Mai Bảo Ngọc (sinh năm 1991) từng là MC, diễn viên trước khi trở thành nhà sản xuất “mát tay” bên cạnh chồng - đạo diễn trăm tỷ Võ Thanh Hoà. Sau thành công liên tiếp của hàng loạt dự án điện ảnh, cô ngày càng được khán giả yêu mến bởi sự bản lĩnh, chỉn chu trong công việc lẫn đời sống gia đình.
Những ngày cuối năm 2025, Mai Bảo Ngọc hạnh phúc thông báo mang thai lần 2 sau 8 năm kể từ khi sinh bé gái đầu lòng. Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, mẹ bầu 9X đã có những chia sẻ chân thành về hành trình hành trình tìm con với vô vàn ấm áp và bình yên.
Hai vợ chồng nắm tay nhau vượt nhiều thử thách, từ cải thiện lối sống, giảm cân để tăng khả năng thụ thai, đến khoảnh khắc vỡ oà khi nhận tin vui… Tất cả đã khiến năm 2025 trở thành cột mốc nhiều ý nghĩa đối với gia đình nhỏ.


- Chúc mừng gia đình chị Mai Bảo Ngọc. Sau 8 năm mới mang thai lần nữa, cảm xúc của chị có gì đặc biệt? Và chị đã bật mí tin vui với chồng theo cách nào?
Lần mang thai thứ hai này thật sự cho tôi cảm giác rất mới. Khoảng cách 8 năm đủ dài để tôi quên gần như toàn bộ cảm giác của lần đầu, chỉ còn nhớ lúc sinh mổ thì đau và khó di chuyển như thế nào.
Vì thế, khi biết tin có em bé lần nữa, tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động, kiểu như được sống lại cảm giác lần đầu làm mẹ nhưng ở một phiên bản trưởng thành hơn.
Còn khoảnh khắc báo tin cho anh Hoà thì hài hước lắm. Hôm đó sáng sớm, cả nhà vừa từ Đà Lạt về, anh còn chưa kịp rửa mặt. Tôi cầm que thử thai từ nhà vệ sinh bước ra thì… đụng ngay anh. Chưa kịp nói gì thì anh đã nhìn thấy, bật cười hớn hở rồi “yeah yeah” liên tục. Đó là một trong những buổi sáng đẹp nhất của năm nay.
- Nhiều gia đình muốn sinh con cách nhau 2 - 3 tuổi, vì sao đến bây giờ chị mới sẵn sàng cho lần mang thai thứ hai?
Trước đây tôi thật sự chưa sẵn sàng. Công việc nhiều, áp lực lớn, và bản thân tôi thuộc kiểu “nghiện việc”. Nếu nghỉ làm dài ngày tôi dễ rơi vào buồn chán, nên chúng tôi cứ trì hoãn mãi.
Thậm chí tôi từng nói với chồng: “Nếu qua 35 vẫn chưa có thì thôi, chăm bé Sammie thật tốt cũng đủ rồi”. Nhưng may mắn là mọi thứ vẫn kịp deadline.

- Vợ chồng chị công bố tin vui ngay đúng sinh nhật anh Hoà - đó là sự trùng hợp hay món quà đã được chuẩn bị từ trước?
Trước đó bận rộn nên tôi ưu tiên công việc, nay mọi việc đã ổn và thai kỳ đã ổn định nên tôi quyết định chia sẻ niềm vui này như một món quà tuyệt vời nhất trong sinh nhật của anh ấy.
- Ở tuổi 34, chị đã chuẩn bị tâm lý lẫn thể chất như thế nào để đón hành trình bầu bí?
Hồi bầu con đầu lòng, tôi ngoài 20 tuổi, còn khá trẻ. Bầu lần 2, tôi chủ động hơn nhiều so với trước đây, hiểu rõ cơ thể mình muốn gì, cần gì.
Tôi ăn uống lành mạnh hơn và đặt sức khỏe tinh thần lên hàng đầu. Ở tuổi này, tôi ý thức rằng một người mẹ hạnh phúc, khỏe mạnh sẽ mang đến cho con sự an toàn từ trong bụng.
- Tôi tò mò là ý định có thêm con xuất phát từ mong muốn của chị hay ông xã? Và hai vợ chồng đã chuẩn bị cho lần mang thai này như thế nào?
Thật ra chúng tôi nghĩ sau khi bé Sammie 6 tuổi thì sẽ sinh tiếp. Nhưng trong 2 năm để tự nhiên mà không có tin vui khiến tôi tò mò đi khám, thì biết mình rơi vào trường hợp vô sinh thứ phát. Chủ yếu đến từ sự rối loạn ăn uống, giấc ngủ và stress - điều rất phổ biến ở những cặp đôi sống tại thành phố lớn.
Sau đó, hai vợ chồng quyết định thay đổi cải thiện lại lối sống: tập Pilates, ăn uống lành mạnh, giảm cân. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi tôi giảm 7kg, anh Hoà giảm 8kg… thì có thai. Đây là món quà bất ngờ nhất của năm 2025.
Xem clip: Vợ chồng Võ Thanh Hoà - Mai Bảo Ngọc tận hưởng hạnh phúc bình yên trong chuyến du lịch gần đây.
- Thai kỳ thứ 2 của chị có gặp thử thách về sức khỏe hay thay đổi cơ thể như nghén hay rạn da - điều mà nhiều mẹ bầu thường trải qua?
Trộm vía cả hai lần bầu bí tôi đều không nghén, cũng không khó chịu gì nhiều nên thường phát hiện mang thai khá muộn. Thường đến tuần thứ 4 - 5 mới biết.
Lần đầu, tôi tăng tới 20kg nhưng không bị rạn bụng. Lần này có kinh nghiệm hơn, tôi chủ động kiểm soát ăn uống để tránh tăng cân quá nhiều, không khiến cơ thể mệt mỏi và ảnh hưởng tâm trạng.
- Chế độ dinh dưỡng - tập luyện của chị trong thai kỳ được duy trì ra sao? Bí quyết nào giúp chị vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn khi mang bầu?
Tôi chú ý đến thực phẩm sạch, đủ chất, hạn chế tinh bột xấu và đồ ngọt. Bí quyết tươi tắn chắc là nhờ tinh thần được nâng niu và chăm sóc. Khi tâm lý bình yên, gương mặt tự nhiên sáng hơn. Mỗi lần mang thai trộm vía da dẻ của tôi tự nhiên sáng lên, hồng hào, không nổi mụn.


