Ngày 25/3, buổi họp báo ra mắt phim truyền hình Ngược Đường Ngược Nắng của đạo diễn Vũ Minh Trí đã chính thức diễn ra tại Hà Nội, quy tụ đông đảo ê-kíp sản xuất cùng dàn diễn viên như NSƯT Lê Mạnh, Đình Tú, Ngọc Huyền, NSƯT Nguyệt Hằng, Tú Oanh, Anh Tuấn, Minh Thu… Đặc biệt, sự xuất hiện của hai vợ chồng diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt.

Hai vợ chồng Ngọc Huyền - Đình Tú đóng cặp trong dự án phim Ngược Đường Ngược Nắng.
Đây là dự án đánh dấu lần đầu tiên hai người hợp tác trong 1 dự án phim kể từ khi kết hôn, đồng thời, cũng là lần đầu hai người nên duyên trên màn ảnh. Trong phim, Ngọc Huyền – Đình Tú đảm nhận hai vai chính Mai và Trung – cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” với chuyện tình bắt đầu từ những hiểu lầm, tranh cãi và dần chuyển thành tình yêu. Nhân dịp đặc biệt này, đôi vợ chồng son đã lần đầu chia sẻ cụ thể về câu chuyện tình yêu, từ lần đầu gặp gỡ cho đến giai đoạn tán tỉnh và về chung một nhà.
Ngọc Huyền bị "tâm lý" khi diễn cảnh tình cảm với chồng, Đình Tú được lòng bố mẹ vợ, làm hết việc nhà
- Lần đầu hợp tác trong một dự án phim kể từ khi kết hôn, hai bạn có đặt ra quy tắc gì khi đóng chung không?
Ngọc Huyền: Ngay từ đầu khi nhận dự án này, tôi đã nói luôn với anh Tú là: "Anh đừng có góp ý gì cho em khi nhận phim này nhé". Lí do là vì tôi khá “bướng”, có thể người ngoài nói thì nghe, nhưng anh Tú nói thì tôi lại không nghe và hay cãi lại. Đôi khi biết mình sai, tôi vẫn cãi. Thế nên để giữ hòa khí và giúp quá trình quay suôn sẻ, tôi bảo chồng tốt nhất đừng góp ý. Nếu chồng góp ý, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Kể cả với vợ hay các bạn diễn, tôi nghĩ không nên góp ý để giữ cảm xúc riêng cho nhân vật.

Ngọc Huyền tiết lộ rằng cô luôn có tâm lý muốn phản bác khi chồng góp ý.
Đình Tú: Thật ra, dù với vợ hay các bạn diễn khác, tôi cũng không hay góp ý vì mỗi người sẽ có một góc nhìn và cảm nhận riêng về nhân vật. Việc mình góp ý đôi khi mang tính áp đặt cảm xúc của mình lên người khác. Chỉ khi hai vợ chồng quay cùng nhau, nếu cảm thấy cần điều chỉnh thì có thể đưa ra quan điểm để cùng thảo luận, tìm tiếng nói chung thôi, chứ bảo là: "Em làm thế này không được, em phải diễn thế kia" thì không bao giờ có.
- Trước đây đã bao giờ hai bạn cãi nhau vì chuyện góp ý chưa?
Ngọc Huyền: Nhiều chứ! Anh ấy cứ góp ý nhưng tôi không nghe và chống đối, cãi lại. Thế nên khi nhận dự án này tôi cũng lo, vì cái tôi cao, hay tự ái. Bình thường các cặp vợ chồng khác làm cùng nghề mọi người hay bảo thuận lợi vì dễ góp ý cho nhau, nhưng tôi thấy sự thật là nó rất khó.
Đình Tú: Nếu để bàn luận và chia sẻ thì bạn diễn với nhau sẽ đơn giản hơn là vợ chồng. Vợ chồng thì đôi khi mình chia sẻ, góp ý đúng nhưng tâm lý vẫn muốn phản bác lại.
