Tập 2 "Bố ơi! Mình đi đâu thế? 2026": Dàn cast tất bật mưu sinh, Phương Nam bật khóc khi đọc thư bố gửi

Tối 6/9, tập 2 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 6 tiếp tục đưa các ông bố và các bé đến với những thử thách bất ngờ tại Hội An.

Trong tập 2, các gia đình bất ngờ rơi vào tình huống không tiền, không điện thoại sau khi bị bác Leng Keng thu hết đồ đạc. Để có tiền lo bữa tối, các ông bố và con được giao nhiệm vụ tự tay làm những sản phẩm thủ công đặc trưng của Hội An, sau đó mang ra phố bán.

Bố con Thành Trung và Phương Nam tìm đến nghệ nhân Bùi Quý Phong để học làm mặt nạ giấy bồi. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm và Huy R cùng các con học làm đèn lồng với Nghệ nhân Ưu tú Huỳnh Văn Ba.

Không tiền, không điện thoại, các ông bố bắt đầu học nghề để lo bữa tối cho các con.

XEM VIDEO: Lê Dương Bảo Lâm cùng con trai bán lồng đèn giữa phố. 

Sau khi hoàn thành sản phẩm, thử thách thực sự mới bắt đầu khi các ông bố phải tự tìm khách, định giá và thuyết phục mọi người bỏ tiền mua những món đồ do mình cùng con làm ra.

Thành Trung nhanh chóng cho thấy lợi thế về khả năng giao tiếp. Nam MC hài hước tự nhận mình “tay không khéo nhưng mồm khéo” và nhanh chóng xác định nhóm khách hàng phù hợp. Thay vì cố gắng trò chuyện với du khách nước ngoài, Thành Trung tìm những người nhận ra mình để dễ dàng bắt chuyện và giới thiệu sản phẩm.

Chiến thuật của anh nhanh chóng mang lại hiệu quả khi chiếc mặt nạ được bán với giá 250.000 đồng. Các con của Thành Trung cũng hào hứng nhập cuộc, phụ bố mời khách mua hàng để có tiền ăn tối.

Dàn cast mưu sinh, bán lồng đèn giữa phố tạo nên nhiều tình huống thú vị. 

Lê Dương Bảo Lâm tích cực bán hàng. 

Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm chọn cách bán hàng trực tiếp và đầy năng lượng hơn. Nam diễn viên chủ động mang đèn lồng ra phố, liên tục tiếp cận và chào mời khách. Thậm chí, anh còn cố gắng giao tiếp với du khách nước ngoài bằng những câu tiếng Anh pha tiếng Việt đầy hài hước.

Có lúc Thành Trung đề nghị mua chiếc đèn lồng của Lê Dương Bảo Lâm với giá 50.000 đồng để giúp bạn có tiền ăn tối, nhưng nam diễn viên từ chối. Anh cho rằng sản phẩm chứa công sức của hai bố con và muốn tự mình bán được món đồ.

Trái ngược với sự nhanh nhạy của Thành Trung hay sự lăn xả của Lê Dương Bảo Lâm, Huy R lại gặp không ít khó khăn trong thử thách lần này.

Nam ca sĩ và con trai là một trong những gia đình cuối cùng chưa bán được sản phẩm. Trước khi tham gia chương trình, Huy R từng nghĩ đây sẽ là một hành trình khá nhẹ nhàng, nơi các bố con cùng chơi, làm nhiệm vụ và tận hưởng những trải nghiệm mới.

Tuy nhiên, thực tế khiến anh nhanh chóng nhận ra mọi chuyện không “chill chill” như mình từng tưởng tượng.

Để tìm mức giá phù hợp, hai bố con đã đi khảo sát giá đèn lồng tại các cửa hàng. Sau khi tham khảo thị trường, Huy R dự định bán sản phẩm với giá khoảng 80.000 đồng và tiếp tục tìm đến những khu vực đông người với hy vọng có thêm cơ hội.

