Chuyện cha mẹ đi thêm bước nữa sau khi người bạn đời qua đời vốn không phải điều quá đặc biệt. Khi con cái đã trưởng thành, mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhu cầu có một người bên cạnh để sẻ chia, chăm sóc cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng với gia đình tôi, quyết định tái hôn của bố chồng lại khiến tất cả bất ngờ, bởi người ông lựa chọn hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của chúng tôi.
Một buổi chiều gần tan làm, bố chồng gọi điện bảo vợ chồng tôi tối sang nhà họp gia đình. Hỏi có chuyện gì, bố chỉ nói muốn thông báo một việc quan trọng. Sau bữa tối, vợ chồng tôi cùng gia đình cô em chồng có mặt đông đủ.
Không vòng vo, bố chồng tuyên bố muốn lấy vợ. Mẹ chồng đã mất 5 năm, bố mới 53 tuổi, sức khỏe vẫn tốt nên ban đầu mọi người đều ủng hộ.

Ảnh minh hoạ
Chúng tôi chỉ tò mò, không biết người phụ nữ nào đã khiến bố muốn kết hôn lần nữa. Bố hẹn cuối tuần sẽ đưa người ấy về ra mắt, và nhất quyết không tiết lộ trước. Cả nhà cứ nghĩ đó sẽ là một người phụ nữ xấp xỉ tuổi bố.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, tất cả đều ngỡ ngàng: người bố dẫn về là chị Thu, 35 tuổi, làm kế toán, từng có một đời chồng và một con riêng đang sống với bố ruột.
Chị Thu chỉ hơn chồng tôi 3 tuổi, nên không khí bữa cơm hôm ấy khá gượng gạo. Tôi cố gắng trò chuyện để mọi người bớt ngại, trong khi chồng tôi gần như không giấu được sự không đồng tình. Chị Thu vừa về, anh lập tức khuyên bố nên suy nghĩ lại. Bố chỉ bình thản đáp rằng, ông thông báo chứ không xin phép các con.
Cuối tháng, ông sẽ làm mâm cơm báo cáo hai bên gia đình, đăng ký kết hôn và đón chị Thu về sống cùng. Chồng tôi vẫn cho rằng người phụ nữ phù hợp với bố nên có tuổi tác tương đương, để hai người cùng chăm sóc nhau khi về già. Nhưng câu trả lời tiếp theo của bố, mới thực sự khiến cả nhà sững sờ.
Ông nói các con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, dù sống gần nhưng chẳng mấy khi sang nhà. Ông muốn lấy một người vợ trẻ vì còn mong có thêm một đứa con để nhà cửa vui vẻ, có người bầu bạn về sau.
Từ hôm ấy, chồng tôi nhiều lần khuyên bố cân nhắc chuyện sinh con ở tuổi này. Điều anh lo không chỉ là tuổi tác, mà còn là trách nhiệm nuôi dưỡng một đứa trẻ trong khi bố đã bước sang tuổi U60.

Ảnh minh hoạ
Tôi hiểu mong muốn có một gia đình trọn vẹn, có người bên cạnh của bố. Nhưng nếu thực sự quyết định có thêm con, ông cũng cần tính đến sức khỏe, khả năng chăm sóc và những trách nhiệm lâu dài. Bởi một em bé không chỉ mang đến niềm vui cho gia đình mà còn cần cha mẹ đủ thời gian, sức khỏe và sự chuẩn bị để đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành.
Bố vốn là người đã quyết chuyện gì thì rất khó thay đổi. Vì thế, các con chỉ còn biết tôn trọng lựa chọn của ông, đồng thời hy vọng bố và chị Thu sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi bước vào cuộc hôn nhân mới, nhất là chuyện sinh thêm con ở tuổi không còn trẻ.
Tâm sự từ độc giả thuhoa…@gmail.com
Đàn ông ngoài 50 tuổi có con được không?
Đàn ông ở độ tuổi ngoài 50 vẫn có thể có con tự nhiên, dẫu vậy việc có con dần trở nên khó khăn hơn khi họ bước vào tuổi 40 trở đi.
Tuổi của nam giới ảnh hưởng rõ rệt đến chức năng sinh lý và sinh sản. Hiện nay, các bác sĩ gặp nhiều nam giới sau 40 tuổi bị tình trạng này, có sự suy giảm rõ rệt về hoạt động tình dục như rối loạn cương dương, thiếu hụt hoặc suy giảm nội tiết tố testosterone…
Ngoài ra, yếu tố môi trường, áp lực cuộc sống, thói quen độc hại như: hút thuốc, uống rượu,... Đàn ông bị huyết áp cao, tiểu đường,... cũng khiến quý ông cào cao tuổi thì chất lượng tinh trùng càng kém.
Theo các bác sĩ, chất lượng tinh trùng kém thì khả năng thụ thai kém - cơ chế sàng lọc đầu tiên là không thể thụ thai được.
Về những nguy cơ, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) cho biết, bằng chứng về việc tuổi tác của người cha ảnh hưởng đến nguy cơ sinh con bị dị tật không rõ như ở nữ giới.
Để cải thiện chất lượng tinh trùng, các quý ông cần: Duy trì cân nặng hợp lý, có chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường hoạt động thể chất, ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục, hạn chế căng thẳng,...