Đội Bóng Nữ Làng Xuân - bộ phim giờ vàng nối sóng Lửa Trắng hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ chủ đề mới lạ và dàn mỹ nhân đình đám. Phim không chỉ kể câu chuyện về bóng đá mà còn hướng đến hành trình những người phụ nữ tìm lại niềm tin, tình bạn và giá trị của chính mình.

Đội Bóng Nữ Làng Xuân đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên Diễm Hương sau 4 năm vắng bóng.
Tác phẩm này cũng đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên Diễm Hương sau 4 năm vắng bóng kể từ Gara Hạnh Phúc. Trong phim, cô hoá thân thành Mỹ Dung – một trong những nữ cầu thủ của đội bóng đá làng Xuân. Nhân dịp ra mắt dự án mới, Diễm Hương đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên về vai diễn cũng như cuộc sống hiện tại.
Diễm Hương kể con trai nói mẹ "không hợp vai người tốt", đầu tư vài chục triệu cho trang phục đóng phim
- Trước đây, mỗi khi khán giả nhắc đến Diễm Hương, họ thường nghĩ ngay đến vai phản diện. Vậy lý do gì khiến chị nhận vai diễn Mỹ Dung trong Đội Bóng Nữ Làng Xuân?
Là một diễn viên, tôi luôn mong muốn có những vai diễn thú vị. Hiện tại, tôi không muốn cứ đi mãi vào lối mòn của nhân vật phản diện nữa mà muốn thử sức với những màu sắc mới mẻ hơn. Nhân vật lần này khá tương đồng với tôi ở ngoài đời: vui vẻ, hài hước, cũng livestream bán hàng, khá ồn ào nhưng lại là một người tốt bụng, luôn sẵn sàng che chở và hỗ trợ người khác. Đó là lý do tôi quay trở lại với vai diễn này.

Diễm Hương vào vai Mỹ Dung - người phụ nữ có phần thực dụng nhưng rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
- Vài năm gần đây, chị tập trung khá nhiều vào công việc kinh doanh. Liệu đó có phải lý do chị vắng bóng màn ảnh 4 năm?
Các anh đạo diễn và tổ chức sản xuất cũng hay e ngại chuyện tôi bận, và đúng là tôi bận thật. Mọi người hay bảo: "Muốn mời em nhưng sợ em không sắp xếp được thời gian". Đến bộ phim này, khi bạn tổ chức sản xuất ngỏ lời: "Chị ơi, phim này chị tham gia được không? Yên tâm, không phải đi quay nhiều đâu", tôi liền đáp: "Chị đi được, chị không từ chối đâu".
Thêm vào đó, tôi giờ cũng là mẹ của hai con, chuẩn bị bước sang tuổi U50 rồi nên muốn lựa chọn những dạng vai khác, không đơn thuần chỉ là phản diện. Vả lại con trai lớn của tôi nay cũng lên lớp 6 rồi, rất hay hỏi về phim của mẹ. Vì vậy, tôi muốn chọn những vai diễn an toàn, phù hợp với hình ảnh hiện tại, để con cũng có thể xem phim với một tâm thế thoải mái hơn.

Nữ diễn viên mong muốn 1 vai diễn an toàn, phù hợp với hình ảnh hiện tại.
- Diễm Hương ngoài đời và nhân vật trong phim có điểm chung là đều bán hàng livestream. Đây có phải thế mạnh khi chị đóng vai này không?
Đúng vậy, những cảnh quay đó rất dễ dàng với tôi. Đôi khi đạo diễn không cần dặn dò nhiều, chỉ cần bảo: "Đoạn này anh cần em nói về sản phẩm này nhé" là trong đầu tôi tự "nảy số" và diễn luôn. Thường thì những phân đoạn đó tôi chỉ cần quay một đúp là xong, rất nhanh gọn.
- Chị thấy nhân vật Mỹ Dung giống chị ở ngoài đời khoảng bao nhiêu phần trăm?
Tôi nghĩ là khoảng 80%. Nhân vật này rất thú vị và đáng yêu. Cô ấy hơi thực dụng nhưng cũng rất chiều chuộng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn.
Ngoài đời, tôi cũng rất thích mua đồ ăn cho mọi người và hay giúp đỡ người khác. Trên phim, mấy vai tôi đóng toàn đáng ghét vậy thôi, chứ ngoài đời tôi không đáng ghét đâu! Tôi luôn cố gắng mang lại năng lượng tích cực và vui vẻ. Cuộc sống vốn đã có quá nhiều vất vả, bản thân tôi lại may mắn vì vừa được làm diễn viên, vừa kinh doanh thuận lợi, nên tôi luôn tâm niệm giúp được ai thì cứ giúp.

