Về nhà đột xuất vì quên tập tài liệu, tôi tức giận khi thấy việc vợ bầu làm bên nhà hàng xóm

Đây là con đầu lòng nên từ ngày biết tin, hai vợ chồng vừa vui vừa lo.

Vợ tôi đang mang thai tháng thứ 7. Những tháng đầu cô ấy nghén nhiều, có thời điểm sức khỏe không tốt nên tôi bàn với vợ tạm nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai.

Kinh tế gia đình không dư dả nhưng tôi nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút vẫn có thể lo được. Tôi thường nói với vợ: “Em cứ khỏe mạnh sinh con, chuyện tiền bạc để anh tính”.

Sáng hôm ấy, tôi đi làm được một đoạn mới phát hiện quên tập tài liệu quan trọng nên quay về lấy. Cửa nhà không khóa nhưng gọi mãi chẳng thấy vợ đâu.

Tôi bắt đầu sốt ruột. Vợ bụng đã khá lớn, bình thường đi đâu cũng nhắn cho tôi một tiếng. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng nói chuyện vọng từ nhà hàng xóm. Nghĩ vợ sang chơi, tôi bước qua tìm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng sững.

Ảnh minh hoạ.

Vợ tôi đang ngồi giữa phòng khách, trước mặt là những túi đồ lớn. Cô ấy cặm cụi gấp hộp, dán tem rồi xếp từng món vào túi. Bụng bầu đã nhô cao khiến cô phải ngồi hơi ngả người ra sau. Bên cạnh còn cả một đống hàng chưa làm xong. Thấy tôi, vợ giật mình, mặt biến sắc.

Tôi hỏi cô ấy đang làm gì. Ban đầu vợ còn quanh co, nhưng người hàng xóm đành nói thật rằng gần một tháng nay vợ tôi vẫn sang đây nhận việc gia công. Công việc chủ yếu là đóng gói, dán tem, mỗi ngày làm vài tiếng rồi được trả tiền theo số lượng.

Tôi giận lắm, nhưng lại xót vợ nhiều hơn. “Em đang mang thai thế này, anh bảo ở nhà nghỉ ngơi, sao còn giấu anh đi làm?”.

Vợ cúi mặt hồi lâu rồi mới thú nhận cô ấy biết dạo gần đây tôi gặp khó khăn về tiền bạc. Sắp tới còn tiền sinh, tiền mua đồ cho con và hàng loạt khoản phải chi. Cô ấy không muốn mọi áp lực đều dồn lên vai chồng nên nghĩ mình ngồi làm việc nhẹ một chút cũng không sao.

Đúng là gần đây công việc của tôi gặp chút khó khăn, thu nhập giảm so với trước. Tôi không kể với vợ vì sợ cô ấy suy nghĩ, nhưng có lần mẹ gọi điện hỏi chuyện tiền nong, có lẽ vợ đã vô tình nghe thấy.

Nghe đến đó, tôi chẳng biết nên trách hay thương. Vợ còn khoe đã dành dụm được một khoản nhỏ để đóng viện phí. Nhưng nhìn đôi chân cô ấy hơi phù, một tay thỉnh thoảng lại chống lưng vì mỏi, tôi không thể vui nổi.

Ảnh minh hoạ.

Điều khiến tôi lo hơn là vợ thú nhận gần đây có đôi lần đang làm thì thấy bụng căng cứng, gò lên một lúc rồi hết. Cô ấy nghĩ phụ nữ mang thai những tháng cuối ai cũng vậy nên không kể với tôi.

Tôi lập tức yêu cầu vợ nghỉ việc, nhưng cô ấy không đồng ý. Vợ bảo chỉ ngồi đóng hàng vài tiếng, không bê vác nặng, vừa có thêm thu nhập vừa đỡ cảm giác mình chỉ ở nhà chờ chồng mang tiền về.

Từ hôm đó, hai vợ chồng vẫn chưa thống nhất được chuyện này. Tôi hiểu vợ muốn san sẻ kinh tế, càng hiểu cô ấy làm tất cả cũng vì gia đình. Nhưng nếu vì vài đồng kiếm thêm mà sức khỏe của mẹ con cô ấy bị ảnh hưởng, tôi chắc chắn sẽ ân hận.

