Trong sách Văn Tử có viết: “Tai họa giáng xuống là do con người tự chuốc lấy; phúc đức tìm đến là do con người tự tạo nên”. Câu này ý nói rằng tai ương là kết quả từ ngôn hành cử chỉ sai lầm, còn phúc khí lại là thành quả từ sự nỗ lực và tu dưỡng của chính mình. Bạn chọn làm việc gì, bạn sẽ nhận về vận mệnh ấy.
Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng phúc khí lớn nhất trong đời đến từ những lựa chọn ở thời điểm mấu chốt, nhưng thực tế, nó đến từ sự tích lũy đúng đắn hàng ngày. Cái gọi là món quà của số phận chẳng qua chỉ là sự hiện diện tập trung của những gì bạn đã gieo trồng bấy lâu nay.
"Góp cát thành tháp, góp lông cánh thành áo choàng". Thay vì cứ mong chờ sự ưu ái của định mệnh, chi bằng hãy tự biến mình thành người xứng đáng có được phúc khí. Khi bạn mài giũa bản thân thành một viên ngọc ôn nhu, phúc khí tự khắc sẽ nương theo ánh sáng đó mà tìm đến.
Cổ nhân nói: "Người có phúc không giấu được", những người thực sự có phúc thường mang trên mình những đặc điểm sau đây, giúp cuộc đời họ luôn vững vàng và ngày càng tốt đẹp:

Biết lắng đọng, không vội vàng hấp tấp
Có câu: “Hãy đọc rộng và chọn lọc kỹ càng; tích lũy kiến thức rồi diễn đạt một cách ngắn gọn", nghĩa là tích lũy sâu rộng nhưng chỉ lấy những gì tinh túy; lắng đọng thật lâu rồi mới tung sức đúng lúc. Đời người không cần phải cuống cuồng lao về phía trước, mà cần biết chậm lại để lắng đọng, tích lũy sức mạnh trong sự bình thản, thu hoạch sự trưởng thành trong sự thong dong.
Hoa có kỳ nở, người có thời vận. Một người có phúc khí dồi dào chưa bao giờ là chuyện ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự tích tụ qua năm tháng, để rồi cuối cùng mây tan thấy trăng sáng. Không ai có thể thành công một cách tùy tiện, cũng không ai sinh ra đã mang sẵn phúc phần đầy mình, tất cả đều là quá trình rũ bỏ vẻ ngây ngô để ôm lấy sự chín chắn, tích lũy nội lực để đổi lấy sự thuận lợi.
Vì thế, họ không vội vàng cầu thành công, không so bì với người khác mà cứ lẳng lặng đi tốt con đường của mình, tĩnh lặng đợi hoa nở. Lúc khó khăn không tự oán tự ngã mà âm thầm tích trữ năng lượng; lúc thuận lợi vẫn giữ được sự tỉnh táo, tuyệt đối không kiêu ngạo tự đại. Họ mài giũa tâm tính trong từng việc nhỏ, tựa như cỏ cây cắm rễ vào lòng đất, nhìn thì im lìm nhưng mỗi tấc lớn lên đều đầy sức sống hướng thượng. Phúc khí đến từ sự lắng đọng sâu dày, không phải từ sự đuổi hình bắt bóng đầy thực dụng.

