Nửa đêm thấy mẹ chồng đứng đầu giường chải tóc, sáng hôm sau tôi tức giận dọn đồ về nhà mẹ đẻ

Tôi sinh con được 2 tháng thì đưa con về nhà mẹ chồng để ở cữ. Những ngày đầu làm mẹ, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh việc chăm con, cho con bú rồi tranh thủ ngủ những lúc em bé ngủ.

Vì mới sinh nên ban đêm tôi cũng thường ngủ rất say, chỉ khi con khóc mới giật mình tỉnh dậy.

Một đêm, tôi bất ngờ nghe tiếng con khóc nên vội vàng tỉnh giấc. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi bỗng giật mình khi phát hiện mẹ chồng đang đứng ngay ở đầu giường của mình.

Tôi nhìn kỹ thì thấy một tay bà đang cầm chiếc lược, tay còn lại cầm đèn pin soi xuống giường. Hình ảnh ấy lúc nửa đêm khiến tôi thực sự khó hiểu. Tôi ngồi bật dậy, hỏi mẹ chồng đang làm gì mà đứng ở đầu giường con.

Ảnh minh họa

Thấy tôi hỏi, mẹ chồng có vẻ lúng túng, nói lắp bắp rằng bà đang chải tóc cho cháu. Tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Nửa đêm, con đang ngủ mà bà lại đứng ở đầu giường chải tóc cho cháu, đã vậy còn phải dùng đèn pin soi.

Lúc ấy tôi cũng đang buồn ngủ, con lại khóc nên tôi không muốn nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ vội vàng dỗ con, cho con bú rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng càng nằm, tôi càng thấy chuyện vừa rồi không bình thường. Tôi cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao mẹ chồng phải chải tóc cho cháu lúc nửa đêm. Nếu chỉ muốn chăm cháu thì ban ngày làm cũng được, tại sao lại phải lén lút đứng ở đầu giường, tay cầm cả đèn pin như vậy?

Tôi cố gạt suy nghĩ ấy sang một bên nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an. Sáng hôm sau, khi cả nhà đã thức dậy, tôi quyết định hỏi thẳng mẹ chồng.

Ban đầu bà vẫn vòng vo, nói rằng tối qua chỉ vào xem cháu có nóng sốt hay không rồi tiện tay chải tóc cho cháu. Tôi hỏi đi hỏi lại, càng hỏi bà càng né tránh. Cuối cùng, trước sự truy hỏi của tôi, mẹ chồng mới thừa nhận sự thật.

Hóa ra đêm hôm trước, bà không hề chải tóc cho cháu như đã nói. Bà đã nhổ tóc của cháu để lấy mẫu làm xét nghiệm ADN.

Ảnh minh họa

Tôi nghe xong mà vừa sốc vừa tức giận. Tôi không thể tin được mẹ chồng lại có thể âm thầm làm chuyện đó ngay với đứa cháu mới được 2 tháng tuổi mà không nói với tôi hay chồng tôi một lời nào.

Thực ra, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vốn đã không tốt từ khi tôi mới cưới. Hai chúng tôi không hợp nhau, nhiều chuyện trong cuộc sống thường xuyên xảy ra bất đồng. Tôi luôn cảm thấy mẹ chồng chưa thực sự tin tưởng mình, nhưng không ngờ sự nghi ngờ ấy lại đi xa đến mức này.

Trước khi lấy chồng hiện tại, tôi từng có một đời chồng. Cuộc hôn nhân đó kéo dài 5 năm nhưng tôi không có con. Sau khi ly hôn, tôi gặp người chồng hiện tại. Chúng tôi yêu nhau được khoảng 2 tháng thì tôi có thai. Vì chuyện mang thai xảy ra trước đám cưới nên thời điểm ấy tôi cũng từng chịu không ít lời bàn tán, nhưng chồng vẫn quyết định cưới và luôn nói rằng anh tin tôi.

Thế nhưng sau khi con chào đời, một số người trong gia đình lại nhận xét rằng em bé không giống bố. Người nói mắt không giống, người lại bảo khuôn mặt chẳng có nét nào giống bố. Ban đầu tôi chỉ nghĩ trẻ con lúc mới sinh còn nhỏ, diện mạo thay đổi từng ngày, chuyện giống bố hay giống mẹ vốn chẳng thể nhìn một lần mà kết luận.

Không ngờ những lời nhận xét ấy lại khiến mẹ chồng nghi ngờ.

Bà bắt đầu âm thầm nghĩ rằng vì tôi từng có một đời chồng, lại mang thai chỉ sau 2 tháng yêu con trai bà nên có khả năng đứa trẻ không phải cháu ruột của mình. Thay vì hỏi trực tiếp vợ chồng tôi, bà lại lựa chọn cách lén lấy mẫu tóc của cháu để làm xét nghiệm quan hệ cha con.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi tổn thương nhất không chỉ là chuyện bà nghi ngờ tôi.

Tôi tức giận vì bà đã tự ý lấy mẫu của con tôi mà không nói với tôi. Đứa trẻ mới 2 tháng tuổi, còn chưa biết gì, vậy mà ngay từ khi mới chào đời đã trở thành đối tượng để người lớn nghi ngờ và kiểm chứng.

Tôi không muốn tiếp tục ở trong một ngôi nhà mà mình luôn có cảm giác bị soi xét, nghi ngờ. Tôi cũng không muốn mỗi ngày nhìn thấy mẹ chồng rồi lại nghĩ đến chuyện bà từng âm thầm lấy tóc của con để kiểm tra xem cháu có cùng huyết thống với gia đình hay không.

Ngay trong ngày hôm đó, tôi quyết định thu dọn đồ đạc.

Tôi ôm con, xếp những thứ cần thiết vào túi rồi về thẳng nhà mẹ đẻ. Chồng có khuyên tôi bình tĩnh, nói rằng mẹ chỉ vì quá lo lắng nên mới làm như vậy, nhưng lúc ấy tôi thực sự không thể bình tĩnh được.

Tâm sự từ độc giả thuhanh...

CHI CHI