Nhiên đã được chọn mặt gửi vàng làm vedette trong nhiều show diễn thời trang, làm gương mặt đại diện đóng quảng cáo cho các nhãn hàng. Cô bé sinh năm 2017 còn liên tục phủ sóng phim giờ vàng VTV với: Hương Vị Tình Thân, Đừng Làm Mẹ Cáu, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Gia Đình Trái Dấu…
Khi một đứa trẻ tỏa sáng trên màn ảnh, phía sau ánh đèn sân khấu thường là rất nhiều hy sinh thầm lặng của gia đình. Với Cherry An Nhiên cũng vậy. Cô bé được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn giàu cảm xúc, nhưng để có được những trải nghiệm đáng quý ấy là hành trình đồng hành không hề dễ dàng của mẹ. Từ việc cân bằng giữa học tập và nghệ thuật cho con, đến những ngày rong ruổi theo đoàn phim, cả hai đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp về sự đồng hành của gia đình trên hành trình theo đuổi đam mê của con.

- Chị nhận ra năng khiếu nghệ thuật của Cherry An Nhiên từ khi nào? Khi con bắt đầu nhận được nhiều lời mời đóng phim, gia đình đã cân nhắc những điều gì trước khi quyết định cho con theo đuổi nghệ thuật?
Con bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm. Khi còn nhỏ, con rất hợp tác trong việc chụp ảnh. Thấy vậy, tôi cho con thử sức với việc chụp những bộ mẫu ảnh. Sau đó thì con dần dần bén duyên với những vai diễn nhỏ trong phim truyền hình. Khi được các bác đạo diễn hướng dẫn, con đều học theo và thể hiện tốt.
Thấy con có năng khiếu và yêu thích việc đóng phim nên tôi muốn đồng hành cùng con chứ cũng không cân nhắc quá nhiều. Chỉ khi nhận những dự án cho con, tôi mới phải cân nhắc nhiều: ví dụ nội dung và thời gian làm việc có phù hợp với con, thời gian tham gia nghệ thuật có ảnh hưởng tới việc học của con hay không…

- Điều vui nhất ở hậu trường phim đối với bé Cherry An Nhiên là gì?
Đó là việc con đi phim nào cũng được nhiều người yêu quý. Có thể nói con là một em bé có kỹ năng giao tiếp tốt. Ngay cả khi không có mẹ ở phim trường, con cũng có thể tự giác làm việc, chủ động trao đổi với mọi người.
Lúc đóng chung với “mẹ” Quỳnh Kool và chú B Trần, con rất hay được cô chú mua đồ cho. Ngay cả sau khi phim đóng máy, các cô chú vẫn nói chuyện, thỉnh thoảng qua đón con đi chơi và đi ăn. Thậm chí có lúc tôi ốm nằm viện, Quỳnh Kool và B Trần còn tới trường đón con thay tôi, đưa con đi ăn rồi vào viện thăm mẹ.
- Với những vai diễn nặng tâm lý, con hiểu được hết những nỗi buồn của nhân vật chứ? Mẹ sẽ đồng hành cùng con như thế nào trong việc đọc hiểu kịch bản và xây dựng nhân vật?
Thật lòng thì tôi khá bận nên từ trước tới nay, việc đọc và cảm nhận kịch bản như thế nào đều do con tự cảm nhận và diễn theo bản năng của mình. Dù chưa qua trường lớp đào tạo nhưng ngay khi đọc kịch bản, con đã tự thấy được rằng mình nên diễn như thế nào. Khi ra trực tiếp phim trường, con lại được các bác đạo diễn hướng dẫn và nhắc nhở nữa để con hoàn thành vai diễn tốt nhất có thể.

