Tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi, có "đủ nếp đủ tẻ", con gái đã lập gia đình và tôi cũng đã có cháu ngoại. May mắn là từ trước tới nay cháu ngoại chủ yếu được bà thông gia chăm sóc giúp nên tôi gần như không phải vất vả chuyện bế bồng hay thức đêm trông trẻ.
Cách đây không lâu, con dâu báo tin có bầu. Ngay từ đầu tôi đã nói thẳng với các con rằng sau này sinh cháu ra thì mẹ không nhận chăm sóc hay trông đâu. Tôi bảo luôn: “Mỗi tháng mẹ hỗ trợ 10 triệu, các con thuê người hoặc nhờ bà ngoại lên chăm cháu giúp”. Đã vậy tôi còn lỡ miệng "nói oai" với con dâu "Tuổi này mà còn bỉm sữa chắc xấu hổ không dám vác mặt đi đâu" vì tôi sợ mọi người chê xấu.

Ảnh minh họa
Thật lòng mà nói, tôi nhìn cảnh bà hàng xóm đã 70 tuổi vẫn ngày ngày bế cháu, tay lúc nào cũng mỏi nhừ, quần áo dính đầy sữa với cháo, tóc tai rối bù mà thấy ngán. Tôi nghĩ tuổi này phải dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống chứ không muốn quay lại cảnh chăm trẻ nhỏ nữa.
Thế nên suốt thời gian qua tôi sống rất thoải mái. Sáng dậy đi bộ, tập thể dục. Hôm nào vui thì đi đánh pickleball với bạn bè. Tối xuống sảnh chung cư nhảy khiêu vũ hoặc đi tập múa. Tôi cảm thấy mình đang có một cuộc sống tự do, nhẹ nhàng mà trước đây khi còn trẻ chưa từng có được.
Vậy mà mọi thứ thay đổi chỉ vì hai chữ “có bầu”.
Lúc đầu tôi cũng không tin nổi. Tôi đã trải qua thời gian tiền mãn kinh, kinh nguyệt thất thường nên cứ nghĩ cơ thể có chút thay đổi là chuyện bình thường. Cho đến khi đi khám, cầm kết quả trên tay, tôi mới thực sự bàng hoàng. Bao đêm liền tôi không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ mãi mới dám nói với chồng và các con.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là phản ứng của chồng. Vừa nghe tin xong ông ấy đã vui đến mức nhảy cẫng lên rồi nói: “Con của anh thật à! Tuyệt quá, thế là tôi lại có con nữa rồi!”.

Ảnh minh họa
Con trai và con gái tôi ban đầu cũng ngỡ ngàng nhưng sau đó đều cười và động viên mẹ giữ em bé. Các con nói rằng đây là cái duyên, là món quà bất ngờ của gia đình.
Nhưng trái ngược với sự vui mừng của mọi người, tôi lại vô cùng bối rối. Tôi không biết mình có nên sinh con ở tuổi này hay không. Nếu sinh em bé, kinh tế gia đình chắc chắn sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Tôi vẫn đang hỗ trợ các con, giờ lại phải lo thêm cho một đứa trẻ mới. Chưa kể đã mấy chục năm rồi tôi không chăm trẻ sơ sinh, nhiều kiến thức gần như quên hết.
Điều tôi lo nhất lại là chuyện ngoại hình và sức khỏe. Thú thật tôi rất sợ xấu, cảnh đầu bù tóc rối, người lúc nào cũng tất bật vì con nhỏ. Bao năm nay mới có thời gian chăm sóc bản thân, tập thể dục, giữ gìn vóc dáng. Giờ nghĩ đến việc mang thai, sinh nở rồi thức đêm chăm con ở tuổi ngoài 50, tôi vừa sợ vừa hoang mang.
Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình có ích kỷ quá không khi chỉ muốn sống những năm tháng còn lại một cách thảnh thơi. Nhưng rồi nhìn sự háo hức của chồng và các con, tôi lại thấy phân vân. Có lẽ nếu quyết định giữ em bé, tôi sẽ phải thay đổi rất nhiều kế hoạch cho tương lai.

Ảnh minh họa
Hiện tại tâm trạng tôi thực sự rất rối. Một bên là niềm vui khi đón nhận một sinh linh mới, một bên là nỗi lo về tuổi tác, sức khỏe, tài chính và cả cuộc sống tự do mà tôi đang có. Tôi biết mang thai ở tuổi này không phải chuyện đơn giản nên rất mong những ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc có kinh nghiệm có thể cho tôi một lời khuyên.
Bây giờ tôi nên làm gì đây?
Tâm sự từ độc giả thaovy...