Diễm Hương (trái) chụp cùng nữ diễn viên Thảo My, Ngọc Mai.
Kể một câu chuyện vui là bây giờ ra đường, anh Quang (diễn viên Hồng Quang - chồng Diễm Hương) lúc nào cũng cảm thấy "may mắn" nếu tôi không mang theo tiền mặt. Bởi vì có tiền trong túi là tôi lại mua ủng hộ người này một ít, cho người kia một chút. Ví dụ ra đường, thấy những người bán vé số hay bán hàng rong vất vả, tôi luôn sẵn sàng mua ủng hộ. Không phải mình muốn tỏ ra hơn người, chỉ đơn giản là thấy họ khó khăn và mình may mắn hơn thì san sẻ.
Nhiều anh chị em trong nghề hay rỉ tai nhau một "luật ngầm" là diễn viên không được cho tiền người ăn xin, vì làm thế sẽ bị "mất lộc nghề". Tôi không hiểu quan niệm đó từ đâu ra. Tôi nghĩ lộc là do bản thân mình nỗ lực chứ đâu phải do việc mình cho ai hay giúp ai, nên tôi vẫn cứ cho thôi. Với tôi, đó là việc nhỏ nhưng có thể mang lại cho người khác một ngày vui vẻ hơn.
- Chị có kỷ niệm nào đáng nhớ khi quay bộ phim này không?
Phim quay tại 3 địa điểm, tại Nghệ An, đoàn chỉ quay một vài cảnh ngoại, còn lại chủ yếu ghi hình ở Sóc Sơn hoặc Đông Anh. Kỷ niệm vui nhất có lẽ là những cảnh đánh nhau, rồi cảnh mấy chị em phơi nắng mồ hôi nhễ nhại ra sân bóng tập luyện. Nắng đến mức hôm nay ra mắt phim, dù đã trang điểm kỹ, tẩy trang đi chắc chắn ai cũng đen nhẻm! Nhưng cực mà vui, làm nghệ thuật mang lại tiếng cười cho khán giả nên mỗi ngày đi làm tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.
- Con chị phản ứng thế nào về các vai diễn của chị?
Hồi trước, tôi đóng phản diện thì con hay tò mò hỏi với thái độ vui vẻ thôi, kiểu như: “Ơ thế mẹ đóng vai giật chồng ạ?”. Thỉnh thoảng bạn ấy ngồi ngẩn ra rồi thắc mắc: "Sao mẹ không đóng vai người tốt mà cứ đóng vai xấu thế nhỉ?". Tôi trêu: "Con nhìn nhan sắc của mẹ xem có đủ để đóng vai hiền lành không?". Thế là cậu bé gật gù: "Vâng, công nhận cũng không hợp thật!". Con trai tôi cũng tếu táo giống mẹ vậy.