- Diễn viên Anh Tuấn chia sẻ rằng đóng phim mà không có vợ bên cạnh thì cảm thấy rất thoải mái, còn lúc đóng chung với vợ thì không lúc nào được thư giãn cả. Còn Đình Tú thấy sao khi đóng phim với bà xã?
Đình Tú: Thực ra anh ấy nói câu đấy cũng đúng, nhưng vì anh ấy kết hôn khá lâu rồi nên mới dám nói ra. Còn tôi thì... chưa dám nói. Với tôi, tôi thấy rất bình thường. Ở ngoài, hai vợ chồng cũng rất thoải mái, vui vẻ với nhau, khi vào phim có gì cần tranh luận thì vẫn tranh luận bình thường.

Đình Tú khẳng định không áp lực khi đóng phim cùng vợ.
- Sau khi cưới, cuộc sống của hai bạn thay đổi thế nào so với lúc yêu?
Đình Tú: Tôi nghĩ mình là người cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nhất. Hiện tại, tổ ấm của hai vợ chồng đang trong quá trình tu sửa nên tôi đang sống cùng với bố mẹ Huyền. Hồi xưa chưa lấy vợ thì ở một mình, tự lo mọi thứ. Giờ về nhà vợ thì ngoài việc có bố mẹ lo chuyện cơm nước, giặt giũ cho, thì tôi còn... tăng cân nữa.
Ngọc Huyền: Bố mẹ chiều chúng tôi lắm. Chúng tôi chỉ cần ra khỏi phòng là bố mẹ sẽ vào gấp chăn, giặt quần áo... Một điều thú vị là anh Tú khá hợp với bố mẹ tôi. Từ ngày chồng về, tự nhiên nhà tôi ấm cúng hơn hẳn. Mẹ tôi ngày xưa hơi khó tính chút, tôi mà luộm thuộm là mẹ mắng ngay. Nhưng từ ngày có con rể, lúc nào mẹ cũng vui vẻ. Tôi bảo mẹ: “Cuối năm nay nhà sửa xong bọn con dọn ra ở riêng nhé”, mẹ tôi bảo luôn: "Thôi, cứ ở đây cũng được".
Bố mẹ tôi đều trẻ trung, dễ tính. Khi anh Tú về sống chung, anh ấy trở thành sợi dây kết nối các thành viên trong nhà, khiến gia đình tôi lúc nào cũng vui vẻ. Giờ hai vợ chồng còn đi diễn cùng nhau, ở đoàn phim cũng rất vui. Tôi thấy mình như đang sống trong mơ vậy. Mọi thứ đều rất tốt đẹp!
- Cuối năm dọn ra ở riêng, không có bố mẹ hỗ trợ nữa thì hai bạn có lo phát sinh vấn đề không?
Ngọc Huyền: Tôi cũng lo về vấn đề dọn ra ở riêng nhưng may mắn là anh Tú lại chăm làm việc nhà hơn tôi. Quần áo của tôi cũng toàn do anh ấy là ủi. Anh Tú rất tỉ mỉ, không hề nề hà mà làm hết việc nhà. Anh ấy còn bảo: "Khi đứng phơi quần áo, anh thấy rất thư giãn, tận hưởng việc đó".

Ngọc Huyền tiết lộ bố mẹ rất ưng con rể.
- Hai vợ chồng đã có kế hoạch sinh em bé chưa hay vẫn đang ưu tiên công việc?
Đình Tú: Chúng tôi chưa có kế hoạch sinh em bé. Hồi trước khi công khai chuyện tình cảm, nhiều bạn đồn đoán là chắc "bác sĩ bảo cưới” nhưng cũng không phải. Bố mẹ hai bên cũng mong có cháu, nhưng hai vợ chồng bảo là sau dự án này sẽ đi khám sức khỏe tổng quát rồi mới tính tiếp.
Ngọc Huyền: Trước khi cưới, tôi có xin chồng là: "Cho em làm nốt một phim nữa rồi tính chuyện có em bé nhé". Xong đến lúc phim này sắp đóng máy, em lại bảo: "Hay làm phim nữa nhỉ?".
- Từ khi quen và cưới nhau, lần cãi nhau lớn nhất của hai bạn là vì chuyện gì?