- Có lúc nào con cảm thấy mệt vì vừa học vừa đi quay không? Còn mẹ Cherry An Nhiên có lúc nào thấy đuối khi vừa làm quản lý, tài xế, stylist, make up… cho lịch trình dày đặc của con?
Với con, việc đi diễn cũng nhẹ nhàng như đi chơi vậy nên con không có bất cứ áp lực gì. Chỉ khi về nhà phải làm bài tập bù để theo kịp chương trình học ở trường, lúc nào nhiều quá thì con cũng sẽ hơi đuối một chút. Lúc đó, con sẽ chia sẻ với mẹ để mẹ hỗ trợ con.
Bản thân tôi thì cũng thấy rất mệt khi kiêm nhiệm nhiều vị trí để đồng hành cùng con trong công việc nghệ thuật. Dù có trợ lý nhưng bản thân là một người mẹ, tôi cứ cảm thấy mình trực tiếp làm việc đó thì mới yên tâm được. Tôi cũng là một người cầu toàn, mong mọi thứ cho con sẽ chỉn chu nhất, vậy nên tôi lại tự tay làm.
- Nhiều người nhìn vào chỉ thấy Cherry An Nhiên được yêu mến, được đóng phim, được xuất hiện trên truyền hình. Nhưng điều vất vả nhất mà gia đình phải đánh đổi là gì?
Thật lòng tôi đã phải đánh đổi khá nhiều để có thể đồng hành được với con trong công việc nghệ thuật: thời gian, công sức và thậm chí là cả hạnh phúc cá nhân nữa. Tôi và chồng cũ từng bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con. Chồng cũ không muốn con theo đuổi nghệ thuật còn tôi lại nghĩ rằng con có năng khiếu thì mình nên ủng hộ con. Đến thời điểm này, tôi tin rằng mình đã lựa chọn đúng khi cùng con theo đuổi đam mê.

- Khi đọc những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội về con và gia đình, chị có thấy tổn thương? Chị chuẩn bị tâm lý cho con như thế nào khi bé đến độ tuổi tự đọc và hiểu hết những điều xảy ra trên mạng xã hội?
Thời gian đầu khi con mới tham gia nghệ thuật, đọc những bình luận tiêu cực, tôi sẽ cảm thấy rất buồn và ức chế. Bởi có rất nhiều lời nói không đúng sự thật, có cả những bình luận mang theo cả sự đố kỵ trong đó nữa. Nhưng dần dần, tôi cùng điều tiết lại được cảm xúc mình. Tôi hiểu rằng những áp lực đó có thể sẽ giúp mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Còn Cherry là một cô bé rất bản lĩnh, chính con là người động viên ngược lại tôi trước những điều tiêu cực. Con luôn hướng đến điều tích cực mà thôi. Sau nhiều sự việc, tôi nhận ra rằng con gái còn mạnh mẽ hơn cả tôi.

- Lịch quay và đi diễn thất thường mà người ta lại thường nói trẻ con cần đi ngủ sớm mới có thể phát triển tốt nhất. Chị thường chăm sóc sức khoẻ, sự phát triển chiều cao của bé như thế nào? Đặc biệt, việc phải trang điểm nhiều đòi hỏi bé phải có chế độ chăm sóc da khác biệt như thế nào?
Lịch làm việc của con khá thất thường nên tôi rất chú trọng dinh dưỡng cho con, đồng thời còn bổ sung vitamin, khoáng chất… theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ dinh dưỡng để con luôn giữ được sức khỏe tốt nhất.
Còn về việc trang điểm, con luôn tự giác chăm sóc da theo hướng dẫn của mẹ và còn tự trang điểm để đi làm khi mẹ không có thời gian hoặc sức khỏe của mẹ không tốt.

- Khán giả biết tới con là diễn viên nhí triệu view, mẫu nhí đắt giá còn con muốn khán giả biết tới mình nhiều nhất với hình ảnh thế nào? Còn trong mắt mẹ, Cherry An Nhiên là một cô bé như thế nào?
Cherry từng tâm sự với mẹ rằng con luôn mong có thể được khán giả biết tới là một nghệ sĩ đa tài. Con cũng muốn kiếm được thật nhiều tiền để đi làm từ thiện nữa. Ngay từ khi còn nhỏ, con đã luôn đồng hành cùng với mẹ trong những chuyến từ thiện.
Còn trong mắt mẹ, Cherry là một cô bé cá tính, rất trẻ con và có chút hơi bướng bỉnh. Nhưng con cũng rất hiểu chuyện và thương mẹ nữa. Có lúc con hiểu chuyện tới mức khiến tôi thấy đau lòng. Tôi hy vọng mình có thể trở thành một người bạn để có thể chia sẻ mọi chuyện cùng con.
Có lúc tôi thấy con trưởng thành hơn so với tuổi nhưng con cũng rất hồn nhiên, vô tư. Chỉ cần được đi ăn ngon, đi trung tâm thương mại chơi hay có em bé nào tới nhà chơi cùng là con vui lắm. Mẹ mua cho hộp màu là con có thể ngồi vẽ cả ngày.
Cherry là một cô bé cá tính nhưng lại rất mau nước mắt khi có ai đó nhắc tới mẹ. Con luôn nói rằng mẹ đã hy sinh cho con rất nhiều. Con thường kể có những ngày mẹ thức đêm để khâu vá, chuẩn bị cho con đi diễn, con rất thương mẹ…

