Giữa muôn vàn câu chuyện sinh nở mỗi ngày, vẫn có những khoảnh khắc khiến cả đội ngũ y bác sĩ lẫn cộng đồng không khỏi xúc động vì sự kỳ diệu của sự sống. Một bà mẹ trẻ 24 tuổi đã trải qua hành trình mang thai đầy rủi ro và cuối cùng hạ sinh cùng lúc năm em bé – sự kiện có xác suất xảy ra cực kỳ hiếm trên thế giới.
Ca sinh đặc biệt ấy không chỉ là thử thách lớn về y khoa mà còn là minh chứng cho tình mẫu tử và nghị lực phi thường của người mẹ trẻ.
Trước đó, khoảng 3 giờ sáng một ngày cuối tháng 2, tại Vũ Hán (Trung Quốc), một ca sinh đặc biệt đã diễn ra khi Dili – bà mẹ trẻ 24 tuổi đến từ Tân Cương – hạ sinh thành công năm em bé cùng lúc.

5 em bé đáng yêu lúc mới chào đời.
Theo thống kê y khoa, xác suất thụ thai tự nhiên năm thai cùng lúc trên thế giới chỉ khoảng 1/60 triệu, vì vậy trường hợp này được xem như một “phép màu” hiếm gặp của sự sống.
Vào tối ngày hôm trước, Dili có dấu hiệu vỡ ối sớm và được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Sau quá trình hội chẩn và phối hợp khẩn trương của hơn 20 nhân viên y tế, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, cả mẹ và năm bé đều qua cơn nguy kịch.
Cân nặng của các bé lần lượt là: bé trai đầu lòng 990 gram, bé gái thứ hai 1.020 gram, bé gái thứ ba 970 gram, bé gái thứ tư 1.030 gram và bé gái thứ năm 870 gram. Tất cả đều có điểm Apgar (hệ thống đánh giá nhanh tình trạng sức khỏe trẻ sơ sinh tại thời điểm 1 phút và 5 phút sau sinh - PV) từ 6 trở lên, các chỉ số sinh tồn tương đối ổn định.
Hiện năm bé đang được theo dõi và chăm sóc tích cực tại đơn vị hồi sức sơ sinh.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công.
Sau sinh, Dili được chuyển về phòng bệnh thường. Các chỉ số sinh tồn của sản phụ ổn định, vết mổ đang hồi phục tốt, dù chị vẫn chưa thể xuống giường do còn đau nhiều. Chia sẻ sau ca sinh đặc biệt, Dili xúc động nói: “Tôi vui quá! Cân nặng của các con xấp xỉ nhau, khoảng hai pound (0,9 kg) mỗi bé.”

Người mẹ đầy nghị lực được các bác sĩ thăm khám sau sinh.
Gia đình hiện theo dõi tình hình của các con qua hình thức gọi video. Người chồng cho biết trước khi sinh, hai vợ chồng đã chuẩn bị sẵn một bộ tên gồm: Yunus cho con đầu lòng, Miherya cho bé thứ hai, Miherma cho bé thứ ba, Zhamire cho bé thứ tư và Zhamefa cho bé thứ năm.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng cũng gợi ý thêm những bộ tên khác. “Tôi vẫn thích bộ tên đầu tiên hơn, nhưng sẽ bàn bạc thêm với gia đình”, anh nói.

Gia đình gặp mặt em bé qua điện thoại.
Người chồng cũng gửi lời nhắn đầy yêu thương tới vợ: “Em đã vất vả quá rồi. Khi về nhà, anh sẽ mua vàng tặng em và đáp ứng mọi điều em mong muốn. Khi trở lại Tân Cương, anh sẽ tự tay làm món xôi kéo tay và bánh bao nướng kiểu Tân Cương mà em thích nhất”.
Theo bác sĩ Li Jiafu, Trưởng khoa Sản phụ khoa Bệnh viện Zhongnan thuộc Đại học Vũ Hán, người có gần 40 năm kinh nghiệm, đây là ca đa thai nhiều nhất mà ông từng trực tiếp đỡ đẻ cho một sản phụ.
Được biết, Dili mắc hội chứng buồng trứng đa nang – một tình trạng khiến việc thụ thai khó khăn và làm tăng nguy cơ sảy thai. Sau thời gian điều trị tại địa phương, chị may mắn mang thai tự nhiên vào tháng 8 năm ngoái.
Ban đầu, bác sĩ thông báo có thể là song thai hoặc tam thai, thuộc nhóm thai kỳ nguy cơ cao với nhiều biến chứng tiềm ẩn.
Lo lắng cho sự an toàn của mẹ và con, hai vợ chồng đã vượt hàng nghìn cây số đến Vũ Hán để được theo dõi và sinh nở tại cơ sở y tế có chuyên môn cao.
Trong quá trình tư vấn, bác sĩ từng đề xuất phương án giảm số lượng thai để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, vợ chồng Dili không nỡ đưa ra quyết định này vì trân trọng từng sinh mạng, đồng thời lo ngại việc can thiệp có thể ảnh hưởng đến các thai nhi còn lại.
Cuối năm ngoái, họ quyết định ở lại Vũ Hán chờ ngày sinh.
Các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng mang đa thai và sinh đa thai không được khuyến khích do tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé. Đây luôn được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao, đòi hỏi theo dõi sát sao và chăm sóc chuyên sâu.
Vì vậy, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, tuân thủ hướng dẫn y tế để đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân và con trẻ.