Ngọc Huyền: Thật ra chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau lớn, có giận dỗi thì chắc cũng chỉ loanh quanh trong vòng một đêm là hết. Tôi thì bướng nhưng lại hay quên. Có lần vừa cãi nhau xong, anh Tú quay lưng đi ngủ luôn. Tôi rất bực vì muốn nói chuyện cho ra lẽ nên nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Nhưng sáng hôm sau dậy, tôi lại quên mất. Nhìn chung, tôn chỉ của chúng tôi là không to tiếng nên rất ít khi cãi nhau.

Tôn chỉ của vợ chồng Ngọc Huyền - Đình Tú là "không to tiếng".
- Hai bạn gắn kết với nhau nhất là nhờ điều gì?
Ngọc Huyền: Giai đoạn đầu mới quen, tôi còn anh Tú là: "Anh có thấy giống như em không, em chưa bao giờ gặp ai hợp mình đến thế". Cũng không phải do chúng tôi có nhiều sở thích chung, quan trọng là cả hai thấy đối phương cùng “tần số”, cứ nói chuyện với nhau là thấy vui. Bây giờ sống chung, đi quay chung hay đùa giỡn lại càng vui. Nhiều khi người ngoài không hiểu những câu đùa của chúng tôi nhưng cả hai lại thấy rất buồn cười.
Đình Tú: Khi mới quen nhau thì tình cảm chỉ là chuyện của hai đứa, nhưng đến khi biết cả gia đình hai bên rồi thì chúng tôi thấy mình rất may mắn. Sự hợp nhau không chỉ ở hai vợ chồng mà cả hai gia đình cũng rất thoải mái, việc đối nội, đối ngoại cực kỳ nhẹ nhàng. Ví dụ như Tết năm vừa rồi là năm đầu tiên Huyền làm dâu. Mẹ Huyền thì rất lo, sáng mùng 1 tầm 5 giờ sáng đã nhắn tin giục con gái dậy đi chợ mua đồ ăn sáng. Nhưng bên nhà tôi thì mẹ chồng ngủ đến 10 - 11 giờ mới dậy. Hai gia đình đều có tư tưởng rất hiện đại, thoải mái, chiều chuộng con cái chứ không hề có áp lực mẹ chồng nàng dâu như trên phim ảnh đâu.
- Hai bạn duy trì tình cảm thế nào sau khi đã gắn bó với nhau 3 năm, đi qua giai đoạn mặn nồng nhất?
Ngọc Huyền: Mỗi giai đoạn sẽ có “cách yêu” khác nhau. Hồi mới hẹn hò, chúng tôi yêu theo kiểu lãng mạn, nhưng giờ thì thoải mái hơn, hay “cợt nhả”, trêu chọc nhau, có khi còn xưng “mày – tao” theo kiểu đùa giỡn ấy. Giờ đi đóng phim lại quay về giai đoạn lãng mạn, nói những câu “anh yêu em”, tôi thấy buồn cười và ngại lắm.
Hôm trước, chúng tôi quay cảnh khoá môi, tôi bị “tâm lý”. Vì bình thường khán giả xem sẽ biết là diễn nhưng giờ chúng tôi là vợ chồng rồi, còn bố mẹ ở nhà xem được nữa… tôi nghĩ đến đấy liền thấy ngại vô cùng.
Đình Tú: Những cảnh đó phải quay liền mấy đúp, nhiều góc khác nhau. Đạo diễn Vũ Minh Trí còn cảnh báo là “phải hôn cho đàng hoàng”, tôi thấy hôn bạn diễn còn dễ hơn.

Ngọc Huyền áp lực tâm lý khi diễn cảnh tình cảm với chồng.
Đình Tú mất 1 tháng để tán đổ Ngọc Huyền, ban đầu nhắn tin nhưng không được trả lời
- Trước đó, khi công khai tình cảm, hai bạn khiến nhiều người bất ngờ vì giấu kỹ quá. Liệu các bạn có thể chia sẻ về diễn biến câu chuyện tình yêu của cả hai được không?
