XEM VIDEO: Hình ảnh Nguyễn Hồng Nhung chạy show khi mang bầu con thứ 3.
"Có thể họ đánh giá tôi 'Cô này chẳng ra gì', mình phải tôn trọng điều đó"
Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981, nổi tiếng khi tham gia chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004. Trong sự nghiệp, cô từng xảy ra scandal lớn, sau đó sang Mỹ định cư từ năm 2005. Năm 2010, cô kết hôn với Quý Nguyễn - em trai của Trizzie Phương Trinh nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ sau 3 năm. Sau đó, cô có mối quan hệ như vợ chồng với doanh nhân Minh Quân nhưng họ đổ vỡ vào năm 2019.
Tháng 5 năm nay, Nguyễn Hồng Nhung sinh em bé thứ 3. Trước đó, cô không công khai quá trình mang thai cũng như người đàn ông của mình. Đến tháng 7, cô công khai hình ảnh người đàn ông hiện tại là doanh nhân Trung Thành. Cả hai là bạn từ bé. Ngoài em bé mới sinh, nữ ca sĩ có 2 con là bé Skyler - 13 tuổi và bé Sukem - 5 tuổi. Trong đó, con trai cả của cô mắc chứng tự kỷ, phải học trường đặc biệt.

Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ trong talkshow.
Sau thời gian kín tiếng, mới đây trong chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, Nguyễn Hồng Nhung đã có nhiều trải lòng về đời tư. Nữ ca sĩ thổ lộ rằng lúc nào mình cũng yêu đời và kể rằng MC Kỳ Duyên đã nói với cô: “Chị không bao giờ thấy em buồn, mặc dù chị biết có những câu chuyện kinh thiên động địa xảy ra trong cuộc đời em. Nhưng lúc nào cũng thấy em cười”.
Nguyễn Hồng Nhung cho biết bản thân không bao giờ mang điều tiêu cực lên mạng xã hội kể lể. Cô mong muốn mọi người nhìn thấy điều tích cực, cho dù cuộc đời có bầm dập tới đâu thì đó là sự lựa chọn của mình, không nên than thân trách phận. Chỉ thỉnh thoảng cô chia sẻ những bài nói đúng tâm trạng của mình, nó như một phương thuốc chữa lành cho tâm hồn mình hay an ủi những người đồng cảnh ngộ.

Cô bị nói “Sao mà có 3 người con với 3 người đàn ông khác nhau?”
Nữ ca sĩ cho biết, nhiều người nói cô “Sao mà có 3 người con với 3 người đàn ông khác nhau?”, “Nghệ sĩ hay thay chồng, thay người yêu”. Nhưng cô nhìn ở một góc độ khác: “Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, mỗi con người đều có những góc khuất khác nhau. Không ai có thể nói hay được. Bản thân tôi nghĩ rằng, đôi khi có những câu chuyện ở trên mạng xã hội giống như con dao 2 lưỡi, đã đưa những người trong câu chuyện đó đến một con đường bế tắc.
Cho nên khi tôi xảy ra chuyện gì là tôi bao bọc lại, không để ý tới mạng xã hội. Tôi cũng không quan tâm tới chuyện người ta nói gì. Nhưng vấn đề là mình có cảm thấy có lỗi với bản thân mình hay không, cái sự quay ngược lại đối với con người bên trong của mình, với câu chuyện của mình. Đó mới là vấn đề. Còn nếu mình sống mà phải để ý quá nhiều câu chuyện bên ngoài thì đôi khi không giúp ích được cho mình đâu.
Bên Hàn Quốc nhiều nghệ sĩ tự tử. Nghệ sĩ là mặt bề nổi và công chúng có quyền bình luận khen chê, mình phải tôn trọng góc nhìn của họ. Có thể họ đánh giá Nhung 'Cô này chẳng ra gì', mình phải tôn trọng điều đó. Mặc dù mình sẽ buồn chứ, rằng tại sao mọi người cứ phán xét mình, mọi người có ở trong câu chuyện của mình đâu. Nhưng thực ra mình cũng phải thông cảm cho họ”.
Nguyễn Hồng Nhung nhắc đến trường hợp của Lệ Quyên khi giọng ca Giấc mơ có thật không ngại phản ứng luôn với anti fan, hoặc có những nghệ sĩ khác cũng lên nói lại. Song cô lựa chọn cách nhẹ nhàng hơn là block người đó rồi tự quay vào bên trong và xem mình đã làm gì để cho họ có suy nghĩ như vậy.