Thế nhưng khi trời dần tối, những gia đình khác lần lượt hoàn thành nhiệm vụ và có tiền trở về ăn tối, Huy R cùng con trai vẫn chưa bán được chiếc đèn lồng nào. Từ một thử thách tưởng chừng đơn giản, việc kiếm tiền mua cơm tối trở thành bài toán khiến nam ca sĩ phải thực sự lo lắng. Huy R tiếp tục cùng con tìm khách giữa phố Hội dù cả hai đã thấm mệt sau một ngày dài.

Phương Nam xúc động khi đọc lá thư của bố.

Bên cạnh thử thách “mưu sinh”, tập 2 còn mang đến một khoảnh khắc đầy cảm xúc dành cho Phương Nam.

Trong hành trình cùng con gái Nguyên Ốc, nam diễn viên bất ngờ nhận được một bức thư từ bố. Những điều tưởng như đã nằm lại trong ký ức gia đình, từ chuyện Phương Nam từng trượt kỳ thi vào cấp ba đến những năm tháng hai bố con ít trò chuyện, lần đầu được người bố giãi bày bằng những lời tâm sự chân thành.

Mở đầu bức thư, bố Phương Nam nhắc đến khoảng cách giữa hai bố con trong nhiều năm qua. Mỗi lần gặp nhau, họ chỉ hỏi vài câu chuyện thường ngày rồi lại trở về với công việc riêng. “Có lẽ đàn ông nhà mình đều như vậy, thương thì nhiều mà nói thì ít”, người bố viết.

Ông cũng nhắc lại quãng thời gian Phương Nam không đậu kỳ thi vào cấp ba như mong muốn. Khi ấy, người bố từng tự trách mình và cho rằng bản thân đã không dành đủ thời gian cho con trong những năm tháng quan trọng. Càng lớn tuổi, ông càng nhận ra điều mình day dứt không phải chỉ là một kỳ thi, mà là những khoảng thời gian Phương Nam cần bố nhưng ông lại không thể ở bên.

Phương Nam nhận ra những điều bố từng âm thầm hy sinh.

Khi theo dõi con trai hiện tại đồng hành cùng Nguyên Ốc, người bố xúc động nhận ra Phương Nam đang dành cho con gái những điều mà ngày trước ông từng bỏ lỡ. Đó là sự kiên nhẫn lắng nghe, những cuộc trò chuyện và những cái ôm khi con cần.

Đọc xong bức thư, Phương Nam không giấu được nước mắt. Nam diễn viên chia sẻ chỉ đến khi có con gái, anh mới thực sự có cơ hội ngồi xuống trò chuyện và hiểu bố mình nhiều hơn. Sau hơn 20 năm, anh cảm nhận đây là lần hiếm hoi hai bố con có thể ngồi lại với nhau “như hai người đàn ông”, nói về những điều mà trước đó chưa từng thẳng thắn chia sẻ. 

Trở thành bố cũng giúp Phương Nam phần nào hiểu được những áp lực và gánh nặng mà bố mình từng âm thầm trải qua để chăm lo cho gia đình. Giữa những cảm xúc dồn nén, anh gửi lời xin lỗi đến bố vì ngày trước chưa đủ trải nghiệm để thấu hiểu cuộc sống của ông.

Hành trình của tập 2 "Bố ơi! Mình đi đâu thế" khép lại với những bài học và cảm xúc sâu lắng. 

Tập 2 khép lại với những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ tiếng cười trong hành trình bán hàng giữa phố Hội An đến những phút giây lắng đọng của câu chuyện gia đình. Qua những thử thách cùng con, các ông bố không chỉ có thêm trải nghiệm mới mà còn có cơ hội nhìn lại chính mình và mối quan hệ với những người thân yêu nhất.

Chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? 2026 phát sóng lúc 20h Chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

HOÀNG VÂN