Đình Tú: Lần đầu tôi gặp Huyền là khi đi họp đoàn phim Những Ngày Không Quên. Lúc ấy Huyền còn ngồi cạnh tôi mà tôi không để ý, chỉ biết là một bạn diễn viên trẻ, còn tôi thì ngồi cạnh người yêu cũ. Hôm đấy đi về có gửi lời mời kết bạn cho Huyền nhưng chỉ là xã giao thôi.
Trước bộ phim Đừng Nói Khi Yêu của đạo diễn Bùi Tiến Huy, chúng tôi gặp nhau tại buổi thu âm cho chương trình Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình 2023. Tôi mới thấy Huyền trong bộ áo dài, trông nhỏ nhắn, xinh xắn, tôi cũng ra chào hỏi, khen Huyền. Đến lúc gặp anh Bùi Tiến Huy, anh bảo tôi: “Ngọc Huyền xinh nhỉ? Hai em mà yêu nhau, kết hôn xong có em bé thì xinh lắm nhỉ?”, tôi chỉ đùa: “Thế thì phải có dự án chung, có duyên tìm hiểu mới biết được”.

Đình Tú "đổ" Ngọc Huyền từ lần gặp ở buổi thu âm Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình 2023.
Ngọc Huyền: Khi đó, tôi vẫn đang yêu người khác, nên nghĩ anh Tú khen đãi bôi thôi. Anh Tú cũng không biết khi ấy tôi có người yêu nên có giai đoạn rất hay trả lời story tôi, tôi cũng chỉ nhắn 1-2 câu vì chẳng biết nói gì. Có lần anh nhắn đúng lúc tôi đang ngồi cạnh người yêu, tôi còn giơ điện thoại ra cho người yêu xem, bảo: “Chẳng hiểu sao ông này cứ hay trả lời story em”. Nhiều khi tôi còn không trả lời tin nhắn anh Tú.
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng chia tay người yêu. Chia tay được khoảng 5 ngày thì tới buổi đầu quay phim chung với anh Tú, anh ấy cứ chụp hình tôi, còn bảo là: “Lần sau em đừng mặc bộ này nhé. Vì trông cứ bị đáng yêu ấy”. Lúc ấy tôi vẫn chưa thích anh Tú đâu.
Đình Tú: Gặp Huyền đúng là cái duyên. Hồi đó, tôi còn biết nhà Huyền ở đâu vì gần nhà bạn thân tôi. Có lần, tôi trêu là: “Mai có đi cùng anh không? Anh đón, không đi là anh lên tận nhà đấy”, Huyền không tin, tôi liền gửi ảnh chụp sảnh thang máy ở khu nhà Huyền. Thế là hôm sau tôi chở Huyền đi quay luôn.
- Mất bao lâu để Đình Tú tán đổ Ngọc Huyền?
Đình Tú: Chỉ 1 tháng thôi.
Ngọc Huyền: Giai đoạn đó, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, đi quay với nhau. Tìm hiểu mới thấy chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp nên từ sáng đến đêm, thậm chí tới 4h sáng cũng không hết chuyện để nói. Đó là lần đầu tôi gặp một người mà thấy vui, hợp nhau đến thế.

Đình Tú chỉ mất 1 tháng để tán đổ vợ.
- Khi mới công khai mối quan hệ, chuyện cũ của Đình Tú bị nhiều người “đào” lại, các bạn cảm thấy thế nào về điều này?
Ngọc Huyền: Tôi toàn trêu chồng thôi, tôi yêu kín nên không ai biết, còn anh ấy thì “có quá khứ”. Sau này tôi còn nhận ra là tất cả các bài đăng của chồng với người cũ, tôi đều thả tim. Thi thoảng thấy ảnh người yêu cũ của chồng, tôi lại mang ra trêu.
Đình Tú: Chúng tôi rất thoải mái về chuyện người cũ. Chúng tôi nhắc lại, trêu nhau vô tư, không có gì phải nặng nề cả.
- Ấn tượng đầu của Ngọc Huyền về Đình Tú là gì?
