Cựu siêu mẫu Đoàn Thanh Thảo - bà xã ca sĩ Hoàng Bách vừa chia sẻ hành trình “lật mặt 180 độ” khi rời bỏ căn penthouse hơn 300m² ở trung tâm để về sống tại vùng ven “quê thật quê”. Trên trang cá nhân, cô hào hứng kể: “Tui khoái nó quá trời khoái luôn á... vì nhìn nó quê quê, mà có sông nước ở trước mặt nữa, giống miền Tây của tui quá. Nên tui chốt cọc liền luôn, không có hỏi ý kiến của chồng”.
Từng phản đối bạn bè rời thành phố để về vùng ven, chính Thanh Thảo cũng phải bật cười khi nhớ lại: “Lúc đó quan niệm về thành công của Thảo là phải sống ở trung tâm một khu đô thị. Việc rời bỏ điều đó để về vùng ven với Thảo hồi đó là giảm cấp. Nhưng đời mà, vạn vật luôn thay đổi. Và mình cũng như vạn vật thôi”. Cô gọi quyết định này là một trải nghiệm hoàn toàn mới sau hơn 20 năm “lơ lửng trên không trung”.
Thiết kế 3D không gian sống mới của vợ chồng Đoàn Thanh Thảo - Hoàng Bách. Ngôi nhà được thiết kế mở, kết nối hoàn toàn với thiên nhiên bằng hệ thống kính kéo dài. Nội thất theo phong cách tối giản, gam màu đất ấm kết hợp trắng tạo cảm giác thư giãn, sang trọng.
Cựu siêu mẫu Đoàn Thanh Thảo thẳng thắn chia sẻ rằng, cách đây 4 năm, cô từng là người phản đối kịch liệt việc chuyển ra khỏi khu trung tâm để về vùng ven sinh sống.
Khi bạn bè rời khỏi nội đô, chính cô là người lên tiếng đầu tiên ngăn cản. Có thời điểm, thậm chí những người đã sống ở vùng ven còn bị cô thuyết phục quay về trung tâm.
Vậy mà giờ đây, khi chính cô từ bỏ căn penthouse rộng hơn 300m² ở trung tâm để dọn về nhà đất vùng ven, nhiều người bất ngờ, thậm chí bật cười và hỏi: “Thảo bị điên à?”
Nhưng theo nàng tiểu thư gốc miền Tây, mỗi lứa tuổi sẽ có một nhân sinh quan khác nhau, và cùng với đó là sự thay đổi trong ưu tiên và giá trị sống.
Chỉ mới khoảng 4 năm trước thôi, định nghĩa của cô về thành công là phải sống trong một căn hộ sang trọng ở trung tâm đô thị. Khi ấy, việc rời bỏ không gian đó để về vùng ven với cô chẳng khác nào một sự “giảm cấp”.
Thế nhưng, cuộc sống vốn là sự thay đổi không ngừng và bản thân cô cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Thanh Thảo tự nhận mình đã “lật mặt 180 độ”, kéo cả gia đình rời bỏ tầng cao để về sống trong ngôi nhà vườn ở vùng ven.
Đơn giản vì cô muốn trải nghiệm một kiểu sống hoàn toàn khác, cho bản thân và cho cả những đứa con. Sau hơn 20 năm “lơ lửng giữa không trung”, Thảo chuyển hẳn xuống mặt đất.
Clip: Nhà của cựu siêu mẫu Đoàn Thanh Thảo
Cảnh vật xung quanh ngôi nhà mới khiến cô vô cùng thích thú: Nào là đàn bò thảnh thơi dưới bóng cây, không khí trong lành, và một khung cảnh đậm chất miền Tây - quê hương cô.
Thật khó tin khi tất cả những điều ấy chỉ cách căn hộ cũ của cô vỏn vẹn 5km. Cô miêu tả: “Nhìn nó quê quá luôn á, mọi người không thể tin được luôn”.
Cô kể rằng lần đầu đi xem mảnh đất ấy, cô mê ngay từ những phút đầu tiên. Một phần vì vẻ gần gũi, phần khác vì phía trước có hồ nước, khiến cô nhớ về quê nhà. Thảo quyết định “chốt cọc liền” mà không hỏi ý kiến chồng.
Ban đầu, cô nghĩ sẽ phải mất công thuyết phục chồng cùng về sống nơi này, nhưng không ngờ khi dẫn anh xuống xem đất, Hoàng Bách lại “khoái luôn” vì hồ nước trước mặt.
Cô thở phào vì “nội bộ không có lục đục”, nên cả nhà chuyển về khá nhanh chóng. Dù vậy, để có thể khởi công như hiện tại, cô đã phải trải qua rất nhiều thủ tục, do bản tính cầu toàn của mình.
Cựu siêu mẫu cho hay, hành trình ấy cũng làm thay đổi "một con nhỏ bánh bèo" sợ nắng với hành trình chạm đất trải nghiệm cuộc sống đầy thú vị.