Tôi muốn hỏi, phụ nữ mang thai tháng thứ 7 có thể tiếp tục những công việc nhẹ, chủ yếu ngồi một chỗ vài tiếng mỗi ngày hay không? Việc vợ tôi thỉnh thoảng thấy bụng căng cứng, xuất hiện cơn gò có đáng lo và cần đi khám ngay không?

* Tâm sự từ độc giả: manhcuong…

Với trường hợp của vợ bạn, trước hết không phải cứ mang thai tháng thứ 7 là bắt buộc phải nghỉ việc hoàn toàn. Nếu thai kỳ khỏe mạnh, không có chống chỉ định từ bác sĩ, phụ nữ mang thai nhìn chung vẫn có thể duy trì công việc và vận động phù hợp với thể trạng. 

Tuy nhiên, mức độ làm việc cần được điều chỉnh khi thai ngày càng lớn và không nên cố sức chỉ vì muốn kiếm thêm thu nhập.

Công việc đóng gói, dán tem tuy không phải bê vác nặng nhưng việc ngồi một tư thế trong nhiều giờ có thể khiến thai phụ khó chịu, đau lưng, mỏi người hoặc tăng cảm giác nặng nề ở chân. 

Nếu tiếp tục làm, người vợ không nên ngồi liên tục quá lâu mà cần thường xuyên thay đổi tư thế, đứng dậy đi lại nhẹ nhàng, nghỉ khi mệt và chú ý uống đủ nước. Tư thế ngồi cũng cần thoải mái, có điểm tựa cho lưng và tránh cúi người lâu.

Chi tiết cần chú ý hơn là người vợ đã mang thai tháng thứ 7 và đôi lúc cảm thấy bụng căng cứng, xuất hiện cơn gò. Trong thai kỳ, một số phụ nữ có thể gặp những cơn co tử cung không đều, thường được gọi là cơn gò Braxton Hicks.

Các cơn này thường không đều đặn, không tăng dần về cường độ và có thể giảm khi thai phụ nghỉ ngơi, thay đổi tư thế hoặc uống nước.

Tuy nhiên, không nên mặc định mọi cơn gò ở tháng thứ 7 đều là hiện tượng bình thường bởi đây vẫn là thời điểm thai chưa đủ tháng. Thai phụ cần liên hệ cơ sở y tế hoặc đi khám sớm nếu xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu như:

- Cơn co tử cung xuất hiện đều đặn, ngày càng dày hoặc mạnh hơn.

- Cơn gò không giảm sau khi nghỉ ngơi hoặc thay đổi tư thế.

- Đau bụng dưới hoặc đau lưng dưới kéo dài, tăng dần.

- Có cảm giác nặng, tức hoặc tăng áp lực ở vùng chậu.

- Ra máu âm đạo.

- Chảy dịch lỏng từ âm đạo, đặc biệt khi nghi ngờ rỉ hoặc vỡ ối.

- Cử động của thai nhi giảm hoặc có sự thay đổi rõ rệt so với bình thường.

Những biểu hiện trên cần được bác sĩ đánh giá để loại trừ nguy cơ chuyển dạ sinh non hoặc những vấn đề khác của thai kỳ. Nếu có dấu hiệu nghiêm trọng như ra máu nhiều, đau dữ dội, khó thở, ngất hoặc nghi vỡ ối, thai phụ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.

Trong trường hợp này, thay vì người chồng “bắt” vợ nghỉ hẳn hoặc người vợ tiếp tục làm vì cho rằng công việc nhẹ chắc chắn không ảnh hưởng, hai vợ chồng nên trao đổi với bác sĩ đang trực tiếp quản lý thai kỳ. Bác sĩ nắm được tuổi thai, tình trạng sức khỏe của mẹ, thai nhi và tiền sử sản khoa sẽ có cơ sở để tư vấn mức độ làm việc phù hợp.

Quan trọng hơn, người vợ không nên cố chịu đựng hoặc giấu những biểu hiện bất thường vì sợ chồng lo. Kiếm thêm một khoản tiền trước ngày sinh là mong muốn dễ hiểu, nhưng ở những tháng cuối thai kỳ, sức khỏe của mẹ và em bé vẫn cần được ưu tiên. Khi cơ thể xuất hiện những tín hiệu bất thường, thai phụ nên giảm nhịp độ công việc và tìm tư vấn y tế thay vì cố gắng chịu đựng.

MINH ANH