Ngọc Huyền: Anh Tú trưởng thành, nhưng ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ thích kiểu người như vậy, gu tôi là trẻ trung. Tôi cũng không nghĩ anh Tú thích tôi, vì tôi hơi trẻ con.
Đình Tú: Huyền chỉ trẻ con bên ngoài thôi, đến khi tìm hiểu mới thấy tính cách Huyền rất trưởng thành.
- Tại sao suốt khoảng thời gian hẹn hò, hai bạn không xác nhận mối quan hệ mà chỉ nói là bạn bẻ?
Ngọc Huyền: Điều này đến từ cả phía tôi lẫn anh ấy, nhưng chủ yếu là do tôi. Vì tôi quan niệm là phải xác định cưới hỏi, tính tương lai lâu dài thì mới công khai. Đến khi đăng ký kết hôn xong, tôi mới đồng ý đăng ảnh, công khai mối quan hệ.
- Ngọc Huyền có nghĩ Đình Tú là người đào hoa không?
Ngọc Huyền: Chuyện tình cảm của anh Tú hồi trước được nhiều người biết tới, khá “rùm beng”, vậy nên tôi cũng hơi ngại. Khi kể chuyện hẹn hò anh ấy với bố mẹ, bố mẹ tôi cũng bảo anh đào hoa, nhưng lúc hai bên gặp nhau, gia đình tôi “quay xe” luôn, rất có thiện cảm với anh Tú và đồng ý cho chúng tôi quen nhau.
Đình Tú: Khi chúng tôi vừa hẹn hò, vô tình lại vào đúng thời điểm đăng bộ ảnh đôi với một bạn diễn viên. Tôi cũng đăng lên trêu: “Cuối năm nhé”, báo cũng đưa tin là tôi và bạn ấy sắp cưới. Bố Huyền nhìn thấy thì hỏi Huyền: “Sao con bảo yêu đương mà người ta bảo Đình Tú sắp lấy vợ rồi đấy?”, còn mẹ Huyền nói đó chỉ là quảng cáo thôi.
Ngọc Huyền: Ban đầu khi mới tìm hiểu thì tôi cũng không quá tin tưởng anh ấy đâu, nhưng khi bắt đầu yêu là đã yên tâm hơn vì tự cảm nhận được tình cảm của anh. Giờ tôi chỉ thắc mắc không biết sau này, anh Tú đóng phim thì tương tác với bạn diễn nữ như nào thôi, chứ tôi cũng không có cơ sở để cho rằng anh ấy đào hoa. Hồi xưa nghe thông tin thì biết vậy, nhưng từ khi yêu tôi, anh Tú chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy lấn cấn, nghi ngờ.

Giữa hai vợ chồng luôn có sự tin tưởng.
- Đình Tú có hay nấu ăn không? Từ khi về chung 1 nhà, Ngọc Huyền nhận thấy ưu điểm lớn nhất của Đình Tú là gì?
Đình Tú: Tôi có biết nấu ăn nhưng không hay nấu. Hiện tại vì hai vợ chồng đang ở nhà bố mẹ Huyền nên chuyện cơm nước có bố mẹ lo hết rồi. Sắp tới ra ở riêng chắc là Huyền nấu vì tôi cũng không có năng khiếu lắm. Nhưng bù lại tôi sẽ dọn dẹp, rửa bát, giặt quần áo. Tôi rất tận hưởng việc phơi quần áo và rửa bát.
Ngọc Huyền: Anh Tú là người rất hiểu chuyện. Cách anh ấy cư xử với người lớn, với bố mẹ tôi cực kỳ tinh tế. Anh biết mẹ tôi thích hoa nên hay mua hoa tặng mẹ, cũng rất chu đáo, quan tâm gia đình. Mỗi lần nhà tôi hỏng cái gì hay cần gì, bố mẹ tôi cũng "Tú ơi, Tú ơi", anh ấy sửa sang mọi thứ chuẩn như người đàn ông trụ cột của gia đình. Đó là điểm tôi rất thích ở chồng.