- Có khi nào con cảm thấy mình phải "ngoan hơn", "giỏi hơn" vì được nhiều người biết đến không? Và có điểm gì mà 2 mẹ con cảm thấy khán giả đang nhìn nhận sai về Cherry An Nhiên không?
Quan điểm của tôi là dạy con thành người trước khi thành tài. Một em bé cần ngoan trước khi cần giỏi. Không biết có phải vì từng là giáo viên không mà tôi dạy con hơi nghiêm khắc và cầu toàn. Tôi rèn giũa con từng lời ăn tiếng nói ngay từ khi còn nhỏ.
Khi con được nhiều người biết tới, tôi càng thường xuyên nhắc nhở con phải ngoan hơn vì như thế mới có thể được mọi người yêu mến. Còn việc phải giỏi hơn, tôi không đặt nặng vì nó phụ thuộc vào khả năng của con. Nếu năng lực của con không đủ mà mình bắt con phải cố thì sẽ tạo áp lực cho cả mẹ và con.
Còn cái nhìn của khán giả về Cherry An Nhiên và gia đình khá đa chiều. Chỉ có một điều mà tôi nghĩ một số người đang hiểu sai đó là họ cho rằng mẹ đang bắt con phải đi “cày”, làm việc tới mức mất tuổi thơ.
Nhưng bù lại cũng có nhiều khán giả nói rằng họ cũng mong tuổi thơ của con họ có được nhiều màu sắc như Cherry. Nếu một đứa trẻ không thích và đam mê thì con sẽ không làm được những việc như Cherry đang làm. Con vừa có thể học, vừa được làm việc mình thích lại có nguồn thu nhập riêng là một việc tốt.

- Sau khi hôn nhân khép lại, điều khó khăn nhất với chị trong vai trò làm mẹ đơn thân là gì? Có giai đoạn nào chị cảm thấy áp lực vì vừa phải làm chỗ dựa tinh thần cho con, vừa phải gánh vác mọi trách nhiệm của người lớn?
Tôi biết rằng có những chuyện con dễ tâm sự với người ngoài hơn với mẹ vì mẹ rất nghiêm khắc. Nhưng tôi vẫn luôn quan sát để biết điều gì con chưa thể chia sẻ với mình để nhờ người mà con tin tưởng nói chuyện với con. Tôi nghĩ mình có thể hiểu con ở cả những điều con chưa nói với mình.
Trong nhà có 2 mẹ con thôi mà cũng hay chí chóe với nhau lắm, tôi là người hay dỗi còn Cherry lại là người hay dỗ dành. Bố tôi thường nói hay cho Cherry làm chị đi còn mẹ Ly làm em vì mẹ Ly trẻ con quá. Đa số thời gian, tôi cảm thấy 2 mẹ con giống như 2 người bạn vậy.

Còn việc vừa làm bố vừa làm mẹ khiến tôi nhiều khi cũng áp lực. Vừa phải lo kiếm tiền nuôi con vừa phải lo dạy dỗ con và những áp lực từ xung quanh nữa, đã có lúc tôi bị trầm cảm. Nhưng sau cùng nhìn con, tôi lại thấy mình phải sống tốt hơn nữa.
- Sau những biến cố gia đình, chị cảm nhận con gái có những thay đổi như thế nào?
Sau những biến cố, tôi cảm nhận được sự trưởng thành hơn so với tuổi của con. Con nói nhiều câu khiến tôi phải bất ngờ. Con cũng thấu hiểu sự vất vả của mẹ. Nhiều lúc thấy cái gì đẹp, tôi lại muốn mua cho con nhưng con lại đáp rằng: “Thôi mẹ ơi, cái này đắt lắm”!

- Ở thời điểm hiện tại, hạnh phúc với hai mẹ con là gì?
Hạnh phúc với chúng tôi hiện tại chính là được thảnh thơi bên nhau sau những giờ phút đi làm về. Những lúc rảnh rỗi, hai mẹ con sẽ cùng nhau đi cà phê, ăn uống, mua sắm, đi chơi cùng người thân…
Xin cảm ơn hai mẹ con!