Lạc quan tích cực, hướng về phía ánh sáng
Có câu: “An thuận theo thời thế thì đau khổ hay vui sướng đều chẳng thể xâm phạm”.
Sống trên đời, mọi chuyện đều nằm giữa ranh giới buồn và vui. Một niệm bi sầu thì đâu đâu cũng là bế tắc; một niệm ấm áp thì năm tháng tự khắc bình yên. Có người gặp chuyện là mặt mày ủ dột, nhìn gì cũng không thuận mắt, làm gì cũng thấy không xong. Nhưng có người lại đối mặt với trắc trở bằng thái độ tích cực, dù sương mù vây quanh vẫn cứ tiến về phía trước để tìm lối ra.
Thái độ khác nhau sẽ dẫn đến kết cục hoàn toàn khác biệt. Người bi quan chỉ làm nỗi khổ nhân đôi, người lạc quan có thể khiến hoa nở từ đám bụi trần. Cuộc đời vốn chẳng dễ dàng, ai rồi cũng phải đối mặt với những thử thách bất ngờ. Muốn có phúc khí, bạn phải có bản lĩnh sống tốt cho hiện tại, đừng để mình chìm đắm trong đau khổ mà hãy dùng sự lạc quan để mỉm cười trước gió sương.
Lạc quan không phải là vô tâm vô tính, mà là sau khi nhìn thấu bản chất của cuộc đời vẫn chọn cách đối đãi với nó bằng sự ấm áp. Người như vậy thường tìm thấy hy vọng trong nghịch cảnh và gặp dữ hóa lành vào những lúc gian nan nhất. Họ hiểu rằng than vãn chẳng giải quyết được gì, chi bằng thản nhiên chấp nhận và mỉm cười đối diện, có khi lại tình cờ gặp được những điều bất ngờ và ấm áp.

Lương thiện chính trực, phúc trạch dài lâu
Có câu: “Đạo trời không thiên vị ai, nhưng thường giúp đỡ người lương thiện”.
Vận mệnh chưa bao giờ thiên vị, nhưng nó lại thích trao phúc khí cho những người chính trực. Đi giữa nhân gian đầy rẫy toan tính, bạn sẽ nhận ra rằng người cuối cùng giành được sự tin cậy và có phúc đức dài lâu không phải kẻ khôn lỏi hay lọc lừa, mà là người có lòng từ bi và sự lương thiện.
Sự chính trực luôn là nền tảng thấp nhất của đạo làm người. Nếu lòng ngay thẳng, hành sự lỗi lạc thì cả đời sẽ được an yên, không thẹn với lòng. Điều này tưởng như là đang tốt với người, nhưng thực ra phúc báo cuối cùng lại quay về với chính mình.
Sự lương thiện thực sự không phải là màn kịch diễn cho người khác xem, mà là sự thanh thản khi đối diện với lương tâm. Đôi khi, lương thiện khiến bạn chịu thiệt thòi trước mắt, nhưng về lâu dài, phúc khí sẽ tìm đến bạn theo một cách khác.
Nó giúp con người biết kính sợ để không bước qua lằn ranh đạo đức, giúp tâm hồn luôn tràn ngập nắng ấm để nhận về những âm vang dịu dàng của năm tháng. Đồng thời, nó còn giúp bạn thu hút những quý nhân, khiến họ muốn tiến lại gần và giúp đỡ bạn một tay. Đi càng xa, trải nghiệm càng nhiều, bạn sẽ thấy sự thiện lương mình trao đi chính là lớp giáp tốt nhất để bảo vệ mình.
Có câu nói: “Vận mệnh như mây bay lúc tụ lúc tán, nhưng phương hướng lại nằm trong lòng bàn tay”. Phúc khí mà chúng ta theo đuổi thực chất đều đến từ sự tu hành trên suốt chặng đường: Là sự lắng đọng trong những việc nhỏ nhặt, là sự lạc quan khi gặp bão giông, là sự lương thiện khi đối đãi với người. Chỉ có sự lắng đọng không vội vã mới giúp bạn ngày một tốt hơn, xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế gian.
Khi bạn đối mặt với mọi chuyện bằng thái độ tích cực, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi. Hãy luôn để sự chính trực đồng hành, bạn sẽ giữ được bản tâm giữa dòng đời nổi trôi và gặt hái được phúc báo.
Chúc bạn trở thành một người có phúc, để mọi điều tốt đẹp đều vây quanh, mỗi ngọn gió thổi qua đều mang theo sự thuận lợi, mỗi tia sáng chiếu tới đều ngập tràn niềm vui!