- Phản ứng của bé Sammie thế nào khi biết mẹ có em? Chị làm sao để con không cảm thấy bị “chia sẻ tình yêu”?
Bé Sammie hào hứng lắm, còn đếm từng tuần để chờ gặp em. Tôi hay nói với con rằng: “Em đến không lấy bớt tình yêu của con mà em đến để làm chỗ dựa tinh thần cho con và để nhà mình thêm niềm vui”. Tôi dành nhiều thời gian trò chuyện, cho con cảm giác 2 con đều là người quan trọng trong nhà.
- Anh Hoà đồng hành với chị như thế nào trong thai kỳ? Khi biết tin có con lần thứ hai, cảm xúc của anh ra sao?
Từ lúc biết tin, anh Hoà chiều tôi hơn nữa. Có thời gian là nấu ăn cho tôi, đi mua những món tôi thèm. Anh còn nói khi tôi sinh sẽ ở nhà làm việc hẳn 1 tháng, để tự tay nấu ăn cho tôi vì anh nấu rất ngon, mà tôi thì mê cơm nhà.
Cảm xúc của anh khi biết có em bé thì hạnh phúc không giấu nổi. Anh vui đến mức tôi chưa kịp nói gì còn anh gặp ai cũng khoe tin vui.

- Dù mang bầu nhưng lịch làm việc của chị vẫn khá dày, chị sắp xếp công việc - sức khỏe - tinh thần như thế nào để giữ được sự cân bằng?
Tôi giảm cường độ làm việc nhưng không dừng lại hoàn toàn. Những dự án đã lên kế hoạch chúng tôi vẫn tiếp tục. Tôi có những cộng sự đắc lực hỗ trợ phần vận hành, còn tôi tập trung vào chiến lược.
Tôi biết rõ, nếu tôi không đi làm, tôi còn dễ stress hơn. Mang thai không khiến tôi dừng đam mê, chỉ làm tôi cẩn trọng hơn.
- So với lần đầu làm mẹ, chị thấy bản thân thay đổi và trưởng thành ra sao ở lần mang thai này?
Tôi bình tĩnh hơn, thấu hiểu hơn. Nếu ngày xưa làm mẹ bằng bản năng, thì bây giờ tôi làm mẹ bằng sự trưởng thành và kinh nghiệm. Tôi biết điều gì cần ưu tiên, điều gì có thể buông, điều gì quan trọng thật sự với con.
- Nhiều gia đình mong muốn có con “đủ nếp đủ tẻ”, còn theo quan niệm của vợ chồng chị thì sao ạ?
Với tôi, con cái là duyên. Bé trai hay bé gái đều quý. Chúng tôi không đặt mục tiêu phải có đủ nếp đủ tẻ, chỉ mong các con khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cũng giữ bí mật với gia đình về giới tính của bé, đến lúc sinh cả nhà sẽ được biết.

- Nhìn lại năm 2025 - một năm có tin vui đặc biệt, điều gì khiến chị tự hào nhất? Chị muốn gửi lời gì đến ông xã và các con của mình?
Điều tự hào nhất là tôi vượt qua một năm đầy thử thách, từ công việc tới sức khỏe tinh thần và tôi vui vì mình đã vượt qua nhiều sóng gió. Điều quan trọng nhất là: gia đình hạnh phúc và một thiên thần nhỏ đang lớn lên trong mình.
Tôi muốn nhắn nhủ đến chồng và các thiên thần nhỏ của mình rằng: “Từ khi biết con đến bên mẹ, mọi việc khó khăn bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn ba và các con vì đã là động lực để mẹ cố gắng và hạnh phúc mỗi ngày. Chúng ta sẽ là nơi bình yên nhất của nhau nhé”.
Xin cảm ơn những chia sẻ rất chân thành và chúc chị có thai kỳ thuận lợi!