Nữ diễn viên nhận xét con trai cô có tính cách dí dỏm, tếu táo giống mẹ.
Nhưng quả thật, tôi cũng thấy mình chững chạc hơn nên muốn lựa chọn những vai diễn đa dạng, phù hợp với bản thân thay vì cứ đóng khung ở một dạng vai cũ. Đó cũng là lý do phải mất 4 năm tôi mới quay lại màn ảnh nhỏ.
- Chồng chị - diễn viên Hồng Quang phản ứng thế nào khi nghe vợ sẽ đóng vai một nữ cầu thủ bóng đá?
Vì hai vợ chồng đều là nghệ sĩ nên anh ấy không có gì bất ngờ khi tôi nhận vai. Trước đây, tôi đóng cặp với diễn viên trẻ hơn anh ấy còn chẳng phản ứng, huống hồ là vai đi đá bóng. Anh ấy chỉ dặn: "Ra ngoài nắng thì che chắn cẩn thận vào, ốm say nắng về là tôi không trông được đâu nhé!". Cùng làm nghề nên anh ấy rất thấu hiểu, biết rằng với bất kỳ vai diễn nào, diễn viên cũng phải dốc hết sức và lăn xả trên phim trường.

Vì cùng làm diễn viên, Hồng Quang - chồng Diễm Hương luôn thấu hiểu cho sự vất vả của vợ.
- Nhiều người chia sẻ rằng cát-xê diễn viên đôi khi không đủ chi trả tiền trang phục, với chị thì sao?
Đúng vậy. Quần áo bây giờ không hề rẻ. Ví dụ, vai Mỹ Dung trong phim mới yêu cầu phải mặc "đẹp nhất phim". Phong cách đó khác hẳn tôi ngoài đời – một người chỉ chuộng đồ cơ bản, áo phông, quần jeans. Lên phim, Mỹ Dung phải mặc những bộ váy áo tôn dáng, nên tôi phải đầu tư rất nhiều tiền cho trang phục.
- Những trang phục này chị tự bỏ tiền túi mua hết hay có nhãn hàng tài trợ? Tổng cộng chị sắm khoảng bao nhiêu bộ cho phim này?
Tôi mua sắm gần 20 bộ, chi phí cụ thể vài chục triệu gì đó, mua nhiều lắt nhắt nên tôi cũng không nhớ rõ. Còn cát-xê phim thì đến giờ tôi cũng chưa biết là bao nhiêu. Tôi có thói quen tự mua đồ chứ hiếm khi mượn đồ tài trợ. Đóng một bộ phim kéo dài 5-6 tháng, mượn đồ dùng vài tháng mang trả cũng phiền và khó xử cho nhãn hàng, thà mình tự mua mặc cho thoải mái.
Ở giai đoạn này, tôi đi làm vì đam mê nên không quá đặt nặng vấn đề cát-xê. Chắc chắn thù lao nhận được sẽ khó bù đắp nổi chi phí đầu tư trang phục, nhưng quan trọng nhất là nhân vật lên hình phải thật chỉn chu và đẹp đẽ như kịch bản yêu cầu. Mình đóng vai tính cách đã xấu rồi thì phần nhìn phải vớt vát lại, chứ tính xấu mà mặt mũi cũng xấu nữa thì làm sao khán giả yêu thương nổi!
Diễm Hương thấy may mắn vì có chồng chăm con đến 12h đêm
- Hiện tại chị đang công tác ở đâu?
Cả tôi và chồng hiện vẫn đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.
- Chị và chồng có bao giờ trao đổi về chuyên môn công việc của nhau không?
Có chứ. Kể cả trên sân khấu kịch hay phim ảnh, vợ chồng tôi đều trao đổi xem diễn thế này đã ổn chưa, cần điều chỉnh gì không. Tuy nhiên, tư duy và cách thể hiện của tôi và anh Quang hoàn toàn khác biệt. Thế nên, đôi khi chúng tôi chia sẻ để lắng nghe ý kiến của đối phương, còn việc áp dụng hay không lại phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người ở thời điểm đó.

