Với nhiều phụ nữ sau khi sinh con, trở lại công việc không đơn thuần là câu chuyện kiếm thêm thu nhập mà đôi khi còn là cách để cùng chồng gánh vác những khoản chi tiêu ngày càng nhiều. Khi con còn nhỏ, việc ấy lại càng khó khăn bởi mẹ vừa phải lo cơm áo, vừa không thể rời mắt khỏi đứa trẻ.
Hình ảnh một người phụ nữ Trung Quốc bán hàng bên vỉa hè cách đây không lâu khiến nhiều người xúc động, vì một chi tiết đặc biệt. Trong lúc tất bật chuẩn bị hàng hóa, chị vẫn đeo một chiếc túi lớn trước ngực. Ban đầu, người qua đường có lẽ chỉ nghĩ đó là chiếc túi đựng đồ thông thường. Nhưng khi nhìn kỹ, họ mới nhận ra bên trong là một em bé đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ.

Được biết, người phụ nữ này bắt đầu bán hàng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Công việc vốn đã vất vả, nhất là khi phải đứng bán ngoài đường vào thời điểm đông người qua lại. Thế nhưng, khó khăn lớn hơn đối với chị là không có người thường xuyên trông con.
Thay vì bỏ việc hoặc để con ở nhà một mình, chị lựa chọn đưa con theo. Đứa trẻ được đặt trong chiếc túi đeo phía trước, nằm sát vào người mẹ. Trong khi mẹ bận rộn chuẩn bị và bán hàng, em bé khá ngoan ngoãn, có lúc còn ngủ ngon lành trong lòng mẹ.
Chính khoảnh khắc ấy đã khiến nhiều người đi đường chú ý. Một số khách ban đầu chỉ tò mò đứng nhìn, sau khi phát hiện trong chiếc túi không phải hàng hóa mà là một em bé, họ càng cảm thấy thương và đồng cảm với người mẹ.


Có người ghé lại mua hàng để ủng hộ, rồi những người khác cũng lần lượt tìm đến. Quầy hàng nhỏ vốn không quá đông khách, bỗng trở nên nhộn nhịp. Với người bán, có lẽ những vị khách ấy không chỉ mang đến thu nhập mà còn là sự động viên rất lớn trong những ngày phải vừa mưu sinh vừa chăm con.
Hình ảnh người mẹ một tay làm việc, một tay chăm chút cho con cũng khiến nhiều người suy nghĩ về những áp lực mà phụ nữ sau sinh phải đối mặt. Đằng sau một quầy hàng nhỏ đôi khi là cả câu chuyện về tiền bạc, con cái và trách nhiệm gia đình mà người mẹ đang cố gắng gánh vác.
Tuy nhiên, câu chuyện này cũng nhắc nhở các mẹ bỉm rằng việc đưa trẻ nhỏ theo khi làm việc bên ngoài cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt với trẻ sơ sinh. Sự tiện lợi của việc vừa trông con vừa kiếm tiền không nên đánh đổi bằng sự an toàn và sức khỏe của trẻ.
Nếu mẹ buộc phải vừa làm việc vừa chăm con, có thể lưu ý một số điều sau:
- Ưu tiên sự an toàn của trẻ
Dù công việc có bận rộn đến đâu, an toàn của con vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, chưa thể tự bảo vệ mình trước những nguy cơ như va chạm, khói bụi, thời tiết nóng lạnh hoặc môi trường đông người.
Nếu phải đưa con ra ngoài, mẹ nên lựa chọn nơi tương đối sạch sẽ, thoáng mát, tránh khu vực có xe cộ qua lại hoặc nguồn nhiệt cao. Những vật dụng dùng để bế, địu trẻ cũng cần phù hợp với độ tuổi và được sử dụng đúng cách.
- Cố gắng tìm người hỗ trợ
Không phải bà mẹ nào cũng có điều kiện thuê người chăm con, nhưng nếu có thể, hãy tìm sự hỗ trợ từ chồng, ông bà hoặc người thân. Chỉ cần có người trông trẻ trong vài giờ mỗi ngày, mẹ cũng có thể tập trung làm việc mà không phải liên tục lo lắng.
Việc nhờ người thân hỗ trợ không có nghĩa mẹ đang thiếu trách nhiệm. Ngược lại, biết chia sẻ việc chăm con sẽ giúp mẹ giảm bớt áp lực và có thêm thời gian hồi phục sau sinh.
- Chọn công việc phù hợp với hoàn cảnh
Khi con còn quá nhỏ, mẹ có thể ưu tiên những công việc có thời gian linh hoạt, làm gần nhà hoặc có thể chủ động sắp xếp giờ giấc. Nếu công việc quá nặng nhọc hoặc khiến mẹ phải thường xuyên đưa con đến môi trường không phù hợp, hãy cân nhắc những lựa chọn khác nếu điều kiện cho phép.
Điều quan trọng không phải là mẹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày mà là công việc ấy có phù hợp với sức khỏe của mẹ và sự phát triển của con hay không.
- Đừng quên chăm sóc chính mình
Nhiều phụ nữ sau sinh dễ rơi vào tình trạng lúc nào cũng đặt chồng con lên trước, còn bản thân thì liên tục chịu đựng. Nhưng một người mẹ kiệt sức sẽ rất khó có đủ năng lượng để chăm sóc con lâu dài.
Dù bận rộn đến đâu, mẹ vẫn nên cố gắng ăn uống đầy đủ, tranh thủ nghỉ ngơi và dành thời gian hồi phục sức khỏe. Nếu cảm thấy quá tải, hãy mạnh dạn chia sẻ với người thân thay vì âm thầm chịu đựng.
Làm mẹ vốn đã là một hành trình nhiều thử thách. Khi phải cùng lúc mưu sinh, chăm con và vun vén gia đình, áp lực ấy càng lớn hơn. Vì vậy, điều những người mẹ cần không chỉ là sự cố gắng của bản thân mà còn là sự sẻ chia từ gia đình và cộng đồng.