Ca khúc Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? do Đạt Max sáng tác, xuất phát từ một câu nói từng trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Từ câu hỏi tưởng chừng đơn giản, bài hát mở ra những suy ngẫm về giá trị của thành công, sự nổi bật và ý nghĩa của cuộc đời.
Chia sẻ về dự án, Tùng Dương cho biết anh bị thu hút bởi chính câu hỏi trong tựa đề bài hát: "Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật, 'Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?' giống như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự hỏi: 'Nếu không trở thành ngôi sao sáng nhất, liệu mình vẫn có thể sống một cuộc đời đáng tự hào?'. Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không mà ở việc chúng ta đã từng dũng cảm sống đúng với chính mình".


Tùng Dương vừa chính thức giới thiệu MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" ở rạp chiếu phim tại Hà Nội.

Đạt Max - người sáng tác ca khúc xuất phát từ câu nói từng trở thành xu hướng trên mạng xã hội.

Diva Thanh Lam tới chúc mừng người em thân thiết.

Đại diện nhóm OPlus có những nhận xét dí dỏm về đàn anh.
Nhân vật chính của sản phẩm lần này là những con người bình dị. MV được đạo diễn Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên xây dựng xoay quanh 3 nhân vật do diễn viên Thừa Tuấn Anh đảm nhận: một nhiếp ảnh gia đánh mất sự sáng tạo, một nhân viên văn phòng mắc kẹt trong vòng lặp công việc, và một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vừa học vừa chạy xe công nghệ. Theo Tùng Dương, đó mới là những lát cắt chân thực của cuộc sống.
"Nếu chỉ kể về sự rực rỡ của Tùng Dương - một nghệ sĩ luôn xuất hiện trên sân khấu với những bộ trang phục lấp lánh, được sống trong tình yêu thương của khán giả - thì đó chỉ là góc nhìn rất nhỏ và khá phiến diện. Điều khiến tôi quan tâm hơn là những con người bình thường ngoài kia. 3 nhân vật trong MV với 3 cuộc đời khác nhau mới chính là đời sống thật", Tùng Dương nói.

Tùng Dương cho biết anh muốn dùng âm nhạc để tôn vinh những nỗ lực âm thầm của nhiều người thay vì chỉ kể câu chuyện của riêng mình.
XEM VIDEO: MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" của Tùng Dương.
"Lần này tôi không còn hát cho riêng mình nữa mà muốn hát để tôn vinh tất cả mọi người xung quanh, ai cũng có sự rực rỡ riêng. Như hình ảnh bạn shipper trong MV ban ngày chạy xe, ban đêm vẫn miệt mài học tập và giành được học bổng, điều đó rất xứng đáng được tôn vinh vì thể hiện sự dũng cảm và nỗ lực trong cuộc sống. Cuộc đời luôn có nhiều dư vị khác nhau và mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình", Tùng Dương cho biết.
Ở góc độ sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết ban đầu Tùng Dương muốn thực hiện ca khúc theo hướng ballad. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu phần ca từ, anh đề xuất chuyển sang màu sắc rock để phù hợp hơn. "Ca từ của bài hát đều mang tinh thần 'cháy hết mình', rất khó để xử lý theo màu sắc ballad. Cuối cùng chúng tôi thống nhất lựa chọn rock vì đó là dòng nhạc phù hợp nhất với màu giọng và nội lực của Tùng Dương", nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng là người đồng sự quen thuộc của Tùng Dương.
Đồng đạo diễn Nguyễn Trương Kiên cho rằng đây là một bước chuyển đáng chú ý trong âm nhạc của Tùng Dương. Anh tin câu chuyện trong MV sẽ chạm đến nhiều người trẻ đang loay hoay với chính cuộc sống của mình. Theo đạo diễn, các nhân vật trong MV đều phản chiếu một phần trải nghiệm mà những người làm sáng tạo từng đi qua: từ những ngày vật lộn kiếm sống đến cảm giác đánh mất bản thân giữa áp lực mưu sinh và kỳ vọng xã hội.
Trong khi đó, diễn viên Thừa Tuấn Anh thừa nhận anh có nhiều cảm xúc khi đảm nhận 3 số phận khác nhau trong cùng một sản phẩm. "Với tôi, sự rực rỡ không phải là đích đến mà là cả một hành trình. Tôi chỉ mong các bạn trẻ sẽ luôn kiên trì, không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng trên con đường mình đã chọn", anh nói.

Diễn viên Thừa Anh Tuấn cho rằng rực rỡ không phải đích đến mà là cả một hành trình.
Khi được hỏi bản thân định nghĩa thế nào về sự rực rỡ, Tùng Dương đưa ra góc nhìn giàu chiêm nghiệm sau hơn 25 năm làm nghề: "Hào quang có thể chỉ là nhất thời, còn để giữ được sự rực rỡ lâu dài thì phải do chính mình nỗ lực mỗi ngày. Điều tôi mong muốn nhất là được sống trong tình yêu của khán giả, sống tử tế, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Với tôi, đó mới là sự rực rỡ thật sự".
Nam ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng anh không muốn MV chỉ xoay quanh những bi kịch hay mặt tối của cuộc sống. Điều anh hướng tới là sự đồng cảm và nguồn năng lượng tích cực.
Tùng Dương nói: "Tôi không muốn chỉ nói về những 'drama' hay những điều nặng nề trong cuộc sống. Điều tôi mong là mỗi khán giả sẽ tìm thấy một sự đồng cảm khi xem MV, có thể là niềm vui, nỗi buồn hay động lực để tiếp tục cố gắng. Chỉ cần kiên trì, sẽ có một ngày chúng ta chạm đến điều mình mong muốn. Và ngay cả hành trình đi đến đó cũng đã là sự rực rỡ của mỗi người rồi".