Rời nhà đất lên chung cư, cặp vợ chồng U60 chi 300 triệu sửa ngôi nhà ngập sắc xanh, khu vườn ban công xịn sò

Ngôi nhà có không gian mở rất thoáng đãng và mát mắt.

Chung cư và nhà đất là hai kiểu nhà ở phổ biến, được nhiều cặp vợ chồng và gia đình hiện đại ngày nay lựa chọn. Tùy vào nhu cầu, và giá trị mong muốn mà mỗi gia đình sẽ có lựa chọn khác nhau. 

Chị Hoàng Mai (60 tuổi, TP. HCM), hiện đã nghỉ hưu và có cuộc sống nhiều người mơ ước trong tổ ấm xinh xắn. Mới đây, câu chuyện chuyển nhà từ nhà đất lên chung cư mà chị chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, chú ý từ nhiều người.

Nói về lý do dẫn đến quyết định này, chị Mai cho biết trước kia vợ chồng chị ở nhà biệt thự nhưng đã chuyển lên chung cư được gần 6 năm. “Gia đình mình hay đi du lịch nên ở chung cư cho an toàn. Và vợ chồng mình rất vui với quyết định này vì ở chung cư rất vui, an ninh và buổi tối cũng rất yên tĩnh” - chị Mai bày tỏ.

Được biết, căn hộ vợ chồng chị Mai đang ở có diện tích là 148m2, anh chị chỉ sửa lại căn bếp một chút cho nó mở, nhìn ra phòng ăn và phòng khách. Chị Mai tiết lộ thời điểm mua căn hộ là khoảng mấy tỷ đồng, và chi phí sửa chữa cũng khoảng 300 triệu.

“Vợ chồng mình thích nhất là tất cả các phòng đều nằm trên một mặt bằng, nên căn nhà trông rất ấm cúng. Từ bếp, phòng ăn, phòng khách đều có thể nhìn ra ban công xanh mát. Mình có thể vừa rửa chén, vừa ngắm cây hoặc các chú chim hay đậu ở ban công, nhìn rất vui mắt” - chị Mai chia sẻ.

Trước đây, vợ chồng chị sống trong một biệt thự được bao quanh bởi nhiều cây cối và hoa. Khi chuyển đến căn hộ này, chị Mai cho biết bản thân cũng muốn duy trì không gian xanh. Đó là lý do khu vườn ban công cực bắt mắt được ra đời, khiến ai nhìn cũng thích mê.

“Sau thời gian trồng thì vợ chồng mình chọn lọc được các loại : khế, tre, lộc vừng, mai xanh, chuối pháo,... những cây không cần nắng nhiều mà vẫn tốt. Chi phí không nhiều, chỉ tốn tiền mua chậu cho đồng loạt 1 màu, cây thì cũng là các loại cây bình thường không đắt nhưng nhìn dễ thương.

Vườn nhà mình trồng đa số là cây hoa cảnh, hoa hồng. Có khế là cây ăn trái, vài ba chậu rau thơm để khi cần ăn sáng thì ra cắt vài cọng. Mỗi ngày chỉ mất 10 phút tưới cây, cuối tuần thì mình cắt tỉa cành, xem cây có bị bệnh gì không, nói chung cũng nhàn lắm” - chị Mai trải lòng.

Do khu vườn trồng cây trong chậu và không nhận được nhiều ánh nắng, chị Mai đã phải lắp thêm vài bóng đèn để hỗ trợ cây phát triển tốt trong những tháng thiếu ánh sáng. Mỗi hai tuần, chị bón phân cho cây, và trong quá trình nấu ăn, chị thường tận dụng nước vo gạo, bã cà phê hay vỏ chuối để bón cho cây. Theo chị cho biết, công việc chăm sóc cây cối không tốn nhiều thời gian, chỉ cần tưới nước một lần vào buổi sáng là đủ.

Nhắc về tổ ấm nhỏ của mình, chị Mai không khỏi hài lòng. Chị thích mọi góc trong nhà, vì các phòng - kể cả phòng ngủ đều có view nhìn ra ngoài trời, nên rất thông thoáng. “Tuy nhiên nếu được thì mình vẫn ước ngay bếp có khung cửa sổ để nhìn ra ngoài, như vậy thì tổ ấm sẽ hoàn hảo hơn nữa” - chị Mai nói thêm.

KIỀU TRANG