Trước ngày cưới, mẹ chồng đưa con dâu tương lai tờ A4 ghi 100 quy tắc, tôi đọc đến điều thứ 3 rồi lập tức hoãn hôn

Chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra hôn lễ, cô gái bất ngờ được mẹ chồng tương lai đưa cho tờ A4 ghi kín 100 quy tắc làm dâu. Đọc đến điều thứ ba, cô choáng váng nhận ra cuộc hôn nhân sắp tới không như mình từng kỳ vọng và quyết định hoãn cưới.

Tôi và Hưng yêu nhau gần ba năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Trong mắt mọi người, chúng tôi là cặp đôi đẹp, công việc ổn định, gia đình hai bên cũng đã gặp gỡ nhiều lần và đều tỏ ra hài lòng. Tôi từng nghĩ mình là người may mắn khi tìm được người đàn ông biết quan tâm, chín chắn và luôn nói rằng sẽ bảo vệ tôi sau khi kết hôn.

Thế nhưng chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến ngày cưới, một sự việc xảy ra đã khiến tôi phải nhìn lại tất cả.

Hôm ấy, mẹ chồng tương lai gọi tôi sang nhà với lý do muốn dặn dò vài điều trước khi về làm dâu. Tôi chuẩn bị chút hoa quả rồi vui vẻ đến. Sau vài câu chuyện xã giao, bà lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy A4 được in kín chữ hai mặt.

me-chong-2-1784000057.jpg
Thế nhưng chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến ngày cưới, một sự việc xảy ra đã khiến tôi phải nhìn lại tất cả. Ảnh minh họa

Bà mỉm cười nói:

"Đây là 100 quy tắc làm dâu của gia đình. Con đọc kỹ, nếu đồng ý thì ký tên vào cuối trang để sau này khỏi ai bảo ai."

Ban đầu tôi còn tưởng bà nói đùa. Nhưng khi cầm tờ giấy lên, tôi mới biết bà hoàn toàn nghiêm túc.

Điều đầu tiên ghi: "Con dâu phải thức dậy trước 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình."

Tôi nhíu mày nhưng vẫn tự nhủ mỗi nhà có một nếp sống riêng.

Điều thứ hai: "Mọi khoản lương hàng tháng phải chuyển cho chồng quản lý, con dâu chỉ được giữ tiền tiêu vặt."

Tôi bắt đầu thấy khó chịu, song điều khiến tôi thực sự choáng váng lại nằm ở điều thứ ba.

"Sau khi kết hôn, con dâu không được phép về nhà ngoại quá một lần mỗi tháng và chỉ được ở lại tối đa hai tiếng nếu chưa có sự đồng ý của mẹ chồng."

Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, không tin vào mắt mình.

Là một người con, việc về thăm bố mẹ ruột lại phải xin phép và bị giới hạn thời gian? Tôi cảm thấy đây không còn là quy tắc gia đình mà là sự kiểm soát quá mức.

Tôi tiếp tục lướt nhanh những điều phía dưới thì càng ngỡ ngàng hơn.

Con dâu không được tranh luận với mẹ chồng dù đúng hay sai.

Không được ăn cơm trước khi bố mẹ chồng dùng bữa.

Không được đi du lịch riêng với chồng nếu chưa xin phép gia đình.

Khi có mâu thuẫn, con dâu phải là người xin lỗi trước để giữ hòa khí.

Nếu sinh con đầu lòng là con gái thì phải sớm sinh thêm con trai.

Có những quy định khiến tôi không biết nên cười hay nên khóc. Chúng giống như một bản hợp đồng ràng buộc hơn là những lời khuyên dành cho người sắp bước vào hôn nhân.

Tôi nhẹ nhàng hỏi mẹ chồng:

"Nếu con không đồng ý với một vài điều thì sao ạ?"

Bà bình thản đáp:

"Gia đình bác từ trước đến nay đều như vậy. Làm dâu thì phải theo nề nếp. Không chấp nhận được thì cũng khó sống chung."

Tôi quay sang nhìn Hưng, hy vọng anh sẽ lên tiếng. Nhưng anh chỉ cười gượng rồi bảo:

"Mẹ hơi kỹ tính thôi. Em cứ chiều mẹ một chút, sau này quen sẽ thấy bình thường."

Chính câu nói ấy khiến tôi thất vọng hơn tất cả.

me-chong-1-1784000098.jpg
Sau một đêm suy nghĩ, tôi chủ động gọi điện cho Hưng và đề nghị hoãn đám cưới. Ảnh minh họa

Người tôi sắp lấy làm chồng không hề thấy những quy định kia là vô lý. Anh cũng không có ý định bảo vệ quan điểm hay cảm xúc của tôi. Trong mắt anh, việc tôi phải nhẫn nhịn để làm vừa lòng mẹ là điều hiển nhiên.

Tối hôm đó, tôi mang tờ giấy về đọc lại một lần nữa. Tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là 100 quy tắc, mà là tương lai của mình nếu chấp nhận ký vào đó.

Hôn nhân không thể bắt đầu bằng sự áp đặt và mất đi quyền tự do cơ bản. Tôi không muốn mỗi ngày đều phải sống trong nỗi lo mình đã vi phạm "điều số bao nhiêu", cũng không muốn việc về thăm bố mẹ ruột trở thành một đặc ân phải xin phép.

Sau một đêm suy nghĩ, tôi chủ động gọi điện cho Hưng và đề nghị hoãn đám cưới.

Anh rất bất ngờ, liên tục khuyên tôi đừng vì vài tờ giấy mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả hai. Nhưng tôi bình tĩnh trả lời rằng vấn đề chưa bao giờ nằm ở tờ giấy, mà ở tư duy và cách nhìn nhận về hôn nhân của gia đình anh.

Nếu ngay trước ngày cưới tôi đã phải đánh đổi sự tôn trọng dành cho bản thân, thì sau khi kết hôn mọi chuyện chỉ có thể trở nên khó khăn hơn.

Quyết định hoãn cưới khiến nhiều người tiếc nuối, thậm chí có người nói tôi quá nhạy cảm. Nhưng tôi tin rằng một cuộc hôn nhân bền vững phải được xây dựng trên sự bình đẳng, tôn trọng và thấu hiểu, chứ không phải bằng hàng chục hay hàng trăm quy tắc chỉ ràng buộc trách nhiệm của một phía.

Đến bây giờ, tôi vẫn không hối hận về lựa chọn của mình. Bởi đôi khi, dũng cảm dừng lại trước ngưỡng cửa hôn nhân còn khó hơn rất nhiều so với việc bước vào một cuộc sống mà bản thân biết trước sẽ không có hạnh phúc.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)