Sau đổ vỡ, “chân dài” nổi tiếng TP.HCM lấy chồng Tây 4 năm sinh liên tiếp 3 con lai, đứa trẻ quá đẹp, cao 2m

3 con của Ngọc Nga khiến ai nấy đều xuýt xoa vì ngoại hình “cực phẩm”.

Hôn nhân đổ vỡ là chuyện không ai mong muốn, nhưng không phải người phụ nữ nào cũng mạnh mẽ vượt qua được. Cho đến khi, họ thực sự tìm được bến đỗ phù hợp và hạnh phúc xứng đáng với mình, đặc biệt là khi họ bắt đầu bước vào hành trình làm mẹ của những đứa con xinh xắn, đáng yêu.

Ở trong hoàn cảnh như thế, có lẽ siêu mẫu Ngọc Nga là người hiểu rõ nhất. Ngọc Nga nổi tiếng, được biết đến là cựu siêu mẫu đình đám một thời vào đầu thập niên 2000, cùng lứa với thế hệ của những cái tên vàng trong làng người mẫu như: Xuân Lan, Dương Ngọc Yến… Đồng thời, cô cũng tạo được dấu ấn với những vai phụ trong các bộ phim như: Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Ván cờ tình yêu...

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Ngọc Nga kết hôn với Lindsay Burden - ông xã người Australia kém cô 2 tuổi. Kể từ đó, khán giả cũng ít thấy Ngọc Nga xuất hiện, cô giã từ nghệ thuật để dành toàn bộ cho gia đình và công việc kinh doanh.

Cô cùng chồng sinh ba con lai gồm 2 trai và 1 gái là William (sinh năm 2006), Edward (sinh năm 2008) và Elizabeth (sinh năm 2010). Hiện tại, khi các con đã lớn và tổ ấm viên mãn, Ngọc Nga quyết định trở lại với điện ảnh.

Siêu mẫu đình đám 1 thời - Ngọc Nga.

Trải qua 1 lần không trọn vẹn trong chuyện tình cảm, động lực nào đã thôi thúc chị mở lòng đón nhận hạnh phúc mới?

Tất cả đều nằm ở 1 chữ “Duyên”. Sau khi ly hôn, tôi không có suy nghĩ sẽ đi tiếp bước nữa mà chỉ cảm thấy thật hạnh phúc khi được tự do, được làm những điều, những việc mình muốn (đi diễn, chụp hình…) 

Nhưng đâu có ai quyết định được tương lai của mình, khi vô tình tôi gặp anh xã hiện tại. Ban đầu anh cũng gặp rất nhiều khó khăn từ phía tôi vì tôi không sẵn lòng, vì tôi còn đang mê cuộc sống được tự do làm nghề của mình. Nhưng cuối cùng thì sự kiên trì, và tấm chân tình của anh đã thuyết phục được tôi.

Quan điểm về hôn nhân gia đình của Ngọc Nga thời điểm hiện tại có khác so với trước đây?

Có chứ, sau lần vấp ngã ở cuộc hôn nhân đầu Nga luôn nghĩ mình không được yêu ai trước và cũng không yêu ai nhiều, mình phải thương mình nhiều hơn. Nhưng sau nhiều năm tháng sống cùng anh thì tôi thấy rằng trong hôn nhân quan trọng nhất là tôn trọng lẫn nhau, và tôn trọng bản thân mình. Phải biết dung hòa và thấu hiểu thì mới có thể đi được đường dài.

Chị cảm nhận thế nào về "người bạn đời" hiện tại, anh có phải là một người chồng, người bố hoàn hảo?

Anh là “Hero” của tôi và của các con. Tôi nói thế, vì dù trong suốt bao nhiêu năm qua cả hai đã gặp không ít sóng gió, nhỏ có, vừa vừa có, lớn cũng có. Nhưng nếu không có anh, hoặc chỉ cần anh không vững xíu thôi thì chắc mọi thứ sẽ không được như bây giờ mà gãy đổ hết rồi.

Tôi rất cám ơn anh vì điều đó, càng thêm thương anh vì lúc nào cũng gánh vác phần khó về mình để tôi và các con được bình an.

Hồi tưởng lại hành trình dài rời ánh đèn sân khấu để làm vợ và làm mẹ, điều gì khiến chị tự hào và hối tiếc nhất?

Lúc mới bỏ nghề thật sự tôi buồn lắm, buồn rất nhiều. Lúc nào cũng ao ước được quay trở lại với sàn catwalk, được tung tăng đi lưu diễn cùng các bạn. Nhưng mỗi ngày khi nhìn các con phát triển từng chút một, tôi được tận mắt chứng kiến những điều đầu tiên của con thì nỗi buồn kia dần mất đi và thay vào đó là niềm vui và hạnh phúc khi mình được sống nhìn ngắm các con trọn vẹn.

Điều đó rất quý giá mà không gì có thể so sánh được vì các con lớn rất nhanh, như bây giờ các con đều đã lớn và đi du học hết thì dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể giữ con ở lại bên mình.

Chị có gặp khó khăn gì khi nuôi dạy 3 con đều đang ở độ tuổi dậy thì?

Các con đều đã lớn, nên vợ chồng tôi cũng không thể cư xử như lúc trước được nữa. Có việc gì thì vợ chồng tôi cũng phải nói chuyện với nhau trước, rồi mới thống nhất mình sẽ nói với con như thế nào. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải cho con có quyền quyết định, không áp đặt con, để con có sự thoải mái mà trải lòng với ba mẹ khi cần.

