Mới đây, MONO chính thức ra mắt album phòng thu thứ 2 mang tên Mỹ điệu ca - một dự án âm nhạc tham vọng của giọng ca Gen Z. Ngôn ngữ vật liệu chủ đạo của album là gỗ. Đây không phải lựa chọn thẩm mỹ đơn thuần. Đó là cách MONO hình dung về một di sản đang sống: có vết thời gian, có dấu tay người, và vẫn còn đang được viết tiếp.
Ngay từ tên gọi, album đã mang theo một tầng nghĩa được MONO ấp ủ từ những ngày đầu thai nghén dự án. "Mỹ là đẹp. Điệu là nhịp điệu, là sự tinh tế ở mỗi nhịp phách. Ca là toàn bộ album - một khúc ca của chàng công tử văn thơ", nam ca sĩ chia sẻ. Anh cho rằng album này được xây dựng, góp nhặt từng mảnh ghép cảm xúc mà anh trân trọng trong cuộc sống.

Sản phẩm âm nhạc này được xây dựng theo hướng Á Đông đương đại, từng chi tiết từ tên gọi đến cách giới thiệu đều được đặt để có dụng ý.
Album được xây dựng xoay quanh ý niệm "living heritage" - di sản sống - thứ không nằm yên sau lớp kính bảo tàng mà vẫn đang tiếp tục đi cùng con người, thay đổi, thích nghi và được viết thêm qua mỗi thế hệ bước ngang qua nó. Với MONO, sự trưởng thành cũng vận động theo cách tương tự: cảm xúc không kết thúc, nó để lại dấu vết, chuyển hóa thành ký ức rồi trở thành một phần trong cách người ta nhìn thế giới về sau.
15 ca khúc mới trong album được chia thành 3 chương: Khởi điệu, Biến điệu và Dư điệu. Trong đó, "Khởi điệu" mở đầu gồm 6 ca khúc, đại diện cho những cảm xúc nhẹ nhàng, sự rung động xen lẫn sự tò mò, hy vọng, đại diện cho giai đoạn đầu của tình yêu. Chương 2 "Biến điệu" với 5 ca khúc đại diện cho những rung động, sự cảm nhận giữa ranh giới thật - mơ, ký ức - hiện tại. Đây cũng là phần mà nam ca sĩ mất nhiều thời gian để xây dựng. Phần cuối của album - "Dư điệu" là chương của sự lắng xuống. Sau mọi biến động, thứ còn lại không phải sự kết thúc - mà là dấu ấn.

MONO bày tỏ hy vọng những ca khúc trong "Mỹ điệu ca" sẽ chạm đến trái tim khán giả, mang lại sự đồng cảm và sẻ chia.
Giọng ca sinh năm 2000 chia sẻ: "MONO hy vọng 15 ca khúc này sẽ tìm được sự đồng cảm, có thể len lỏi và vỗ về trái tim của mỗi người nghe. MONO luôn mong rằng âm nhạc của mình sẽ như những hạt ngọc lành, mang đến sự đồng điệu và sẻ chia với khán giả. Cảm ơn mọi người đã luôn kiên nhẫn chờ đợi và đồng hành cùng MONO trên hành trình nghệ thuật này. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây, luôn là động lực lớn nhất để MONO không ngừng sáng tạo".

Theo MONO chia sẻ, album thứ 2 của anh được xây dựng như một tổng thể nghệ thuật nhất quán từ âm thanh đến hình ảnh.
Trước đó, nam ca sĩ đã tổ chức một buổi nghe nhạc "độc lạ" để giới thiệu 15 ca khúc mới. Thay vì một sự kiện ra mắt thông thường, MONO chọn cách giới thiệu album theo hình thức silent party, nơi mỗi người tham dự được trao một chiếc tai nghe và cùng nhau lắng nghe toàn bộ 15 ca khúc trong album qua một session phát nhạc liên tục. Toàn bộ điện thoại và vật dụng cá nhân cũng được đặt ở các hệ tủ bên ngoài.

Không có tiếng ồn bên ngoài, không có thông báo, không có sự phân tán, MONO muốn những người tham gia chỉ đắm chìm trong âm nhạc.
Không gian sự kiện được thiết kế như một thế giới riêng, mang đậm dấu ấn thẩm mỹ của album. Trung tâm là một khối trụ tròn lớn bao phủ bởi những tấm rèm in artwork chính thức của Mỹ điệu ca - nơi hình ảnh hoa lá, chim én và những họa tiết Á Đông hòa quyện vào nhau trong tông màu ấm trầm. Xung quanh là không gian được trải chiếu, đặt đệm ngồi và ghế thấp, tạo cảm giác gần gũi và tự do. Người tham dự có thể chọn nằm, ngồi hay đứng theo cách thoải mái nhất để thưởng thức âm nhạc, như đang ở chính căn phòng của mình.