Mang thai 8 tháng, mẹ bầu nhập viện sinh mổ nhưng bác sĩ không thấy thai nhi đâu, lý do khiến nhiều người sợ hãi

Đến tháng thứ 5, trong lần khám thai định kỳ, bác sĩ phát hiện điều bất thường: không nghe thấy nhịp tim thai, siêu âm lại cho thấy tử cung hoàn toàn trống rỗng.

Mang thai ngoài tử cung là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của thai kỳ, có thể gây tử vong cho người mẹ nếu không được phát hiện kịp thời. Thế nhưng đôi khi, y học lại chứng kiến những trường hợp hy hữu vượt ngoài mọi hiểu biết thông thường.

Câu chuyện của Triệu Phong Khánh, người phụ nữ tưởng chừng vô sinh nhưng sau đó mang thai và trải qua hành trình thai kỳ đầy bí ẩn, là ví dụ cho thấy sự phức tạp và tính chất khó lường của tình trạng này.

Triệu Phong Khánh và chồng sống tại vùng nông thôn Tần Lâm, Thiểm Tây (Trung Quốc). Họ kết hôn năm 1998 và sống hòa thuận, nhưng suốt 3 năm đầu hôn nhân, bụng của Phong Khánh vẫn phẳng lì, không có dấu hiệu mang thai.

Áp lực nối dõi khiến cả hai vô cùng lo lắng. Sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ kết luận rằng Triệu Phong Khánh bị tắc ống dẫn trứng, khả năng thụ thai gần như bằng không. Thông tin này là cú sốc lớn, khiến vợ chồng họ rơi vào hụt hẫng và buồn tủi.

Dù cố gắng chạy chữa bằng cả Đông và Tây y, uống biết bao loại thuốc, kết quả vẫn không thay đổi. Cuối cùng, họ quyết định nhận nuôi một bé gái, xem như bù đắp nỗi trống trải trong lòng. Cuộc sống dần ổn định trở lại, và hy vọng có con ruột gần như đã tắt.

Thế nhưng đến năm 2009, khi Triệu Phong Khánh 37 tuổi, cô bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chán ăn.

Nghĩ mình bị bệnh nặng, cô đi khám và vô cùng kinh ngạc khi bác sĩ thông báo cô đang mang thai. Niềm vui đến muộn khiến cả nhà xúc động, chị được chồng và con gái chăm sóc chu đáo suốt những tháng đầu.

Tuy nhiên, đến tháng thứ 5, trong lần khám thai định kỳ, bác sĩ phát hiện điều bất thường: không nghe thấy nhịp tim thai, siêu âm lại cho thấy tử cung hoàn toàn trống rỗng.

Triệu Phong Khánh rõ ràng vẫn bụng to, vẫn có dấu hiệu mang thai, nhưng thai nhi không nằm trong tử cung. Kiểm tra nhiều lần, bác sĩ đôi lúc thấy hình ảnh thai, lúc lại mất, khiến họ nghi ngờ chị có tử cung đôi. Họ đề nghị chị đến bệnh viện tuyến tỉnh ở Thiểm Tây để kiểm tra chuyên sâu, nhưng vì gia cảnh khó khăn, đường xa, con gái đi học, hai vợ chồng tạm gác lại việc này.

Thời gian tiếp tục trôi. Đến khi mang thai hơn 8 tháng, Triệu Phong Khánh bất ngờ đau bụng dữ dội. Lo sợ điều xấu, họ vội đưa nhau đi khám. Thiết bị lạc hậu khiến bệnh viện địa phương không thể xác định tình trạng, buộc chị phải chuyển viện lên Thiểm Tây. Không may, trên đường đi họ gặp tai nạn giao thông, khiến tình hình càng nguy cấp. Dù chỉ bị thương nhẹ, họ vẫn lập tức gọi cấp cứu 120 và được đưa đến bệnh viện tỉnh.

Tại đây, bác sĩ phát hiện tim thai rất yếu, nước ối ít, thai nhi đang thiếu oxy nghiêm trọng. Không còn thời gian chần chừ, bệnh viện chỉ định mổ bắt thai khẩn cấp.