Chị chia sẻ một chút về 3 con?

William là anh cả, tháng 1/2026 này là con tròn 20 tuổi. Will đang theo học năm 1 ngành Commerce của trường Sydney University của Úc tại Sydney. Edward là con giữa, 17 tuổi 

và Elizabeth là em út, 15 tuổi. Hai anh em đều đang theo học trường trung học Interlochen Art Academy, ở Michigan nghành “Acting”. Edward hiện đang học năm cuối trung học, Elizabeth thì đang là năm đầu của trung học. Các con đều ở ký túc xá của trường.

3 con của Ngọc Nga đều sở hữu diện mạo nổi bật, cùng chiều cao rất ấn tượng. Đây là do gen di truyền hay chị có bí quyết nuôi dạy con tốt?

Tôi không có bí quyết gì đâu. Tôi nghĩ ai trên đời này sinh con cũng đều cầu mong con mình xinh đẹp, ngoan ngoãn và thông minh đúng không? Nhưng tôi nghĩ một lần nữa lại là chữ “Duyên”.

Các con có duyên với vợ chồng tôi, nên đến làm con của vợ chồng. Việc nuôi dạy con thì tôi và anh đều không theo một tín ngưỡng nào hết, mà dùng cách sống của bản thân mình để các con nhìn thấy và noi theo.

Vợ chồng chị đặt kỳ vọng gì với 3 con trong tương lai. Chị có muốn con vào showbiz, làm người nổi tiếng giống mẹ?

Thật sự mà nói tôi chỉ có thể ép con theo ý của mình, khi các con còn nhỏ thôi. Lúc đó ngoài học ở trường thì tôi bắt cả 3 đứa học rất nhiều môn năng khiếu khác nhau như bơi, nhảy hiphop, múa ballet, nhào lộn, bóng rổ, bóng đá, taekwondo, thanh nhạc, piano, trống…

Nhưng khi con bắt đầu từ 10 tuổi trở lên, bắt đầu biết lý luận và yêu cầu mẹ rằng con chỉ yêu thích môn này và không thích môn kia, lúc đó tôi đã đồng ý với con ngay để cả nhà cùng vui vẻ. Vợ chồng tôi không kỳ vọng con làm được gì nhiều như bố mẹ mong muốn, chỉ thấy các con như bây giờ là tốt lắm rồi. 

William đang học năm nhất Đại học, lại đang Startup business của mình. Hai em nhỏ thì lại đam mê diễn xuất trên màn ảnh như mẹ, mặc dù mẹ chưa bao giờ hướng con phải đi theo. Còn việc con có vào showbiz hay không thì tôi cũng không kỳ vọng, mọi việc nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất, miễn các con cảm thấy hạnh phúc khi làm được điều mình muốn.

Cách nhau 2 tuổi và khác biệt trong văn hoá có khiến cho chị và anh Lindsay Burden gặp bất đồng trong việc nuôi dạy con, nếu có thì anh chị sẽ giải quyết bằng cách nào?

Thật sự, tôi chưa bao giờ có cảm giác khó khăn vì cách biệt tuổi tác với anh. Vì anh luôn cho tôi cảm giác an toàn khi được ở bên anh. Anh hiểu biết cũng nhiều hơn tôi, rồi mọi việc thì đều được mang ra để 2 vợ chồng cùng quyết định, và cái cách ứng xử của anh lúc nào cũng cho tôi cảm giác tôi là người có quyền quyết định hết tất cả. Và nếu có bất đồng thì anh sẽ im lặng chờ cơn giận của tôi trôi qua, rồi quay lại bắt chuyện như 2 đứa chưa bao giờ có cãi nhau. 

20 năm đồng hành cùng nhau, chị làm gì để giữ lửa hôn nhân?

Hôn nhân không chỉ đơn thuần là tình yêu. Đó là việc lựa chọn người cùng ở bên cạnh vượt qua nỗi đau, bệnh tật và những bất trắc trong cuộc sống. Như tôi đã nói ở trên, sống dung hòa, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, vì chỉ yêu thương nhau thôi thì chưa đủ vững chắc để có thể cùng nhau đi trên con đường dài 20,30,50 năm.

Gần như "giải nghệ" đã nhiều năm, nhưng thời gian gần đây Ngọc Nga đang dần trở lại với Vbiz, ông xã và 3 con có ảnh hưởng, tác động gì đến quyết định này của chị?

Vì giờ cả 3 đứa đã lớn và đều đi du học hết, công việc công ty thì đã có ông xã gánh vác. Tôi thì không thể cứ mãi ngồi nhớ con rồi khóc hoài được, nên ông xã đã động viên vợ nên quay lại với nghề để tôi không phải rảnh mà nhớ con rồi lại khóc mãi.

Chị chia sẻ một chút về dự định cho gia đình, con cái và sự nghiệp trong năm mới 2026 sắp đến?

Mọi thành viên trong nhà vẫn cứ tiếp tục công việc của mình thôi, không có gì đặc biệt cả. Chỉ có mỗi bạn Edward là sẽ tốt nghiệp trung học vào tháng 5/2026 xong, thì con xin chuyển về trường Đại học Melbourn ở Úc để theo học ngành diễn xuất và đi làm song song luôn.

Dịp lễ này con trai lớn William sẽ từ Úc về, hai con Edward và Elizabeth từ Mỹ về để sum họp gia đình. Cả nhà cùng đón giáng sinh tại Sài Gòn, và đón năm mới tại Phú Quốc. Sau đó thì các con sẽ phải qua lại bên nước để đi học trở lại.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG