Báo chí truyền thông xứ Trung vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của “Vinh Thịt Lợn” Trịnh Tắc Sĩ khi ông tham gia chạy bộ tập thể dục cùng với một số người bạn. Được biết, nam nghệ sĩ muốn cải thiện sức khỏe sau khi cơ thể gặp khá nhiều vấn đề bất ổn ở tuổi về già.

Trịnh Tắc Sĩ nhiều lần dính tin đồn qua đời.
Chính Châu Nhuận Phát đã thuyết phục Trịnh Tắc Sĩ tham gia chạy để có cuộc sống lành mạnh và tích cực hơn. Cách đây không lâu, nam nghệ sĩ họ Trịnh vừa tham gia giải chạy lớn cùng Châu Nhuận Phát và nhiều đồng nghiệp thân thiết trong làng giải trí Hong Kong. Ông chạy cự ly 10km trong 2 tiếng đồng hồ.
Được biết, đây là chặng đua đầu tiên của Trịnh Tắc Sĩ. Ông không đặt nặng thành tích mà cảm thấy hạnh phúc khi có thể hoàn thành mục tiêu dù tuổi đã khá cao. Cũng nhờ có sự động viên của Châu Nhuận Phát nên Trịnh Tắc Sĩ mới có thể về đích an toàn.
“Tôi thật sự rất vui. Năm nay tôi đã 74 tuổi, trước đây chưa từng tiếp xúc với bộ môn này. Tôi chỉ bắt đầu tập luyện từ tháng 3 năm ngoái đến nay là 10 tháng, mọi thứ xuất phát từ con số 0 và giờ tôi vừa hoàn thành đường chạy 10 km. Thật sự, thật sự phấn khích”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trịnh Tắc Sĩ tham gia các giải chạy cùng với Châu Nhuận Phát.

Nhờ chăm tập thể dục, sức khỏe của ông cải thiện đáng kể.

Trịnh Tắc Sĩ nhận được huân chương cũng bạn bè sau giải đua.
Ngoài ra, Trịnh Tắc Sĩ cũng bày tỏ lời cảm ơn tới Châu Nhuận Phát: “Tôi muốn cảm ơn sư phụ của mình vì dưới sự hướng dẫn và giám sát của anh ấy, tôi mới có thể hoàn thành mục tiêu hôm nay”.
“Tôi vô cùng biết ơn mọi người. Hóa ra có những việc chúng ta chưa từng thử qua, nhưng bạn hoàn toàn có thể thử, đặt ra một mục tiêu và hoàn thành nó. Nếu làm tốt, mọi người đều sẽ khen ngợi bạn. Tôi không phải là người đặc biệt giỏi, thật ra ai cũng có thể làm được. Còn bạn thì sao? Hãy đặt ra một mục tiêu và cố gắng hết mình!”, ông tâm sự thêm.
Hiện tại, sức khỏe của Trịnh Tắc Sĩ đã ổn định, ông giảm cân đáng kể, đi lại cũng nhanh nhẹn hơn, dẻo dai hơn trước đây. Thói quen lành mạnh cũng giúp nam nghệ sĩ vui vẻ hơn mỗi ngày nên cải thiện đáng kể cả tinh thần và thể chất.

Trịnh Tắc Sĩ phủ nhận mọi thông tin không hay về sức khỏe.
Trước đó, từng có khá nhiều tin tức về Trịnh Tắc Sĩ và sức khỏe của ông. Thậm chí có lời đồn rằng nam nghệ sĩ đã qua đời. Tháng 10 năm ngoái, Trịnh Tắc Sĩ đã lập một tài khoản mạng xã hội và tuyên bố thẳng thắn: “Đừng lo lắng, tôi vẫn còn sống!”. Ngoài ra, ông còn cập nhật video chia sẻ về tình hình hiện tại. Vì sự thay đổi đặc biệt về ngoại hình khi giảm 35kg, Trịnh Tắc Sĩ khiến nhiều người chú ý.
Hiện tại, Trịnh Tắc Sĩ có cuộc sống khá thoải mái và vui vẻ dù trông có phần hốc hác và cô đơn. Ông vẫn duy trì công việc đóng phim. Thỉnh thoảng người ta thấy Trịnh Tắc Sĩ xuất hiện trên màn ảnh. Năm 2025, ông tham gia dự án A Gilded Game đóng cùng Lưu Đức Hoa. “Tôi sẽ tiếp tục diễn xuất cho tới khi không còn ai xem tôi nữa”, nam nghệ sĩ chia sẻ.
Từng đóng phim "mát" vì vỡ nợ
Sinh năm 1951, Trịnh Tắc Sĩ chính thức gia nhập làng giải trí từ năm 1970. Với ngoại hình mập mạp, ông gây ấn tượng với khán giả vì hình ảnh có phần cục mịch, khù khờ. Nhưng, Trịnh Tắc Sĩ lại có thể diễn rất đa dạng vai, từ tốt bụng nghĩa hiệp đến mưu mô, ác độc.

