Có những tình cảm gia đình không cần đến những lời hứa lớn lao, mà được thể hiện bằng những hành động rất đỗi bình dị nhưng khiến bất cứ ai cũng nghẹn lòng. Với trẻ nhỏ, tình yêu dành cho anh chị em thường được thể hiện qua việc cùng chơi, cùng chia sẻ đồ chơi hay nhường nhau một món ăn. Thế nhưng, cũng có những đứa trẻ còn rất nhỏ đã sớm học cách hy sinh vì người thân theo cách mà ngay cả người lớn cũng khó làm được.
Câu chuyện của cậu bé 9 tuổi tên Toàn Toàn (Trung Quốc) là một minh chứng như vậy. Khi biết mình có thể trở thành hy vọng sống duy nhất của em trai, cậu bé đã tự đặt ra mục tiêu mỗi ngày chạy hơn 10km, chỉ với mong muốn có đủ sức khỏe để hiến tủy cứu em.

Một tin dữ khiến cả gia đình rơi vào tuyệt vọng
Biến cố đến với gia đình Toàn Toàn vào giữa năm 2021, khi em trai cậu là bé Minh Minh mới hơn một tuổi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng ho kéo dài và nổi hạch ở vùng nách.
Ban đầu, cha mẹ chỉ nghĩ con mắc bệnh thông thường. Thế nhưng sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện Minh Minh mắc một căn bệnh hiếm gặp liên quan đến hệ miễn dịch. Cơ thể cậu bé gần như không có tế bào lympho T – một loại tế bào đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể trước vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh.
Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ một đợt nhiễm trùng thông thường cũng có thể trở thành mối nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình lập tức đưa Minh Minh chuyển đến bệnh viện chuyên khoa ở Bắc Kinh với hy vọng tìm được hướng điều trị.
Sau nhiều cuộc hội chẩn, các bác sĩ cho biết phương án khả thi nhất là ghép tế bào gốc từ tủy xương. Trong quá trình tìm người hiến tủy tương thích, kết quả xét nghiệm mang đến một tia hy vọng hiếm hoi. Người phù hợp nhất lại chính là Toàn Toàn – anh trai của Minh Minh.
Khi biết mình có thể giúp em, cậu bé vô cùng vui mừng. Với một đứa trẻ 9 tuổi, khái niệm hiến tủy hay phẫu thuật có thể vẫn còn rất mơ hồ, nhưng Toàn Toàn chỉ hiểu một điều đơn giản: nếu mình khỏe mạnh thì em trai sẽ có cơ hội được sống.
Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng đi kèm với một thử thách khác. Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cho biết Toàn Toàn quá gầy, thể trạng chưa đủ điều kiện để thực hiện ca hiến tủy. Muốn cứu em, cậu cần tăng cân, cải thiện sức khỏe và nâng cao thể lực. Đó cũng là lúc cậu bé bắt đầu một "hành trình luyện tập" mà ngay cả nhiều người lớn cũng khó kiên trì.

Mỗi ngày chạy hơn 10km chỉ vì muốn cứu em trai
Từ ngày nghe lời dặn của bác sĩ, Toàn Toàn thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt. Sáng nào cậu cũng có mặt tại công viên Trung Sơn để chạy bộ hàng giờ đồng hồ. Dù trời nắng gắt hay mưa phùn, hình ảnh cậu bé nhỏ người kiên trì hoàn thành quãng đường hơn 10km vẫn đều đặn xuất hiện.
Không chỉ tập luyện, Toàn Toàn còn chủ động thay đổi chế độ ăn uống. Trước đây vốn khá kén ăn, cậu bắt đầu ăn đầy đủ các món mà bác sĩ khuyến nghị để tăng cân và cải thiện sức khỏe. Đầu tháng 9/2021, Toàn Toàn thậm chí tạm nghỉ học để tập trung luyện tập, bổ sung dinh dưỡng và tự ôn bài tại nhà.
Có người hỏi vì sao lại cố gắng đến vậy. Câu trả lời của cậu bé khiến nhiều người không cầm được nước mắt: "Cháu muốn cứu em. Chỉ cần em được sống, cháu sẽ cố gắng". Điều đặc biệt trong câu chuyện này không phải việc một cậu bé chạy hơn 10km mỗi ngày, mà là cách em hiểu được trách nhiệm của mình với gia đình.
Ở tuổi lên 9, nhiều đứa trẻ còn được cha mẹ nhắc nhở từng bữa ăn hay giờ ngủ. Thế nhưng Toàn Toàn đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân và kiên trì thực hiện vì em trai. Đó không phải là sự ép buộc từ người lớn. Đó là tình yêu thương rất tự nhiên giữa hai anh em.
Chính điều ấy khiến người cha vừa tự hào vừa đau lòng. Nhìn con trai ngày nào cũng mệt nhoài sau những buổi tập luyện, ông không khỏi xót xa. Nhưng ông cũng hiểu rằng phía bệnh viện, cậu con trai nhỏ hơn vẫn đang chờ từng ngày để có cơ hội được ghép tủy. Ngoài nỗi lo về bệnh tật, gia đình còn phải gánh khoản chi phí điều trị rất lớn tại Bắc Kinh. May mắn là sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ để hai anh em có thêm hy vọng.

Câu chuyện của Toàn Toàn khiến nhiều người nghĩ đến một điều quan trọng trong việc nuôi dạy con. Không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội thể hiện tình yêu thương bằng những việc lớn lao. Nhưng cha mẹ hoàn toàn có thể gieo vào con lòng biết quan tâm, biết sẻ chia và có trách nhiệm với người thân từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày.
Những giá trị ấy không đến từ những bài giảng dài, mà được hình thành qua cách cha mẹ yêu thương nhau, cách anh chị em đối xử với nhau và cách gia đình cùng vượt qua khó khăn. Khi lớn lên trong một môi trường giàu sự gắn kết, trẻ sẽ hiểu rằng gia đình là nơi mỗi người luôn sẵn sàng đứng cạnh nhau khi biến cố xảy đến.