Cô không chọn cách đối đầu với anti fan như Lệ Quyên mà chỉ nhẹ nhàng block.
"Xin được giữ cho em bé thứ 3 này một sự bình an, bố của con tôi là ai cũng không quan trọng"
Cô kể: “Có nhiều câu chuyện thật hoặc không thật, có khi sai lệch hoàn toàn. Gần đây, Nhung sinh một em bé. Rất nhiều người đã moi móc những hình ảnh từ ngày xưa đến giờ rồi râu ông nọ cắm cằm bà kia. Ai cũng muốn tìm hiểu cuộc sống của Nhung bây giờ thế nào, bởi họ quan tâm đến mình. Họ quan tâm có nhiều nghĩa: Quan tâm thực sự, tò mò, phán xét. Nhưng cả 3 điều đó thì Nhung đều tôn trọng ở những góc nhìn khác nhau bởi vì họ có quyền như vậy. Nhưng Nhung xin giữ sự riêng tư đó lại cho mình”.
Cô không nhận lời phỏng vấn các báo hay xin những người bạn đến nhà không livestream vì muốn giữ sự riêng tư cho gia đình nhỏ bé của mình và muốn em bé này có một sự bình an. Ca sĩ 8x thổ lộ: "Bởi vì sau những sự ồn ào của Skyler vì con bị tự kỷ thì là một người mẹ, Nhung muốn lan tỏa chúng ta hãy có một góc nhìn khác đối với cha mẹ có con tự kỷ. Đến như Nhung là một người nổi tiếng, được nhiều người yêu thương mà vẫn còn bị những điều như vậy ở trong gia đình của mình.
Còn bé Su Kem thì thực sự là một câu chuyện khác nữa. Dĩ nhiên khi người ta quan tâm đến Skyler thì người ta sẽ quan tâm đến Su Kem. Nhung thấy may mắn vì được nhiều người quan tâm nhưng xin được giữ cho em bé thứ 3 này một sự bình an. Bố của con mình là ai cũng không quan trọng. Hình ảnh cho rằng tôi đám cưới là sai".

Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh bên người đàn ông hiện tại.
Nguyễn Hồng Nhung tâm sự, có những biến cố không may mắn đến với cô nhưng đó cũng là do sự lựa chọn của cô: "Có thể do mình trao gửi niềm tin cho một người nào đó, là do mình. Nên tôi sẽ không đổ lỗi cho những cái không may mắn hay những điều tồi tệ. Tôi sẽ cám ơn những câu chuyện đó để có được may mắn này".
Cô thấy may mắn vì vẫn còn hơi thở cuộc sống, được thức dậy mỗi sáng, được chăm sóc các con, cống hiến cho khán giả và vẫn có mẹ bên cạnh. Nguyễn Hồng Nhung quan niệm, một cuộc hôn nhân đến với nhau đôi khi không chỉ là giá trị niềm tin và tình yêu nữa, mà là trách nhiệm.

Cô cho biết "sẽ đồng hành cùng người đàn ông có trách nhiệm đến hơi thở cuối cùng".
Cô thổ lộ: "Người phụ nữ nào giống như Nhung cũng mơ mộng một căn nhà, một người đàn ông tử tế, có trách nhiệm, yêu thương, giúp đỡ mình, cùng nhau chăm sóc các con. Thế nhưng có thực hiện được điều này hay không thì còn muôn ngàn góc khuất khác nhau... Mình sẽ phải cố gắng gìn giữ, nuôi dưỡng và sửa chữa nó. Nhung sẽ tan vỡ với một người đàn ông vô trách nhiệm và sẽ đồng hành cùng người đàn ông có trách nhiệm đến hơi thở cuối cùng.
Nếu như thời thế lúc đó người đàn ông ấy chưa may mắn hoặc vợ chồng có lúc này lúc kia nhưng thực sự với Nhung, những người đàn ông vô trách nhiệm là họ chỉ nói thôi, không làm hay họ không giải quyết những hậu quả của họ, để phiền đến hệ lụy là cả một gia đình thì Nhung sẽ lựa chọn là bước chân đi cùng các con.
Đôi khi có những người đàn ông ích kỷ, họ bảo toàn cảm xúc, cuộc sống của họ hay họ dựa dẫm vào mình quá và mình cảm thấy rất mệt mỏi. Khi mình nói lên là 'Anh ơi, em rất là mệt. Anh có thể nào đỡ đần cho em được hay không?' thì họ nói họ cũng đang lo đây nhưng họ không lo được, hoặc họ không biết phải làm sao. Thì Nhung sẽ phải mang các con của mình qua một không gian an toàn khác. Thà là tôi chấp nhận một mình tôi đứng lên lại từ đầu, còn hơn là cứ phải kéo dài câu chuyện mà nó ngày càng tệ hơn".

Với những biến cố trong cuộc sống, nữ ca sĩ không đổ lỗi cho ai khác mà nhận lỗi ở bản thân mình.