Trịnh Tắc Sĩ từng gây ấn tượng vì dáng vẻ mập mạp, khù khờ.
Khán giả từng ấn tượng với hình ảnh của Trịnh Tắc Sĩ trong các phim như Chàng mập nghĩa tình, Đại trượng phu nhật ký, Tổ trọng án, Truy tìm mật mã, Cận vệ Nam Trung Hải, Diệp Vấn, Trùm Hương cảng… Trong số các vai diễn của nam nghệ sĩ, hình ảnh “Vinh Thịt Lợn” trong Hoàng Phi Hồng đóng chung cùng Lý Liên Kiệt, Quan Chi Lâm hay “Miêu mập” trong Chàng Miêu phiêu bạt để lại ấn tượng đậm nét trong lòng người hâm mộ.
Trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, những năm 80-90, Trịnh Tắc Sĩ là một trong những diễn viên ăn khách nhất màn ảnh Hong Kong. Ông từng giành nhiều giải thưởng diễn xuất uy tín và có 2 lần đoạt Ảnh đế Kim Tượng.

Nam nghệ sĩ được khán giả yêu mến vì thân thiện, dễ gần.
Sau này, Trịnh Tắc Sĩ còn chuyển hướng sang làm đạo diễn và mở công ty điện ảnh. Tuy nhiên, công ty của ông làm ăn thất bại vì nam nghệ sĩ không có nhiều kinh nghiệm quản lý. Trịnh Tắc Sĩ phải gánh khoản nợ lên tới 20 triệu USD Hong Kong (gần 60 tỷ đồng).
Để trả nợ, Trịnh Tắc Sĩ phải quay lại TVB, ATV đóng phim. Ông cũng bán hết tài sản như biệt thự, xe hơi, số châu báu tích lũy từ lâu. Trịnh Tắc Sĩ cũng chạy khắp nơi để nhờ bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ. Nhưng lúc bấy giờ, Trương Vệ Kiện và Châu Nhuận Phát - hai người bạn thân của ông đều quay lưng từ chối giúp đỡ.
Được biết, Trương Vệ Kiện (khi đó còn là diễn viên trong công ty của Trịnh Tắc Sĩ) đã đòi thanh lý hợp đồng nhanh chóng để thoát thân. Ảnh đế họ Trương còn bắt nam nghệ sĩ phải bồi thường thiệt hại. Về phần Châu Nhuận Phát, khi vừa nghe thấy Trịnh Tắc Sĩ hỏi vay tiền đã lạnh lùng từ chối.

Trịnh Tắc Sĩ vỡ nợ vì không biết làm ăn kinh doanh.
Có thời gian, nam nghệ sĩ còn chấp nhận đóng phim “mát” để trang trải cho cuộc sống. Trịnh Tắc Sĩ chỉ mong có đủ tiền để trả nợ. Chuyện ông đi đóng phim nóng được coi là “vết chàm” khó gột rửa trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.
Đúng lúc cuộc đời đang bế tắc nhất, Trịnh Tắc Sĩ gặp được Lưu Đức Hoa và nhận được sự giúp đỡ của “Thiên Vương Hong Kong". Lưu Đức Hoa giới thiệu cho nam nghệ sĩ hãng phim để ông đảm nhận vai trò là sản xuất phim điện ảnh Huynh đệ mà Thiên vương đóng vai chính. Từ đó, Trịnh Tắc Sĩ mới có tiền để trang trải và dần dần trả nợ.
Sau 10 năm bươn chải, Trịnh Tắc Sĩ cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nợ nần. Cũng vì thế, ông rất biết ơn Lưu Đức Hoa. “Làng giải trí có bao nhiêu anh này anh nọ, nhưng người nào cũng chỉ có cái miệng, chỉ Lưu Đức Hoa có lòng tốt”, Trịnh Tắc Sĩ chia sẻ.

Nhờ có Lưu Đức Hoa, Trịnh Tắc Sĩ trả được nợ.

Ông lại duy trì đóng phim và nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Trả hết nợ, Trịnh Tắc Sĩ lại tiếp tục với con đường diễn xuất. Ông tham gia đủ mọi loại hình từ hài kịch, võ thuật, cổ trang đến phim hiện tại. Khán giả biết đến nam nghệ sĩ qua các tác phẩm đình đám như Diệp Vấn 2, 3; Thất phẩm chi ma quan, Truyền kỳ mạt đại hoàng đế; Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lầu; Vua bài…
Hiện tại, ở tuổi xế chiều, Trịnh Tắc Sĩ vẫn là “chàng mập” khù khờ năm nào. Nhiều người xót xa khi thấy dáng vẻ hiện tại của ông với mái tóc và hàng lông mày đã bạc. Được biết, nam diễn viên đi lại khó khăn và già yếu hơn xưa vì bị tiểu đường suốt nhiều năm trời.

Tuổi xế chiều của Trịnh Tắc Sĩ là cuộc sống bình yên thoải mái.

Nam nghệ sĩ râu đã bạc, lông mày đã trắng.
Trịnh Tắc Sĩ chia sẻ ông đang cố gắng kiểm soát chế độ ăn uống, duy trì lối sống và thói quen lành mạnh để giữ gìn sức khỏe. Nam nghệ sĩ vẫn cố gắng cống hiện nhiều hơn cho màn ảnh và cũng để thỏa nỗi đam mê với nghiệp diễn. Hiện tại, cuộc sống của nam nghệ sĩ khá bình yên bên gia đình và con cháu.