Hai vợ chồng đều làm việc ở Nhà hát Kịch Việt Nam.
- Vừa làm việc ở Nhà hát, vừa đóng phim, lại bận rộn kinh doanh, chị sắp xếp thời gian ra sao cho gia đình, đặc biệt khi bé thứ hai mới 3 tuổi?
Rất may là tôi có một bác giúp việc thạo việc chăm trẻ ở nhà. Thực ra bé út không khiến tôi lo lắng nhiều như cậu con trai lớn. Bé lớn đang bắt đầu vào lớp 6 - năm chuyển cấp có rất nhiều bỡ ngỡ, nên hiện tại tôi hạn chế làm việc vào buổi tối. Tôi luôn cố gắng xử lý mọi công việc để khoảng 7 giờ tối là có thể về nhà, dành thời gian kèm cặp bé lớn. Cậu nhóc nhiều lúc hay quên, hơi “trên mây” giống như tôi, hỏi bài tập về nhà cũng không nhớ, nên tôi phải tập trung hướng dẫn và sát sao cùng con.
- Cách đây 3 năm, khi biết chị sinh bé thứ hai, nhiều người khá tò mò về hành trình làm mẹ bỉm sữa của chị. Chị có thể chia sẻ thêm về trải nghiệm chăm con nhỏ ở độ tuổi này không?
Tôi nghĩ phụ nữ ở độ tuổi nào cũng có thể làm mẹ, quan trọng là chọn đúng thời điểm. Nếu sinh con sớm hơn, có thể bản thân dễ bị căng thẳng, áp lực. Nhưng khi đã có tuổi, sức khỏe không còn dồi dào để gào thét hay stress nữa, mình đành... im lặng chấp nhận thôi (cười). Ví dụ, lúc bé mới 2 tháng tuổi hay quấy khóc vào 2-3 giờ sáng. Nếu là ngày trẻ, chắc tôi đã sốt sắng: "Sao con không ngủ đi!". Nhưng giờ thì tôi cứ để con chơi, con khóc mệt rồi mẹ cho ngủ.
Bản năng làm mẹ vốn dĩ đã có sẵn trong mỗi người phụ nữ. Thêm nữa, tôi rất may mắn vì có chồng, bác giúp việc và cả gia đình hỗ trợ. Mọi người biết đêm tôi thức trông con nên ban ngày đều tạo điều kiện tối đa để tôi ngủ bù.
- Vậy chồng chị hỗ trợ thế nào trong việc chăm con?
Chồng tôi không thể thức đêm được vì anh ấy cũng đã 50 tuổi, thức đêm xong hôm sau anh ấy sẽ rất mệt mỏi. Thay vào đó, anh ấy có thể trông con cả ngày, đến 12 giờ đêm mới "bàn giao" lại cho vợ để đi ngủ. Vợ chồng tôi phân công rõ ràng như vậy, tôi thấy rất hạnh phúc và hài lòng vì có người hỗ trợ mình đến tận nửa đêm.

Diễn viên Hồng Quang có thể trông con nhỏ cả ngày tới tận 12h đêm.
Anh ấy cực kỳ yêu trẻ con. Tới mức đối với anh ấy, con lớn lên tầm 5 tuổi là anh ấy bắt đầu thấy... cô đơn vì nghĩ con không cần mình ẵm bồng nữa. Đi làm về lúc nào anh cũng thích bế con đi chơi. Hôm trước anh ấy còn nửa đùa nửa thật hỏi chuyện sinh thêm. Tôi vội gạt đi: "Thôi, tôi thắt buồng trứng rồi, không đẻ được nữa đâu nhé!". Anh ấy rất thích trẻ con và sẵn sàng tự tay chăm sóc chúng. Đó là điều khiến tôi cảm thấy tự tin và may mắn trong hành trình làm mẹ.
- Gần đây chị còn xuất hiện với vai trò sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Chị có thể chia sẻ thêm về công việc này?
Với tôi, đó là một công việc bình thường. Xã hội phát triển thế nào thì mình cố gắng thích nghi theo. Mình còn may mắn là phát triển được theo, có những người muốn làm không phát triển được. Tôi làm việc này thông qua một công ty quản lý chứ không tự ôm đồm hết. Quản lý sẽ lo nhận lịch, set-up, chuẩn bị mọi thứ, tôi chỉ việc đến quay. Tôi thấy mình may mắn vì vẫn theo kịp xu hướng của các bạn trẻ. Còn trong tương lai, nếu xu hướng thay đổi, tôi lại tìm hướng đi khác. Nghề diễn viên vốn vất vả, nên thường chúng tôi phải làm thêm nghề tay trái để nuôi dưỡng đam mê.

Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên có nghề tay trái là kinh doanh.
- Chị từng chia sẻ, các bạn cùng lớp của con biết mẹ là diễn viên, có vẻ chị rất nổi tiếng ở trường?
Tôi thấy mình rất may mắn. Dù thường xuyên đảm nhận vai phản diện hoặc những vai cá tính mạnh, nhưng tôi lại được mọi người nhớ mặt đặt tên. Dù 4 năm qua không làm phim, vợ chồng tôi đi đâu vẫn được khán giả nhận ra. Tôi mong những vai diễn của mình sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả, đặc biệt là với các cô giáo của con, để lỡ cậu nhóc có nghịch ngợm thì các cô cũng châm chước cho một chút (cười).

Diễm Hương dí dỏm nói rằng cô hi vọng để lại ấn tượng tốt trên màn ảnh để cô giáo châm chước cho con trai.
- Chị và chồng có dự định đóng chung phim không?
Không đâu. Hai vợ chồng mang hai tính cách hoàn toàn trái ngược, không thể đóng chung được, đóng chung là kiểu gì cũng cãi nhau!
- Tính cách trái ngược như vậy, hai anh chị có hay bất đồng trong việc nuôi dạy con cái không?
Trộm vía là không, vì chồng tôi khá thoải mái và rất biết cách chăm con. Trẻ con độ tuổi này thì cứ ăn, ngủ đúng giờ là ổn. Ở nhà anh ấy đã lo liệu chuyện đưa con đi chơi, chăm sóc con nên tôi hoàn toàn yên tâm. Bố bảo sao thì mẹ nghe vậy, không cấm cản gì.
Chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ về chuyện ăn uống lúc con còn bé. Ngày xưa anh ấy rất sợ con bị hóc nên hay cằn nhằn: "Cứ cho nó gặm, nhỡ hóc thì tính sao?". Tôi thì bảo anh lo xa quá. Nhưng sau này khi thấy con ăn dặm thô tốt, nhai nuốt bình thường thì anh ấy mới yên tâm. Mình cứ căn chỉnh dần cho phù hợp thôi, còn lại việc chăm con anh ấy lo tất, tôi chỉ việc đồng ý.

Hai vợ chồng diễn viên khá hoà thuận trong việc nuôi dạy con cái.
- Chị có phải là người "tay hòm chìa khóa" trong nhà không?
Tiền của ai người nấy quản. Những khoản chi tiêu chung của gia đình thì hai vợ chồng sẽ ngồi lại bàn bạc để đưa ra quyết định, còn lại cá nhân tự quản lý tài chính của mình. Tôi không phải tuýp người thích làm "tay hòm chìa khóa" giữ tiền trong nhà đâu.
- Các khoản chi phí lo cho con cái, tiền học, tiền ăn thì gia đình chị phân chia thế nào?
Tiền học, tiền ăn của con gần như là anh ấy lo tất, hoặc thực ra ai đóng cũng được. Tháng này tôi đóng thì tháng sau anh ấy đóng. Chúng tôi không quy định rạch ròi tháng này anh phải đóng hay tháng sau em phải đóng, cứ ai nhớ ra thì người đó lo.
Kinh tế gia đình luôn nằm trong tầm kiểm soát của cả hai vợ chồng, chỉ là chúng tôi cân đối để chi tiêu không bị vống lên. Tài chính là do cả hai cùng đóng góp, anh Quang cũng lo toan quán xuyến từ A đến Z, vợ chồng cùng làm nên chứ không phải một mình tôi. Với tôi, vợ chồng mỗi người một việc, một thế mạnh riêng, miễn sao cùng nhau hợp sức lo đủ chi tiêu, con cái khỏe mạnh, gia đình vui vẻ hạnh phúc là được.
Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!