Tôi và bạn trai yêu nhau gần 2 năm, cả hai đều đã có công việc ổn định và nghiêm túc tính chuyện kết hôn. Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, anh đưa tôi về biệt thự của gia đình ở thành phố lớn để chính thức ra mắt bố mẹ.
Biết gia đình anh khá giả, nhưng tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ nếu hai người yêu thương và tôn trọng nhau, thì điều kiện vật chất không phải vấn đề. Trước hôm về nhà bạn trai, tôi còn khá hồi hộp vì muốn tạo ấn tượng tốt với bố mẹ anh.
Tôi vốn biết nấu ăn nên chủ động xuống bếp phụ bác gái chuẩn bị cơm. Tôi làm thêm vài món sở trường, hy vọng bữa cơm đầu tiên sẽ diễn ra thật vui vẻ. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi tưởng.

Ảnh minh hoạ
Khi vừa bê mâm cơm lên bàn, tôi vô tình nghe bố mẹ anh nói chuyện về mình. Mẹ anh cho rằng con dâu sau này nên bớt công việc bên ngoài để có bầu ngay. Bố anh cũng nói phụ nữ lấy chồng thì quan trọng nhất vẫn là sinh con. Tôi ngồi lặng người. Những lời ấy khiến tôi nhận ra quan niệm về chuyện bầu bí mang thai của mình, và gia đình anh có lẽ quá khác biệt. Gia đinhg anh đang cho rằng tôi là "máy đẻ" hay sao?
Tôi không phản ứng ngay tại bàn ăn. Sau bữa cơm, tôi xin phép ra về. Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều. Tôi có tiếc căn biệt thự đẹp, tiếc một cuộc sống mà nhiều người có lẽ sẽ ao ước. Nhưng nếu đổi lại bằng việc phải từ bỏ công việc, mọi quyết định về chuyện sinh con cũng bị người khác sắp đặt thì tôi không chắc mình có thể hạnh phúc.
Tối đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với bạn trai và quyết định dừng lại. Anh cho rằng tôi đã hiểu lầm bố mẹ, nhưng tôi vẫn tin rằng những khác biệt về quan điểm bầu bí và quyền được tự quyết định khi nào mang thai của người phụ nữ cần được nhìn nhận nghiêm túc
Càng nghĩ, tôi càng thấy quyết định dừng lại khi chưa kết hôn có lẽ là điều đúng đắn. Bởi nếu những quan điểm về chuyện sinh con, và vai trò của người phụ nữ đã quá khác nhau ngay từ đầu, sau này khi thực sự trở thành vợ chồng, những bất đồng ấy có thể còn lớn hơn rất nhiều. Tôi không muốn đến lúc mang thai, sinh con rồi mới nhận ra mình phải sống theo những khuôn mẫu mà bản thân không lựa chọn.

Ảnh minh hoạ
Tâm sự từ độc giả buihuong…@gmail.com
Nếu gia đình bạn trai đặt điều kiện kiểu “về làm dâu là phải có bầu ngay”, thì vấn đề không chỉ nằm ở chuyện sinh con, mà là ranh giới quyền quyết định đối với cơ thể và cuộc đời của người phụ nữ.
Phụ nữ có quyền tự quyết định có mang thai hay không, mang thai khi nào và sinh bao nhiêu con, trên cơ sở sức khỏe, điều kiện kinh tế, công việc và mong muốn cá nhân. Kết hôn không đồng nghĩa với việc phải lập tức thực hiện “nghĩa vụ sinh con” theo kỳ vọng của nhà chồng.
Điều nên làm trước tiên là nói chuyện thẳng với bạn trai, chứ không tranh luận trực tiếp với gia đình anh ấy ngay từ đầu. Hai người cần thống nhất rất rõ: khi nào muốn có con, dự định có mấy con, ai chăm con, tài chính ra sao và quan trọng nhất là anh ấy có thực sự tôn trọng quyết định sinh sản của bạn hay không.
Có thể nói rất rõ nhưng không đối đầu:
“Em muốn có con khi cả hai thực sự sẵn sàng, chứ không phải vì cưới xong thì bắt buộc phải mang thai ngay. Đây là chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, công việc và cuộc sống của em. Em cần biết anh có đứng cùng phía với em trong chuyện này không.”
Điểm cần quan sát nhất chính là thái độ của bạn trai. Nếu anh ấy có thể nói với gia đình rằng “chuyện sinh con là quyết định của hai vợ chồng” và bảo vệ ranh giới đó, áp lực từ bố mẹ chồng thường vẫn có thể xử lý được. Nhưng nếu anh ấy nói kiểu “em chiều bố mẹ anh một chút”, “phụ nữ lấy chồng rồi thì phải sinh thôi” hoặc để gia đình quyết định thay hai người, thì đó là dấu hiệu nên cân nhắc rất kỹ trước khi cưới.
Bạn cũng không cần hứa “cưới xong sẽ cố có ngay” chỉ để mọi chuyện êm đẹp. Một lời hứa như vậy rất dễ trở thành áp lực lớn sau hôn nhân, nhất là nếu bạn chưa muốn mang thai hoặc việc có thai không diễn ra đúng như kỳ vọng.
Nói ngắn gọn: nhà chồng có thể mong có cháu, nhưng mong muốn của họ không phải là quyền quyết định đối với việc mang thai của con dâu. Điều quan trọng trước hôn nhân là hai người phải thống nhất được rằng chuyện sinh con thuộc về hai vợ chồng, và không ai được dùng chuyện cưới xin, làm dâu hay kỳ vọng gia đình để ép một người phụ nữ mang thai.