Ngọc Huyền: "Tôi bắt chồng huỷ kết bạn, cấm thả tim ảnh con gái xinh"
- Hai bạn có hay ghen không?
Đình Tú: Tính tôi rất nhạy cảm nên tôi có thể cảm nhận được ngay nếu Huyền đang dỗi hay có gì đó không vui. Khi cả hai đã hiểu và tin tưởng nhau rồi thì tôi không ghen. Nhưng tôi lại là người bị kiểm soát điện thoại gắt gao, dù mật khẩu điện thoại vợ là gì tôi còn không nhớ.
Ngọc Huyền: Tôi không hề kiểm tra tin nhắn hay quyền riêng tư của chồng nhé! Bọn tôi trêu nhau thôi. Hồi mới yêu, tôi mở Instagram của anh Tú ra xem thì thấy theo dõi toàn con gái xinh xắn, sexy. Tôi bắt lọc, bỏ theo dõi hết! Kể cả Facebook, ai không quen biết, không liên quan đến công việc mà cứ kết bạn là tôi bắt hủy kết bạn.
Đình Tú yêu tôi được 2 năm mà vẫn "thả tim" ảnh con gái, sau đó tôi phải quán triệt, cấm không cho thả tim. Không phải do vấn đề tin tưởng nhau hay không, mà khi người ngoài nhìn vào, họ sẽ đánh giá.

Ngọc Huyền cấm chồng "thả tim" ảnh nữ giới để tránh dị nghị, bàn tán.
- Đình Tú có bao giờ to tiếng với vợ không?
Đình Tú: Tôi không bao giờ to tiếng hay “động tay động chân”. Chúng tôi chỉ tranh luận thôi. Khi có vấn đề, cả hai sẽ ngồi nói chuyện, tranh luận cho đến khi nào có người thắng, tìm ra được cái đúng thì thôi.
- Hai bạn đã bao giờ tưởng tượng về cuộc sống khi có thêm thành viên mới chưa?
Ngọc Huyền: Chúng tôi đã quán triệt với nhau rồi, sau này có con thì anh Tú sẽ đóng vai ác, nghiêm khắc hơn, còn tôi sẽ chiều con.
- Hai bạn có đặt ra nguyên tắc gì cho đối phương khi đi đóng phim không, nhất là khi đóng với bạn diễn khác giới?
Ngọc Huyền: Tôi cho phép chồng thoải mái diễn cảnh thân mật. Vì rất có thể sau này tôi cũng sẽ phải đóng những cảnh như thế với người khác.
Đình Tú: Nhiều người cứ nghĩ đi đóng phim thì thích, nhưng sự thật là mỗi lần đóng cảnh tình cảm như vậy lại có mấy chục con người đứng xem, chỉ muốn tập trung hoàn thành xong phân đoạn đó thôi.
- Về vấn đề tài chính, hai bạn quản lý chi tiêu như thế nào?
Ngọc Huyền: Nhà tôi có một cái két chung, nhưng “đầu vào” chỉ có anh Tú thôi, còn tiền của tôi thì tôi tiêu. Hàng tháng lương của anh Tú sẽ để vào đó, còn tôi là người quản lý chi tiêu trong nhà.
- Khán giả rất thích tương tác của hai bạn, tại sao cả hai không xây kênh chung hay làm hình ảnh cặp đôi nhiều hơn?
Thật ra chúng tôi... lười lắm. Cả hai đứa đều lười làm hình ảnh, lười quay chụp, đăng lên mạng. Thi thoảng rảnh rỗi dắt nhau đi chơi mới quay vài clip vui vui thôi.
- Hai bạn đã kết hôn được một thời gian rồi, bố mẹ hai bên có giục chuyện sinh em bé không?
Đình Tú: Bên nhà tôi thì gia đình rất thoải mái. Chị gái tôi đã có 4 cháu rồi nên mẹ tôi không tạo áp lực gì cho hai vợ chồng tôi cả. Còn bên nhà Huyền thì bố mẹ vẫn mong có cháu bế, nhưng cũng chỉ mong vậy thôi chứ không giục giã nhiều.