Ngày tựu trường vốn là khoảnh khắc háo hức, đánh dấu một hành trình học tập mới với bao niềm vui và mong chờ. Thế nhưng với các “nhân vật chính” còn nhỏ tuổi, ngày đầu tiên trở lại trường đôi khi lại chẳng diễn ra theo kịch bản mà bố mẹ tưởng tượng.
Từ những gương mặt ngơ ngác, biểu cảm “không muốn đi học” cho đến những khoảnh khắc lúng túng, đáng yêu, tất cả đã tạo nên một chùm ảnh dở khóc dở cười của các “búp măng non” ngày đầu quay trở lại trường học sau 3 tháng nghỉ hè, khiến người lớn vừa thương vừa không nhịn được cười.

Con nghỉ hè hết mình, đến lúc đi học mẹ "năn nỉ" hết hồn. Con trai ơi, bạn bè nhìn con ơi, sao mà trông khó coi quá!

Mẹ bất lực: "Cỡ này thì không biết học hành có đến nơi đến chốn không đây cô chú. Ở nhà với mẹ suốt ngày siêu nhân với người nhện, chắc con chưa xả vai kịp để đến lớp thôi"!

Các em nhìn anh này, nhìn là hiểu ngay ai "trùm trường" rồi, trông anh có ngầu không cơ chứ?

Đi học mà tưởng đi xuất khẩu lao động, sao mà khó khăn quá vậy con trai!

Ca này là thằng bé nó xỉu thật hay nó xỉu giả vờ để được ở nhà vậy cô chú. Chắc đưa vào phòng y tế tiêm cho mũi thuốc là con tự động khoẻ ngay thôi mà!

Các bạn biết cách nào để "chữ vào đầu" nhanh không, nhìn mình làm mẫu cho xem nhé!

"Đấng nam nhi" này sao mà lạ quá con ơi!

Xưa giờ ông bà cứ bảo "cơm chan nước mắt", con chưa hiểu lắm nhưng giờ thì hiểu rồi ạ, thì ra chuyện này có thật!

Khóc đi con, khóc thì vẫn phải đi học thôi, mệt quá thì tiện lăn ra ngủ luôn con nhé!

Bé học sinh kiểu: "Nghỉ hè 3 tháng ngủ đến 5 giờ chiều mới dậy, giờ đi học phải dậy 5 giờ sáng, không ai khổ bằng mình mà"!

Bố mẹ cày cuốc cho đi học mà sao trông con khổ quá vậy con, không học thì cho về nhà làm ruộng với bố mẹ rồi mới thấy cái cảnh đấy nhé!

Mẹ cười xỉu: Cái tướng trông quen lắm, chắc học bố nó ở nhà! Trong lớp còn có nhiều bạn gái nữa mà con ơi!

Mới ngày đầu tựu trường thôi mà các con ơi, kiểu này cô "thở oxy" mất thôi!

Bố mẹ kiểu: "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tý nữa lại bằng bạn bằng bè ngay thôi"!