Tuy nhiên, ngay khi mở bụng, bác sĩ lập tức bối rối: không hề thấy tử cung, cũng không thấy thai nhi nằm trong đó. Thay vào đó, họ chỉ nhìn thấy mô tím tái và tổn thương nghiêm trọng trong ổ bụng.

Các bác sĩ phải gọi thêm trưởng khoa và nhiều chuyên gia đến hỗ trợ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ phát hiện có một màng mỏng bao quanh một vật thể lạ. Khi sờ vào, bác sĩ cảm nhận được đầu và tứ chi của thai nhi. Lúc này, họ mới xác định: Triệu Phong Khánh mang thai ngoài tử cung trong ổ bụng – dạng mang thai cực kỳ hiếm, với tỷ lệ chỉ khoảng 1/15.000.

Thai nhi bám vào mạc nối lớn – lớp mô giàu mạch máu trong ổ bụng – thay vì tử cung. Nhờ mạch máu này mà thai đã tồn tại đến tám tháng, điều gần như không tưởng. Dù vậy, nguy cơ đối với người mẹ lại vô cùng lớn: chị có thể xuất huyết nội bất kỳ lúc nào.

Bệnh viện lập tức gửi thông báo nguy kịch cho gia đình. Chồng của Triệu Phong Khánh hoảng loạn vì tiền trong thẻ gần cạn, không đủ chi trả lượng máu lớn cần dự phòng cho ca mổ. May mắn thay, bệnh viện mở “luồng xanh”, hỗ trợ khẩn cấp toàn bộ đơn vị máu.

Ca phẫu thuật diễn ra trong căng thẳng tột độ. Khi bác sĩ tách lớp màng quanh thai nhi và mở “túi ối” bất thường, nước ối vẫn trong, chứng tỏ môi trường của thai vẫn được duy trì. Cuối cùng, họ kéo được em bé ra ngoài bằng chân. Đứa trẻ nặng 2,4kg, khỏe mạnh trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ ekip.

Tuy nhiên, Triệu Phong Khánh vẫn trong tình trạng nguy hiểm vì mạch máu trong ổ bụng dày và dễ vỡ. Chỉ một sai sót nhỏ, chị có thể tử vong vì mất máu. Phải nhờ đến sự phối hợp của nhiều khoa và kỹ năng phẫu thuật chính xác, bác sĩ mới cầm máu thành công và giữ chị vượt qua cửa tử.

Cả hai mẹ con đều sống – một kỳ tích hiếm có trong y học.

Mang thai ngoài tử cung là gì và nguy hiểm ra sao?

Mang thai ngoài tử cung xảy ra khi trứng thụ tinh làm tổ ở vị trí khác ngoài buồng tử cung: ống dẫn trứng, buồng trứng, cổ tử cung hoặc – rất hiếm – trong ổ bụng như trường hợp của Triệu Phong Khánh. Đây là tình trạng vô cùng nguy hiểm vì các vị trí này không thích hợp để phôi phát triển, dễ gây vỡ, xuất huyết ồ ạt và đe dọa tính mạng người mẹ.

Thông thường, thai ngoài tử cung không thể phát triển đến tuần thứ 6–10, và thai nhi không thể sống sót. Việc thai phát triển đến tám tháng như trường hợp trên hầu như chưa từng xảy ra. Mặc dù đứa trẻ may mắn khỏe mạnh, nhưng nguy cơ đối với người mẹ là vô cùng lớn: tổn thương nội tạng, xuất huyết, nhiễm trùng và tử vong.

Câu chuyện của Triệu Phong Khánh một lần nữa nhấn mạnh rằng phụ nữ mang thai cần khám định kỳ, đặc biệt là những tuần đầu tiên để xác định vị trí túi thai. Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như đau bụng một bên, choáng váng, ra máu âm đạo… đều cần đi khám ngay lập tức.

Mang thai ngoài tử cung không chỉ là biến chứng sản khoa nghiêm trọng mà còn là lời nhắc nhở rằng trong thai kỳ, sự cẩn trọng và theo dõi sát sao là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ an toàn cho cả mẹ và con.

CHI CHI