"Yêu là hãy bảo vệ người mình thương" - Hà Anh Tuấn khơi gợi cách yêu trọn vẹn qua âm nhạc

Không ồn ào hay kịch tính, MV “Một Lời Hứa” vừa ra mắt do Hà Anh Tuấn thể hiện là một bản tình ca dịu dàng, kể lại những lát cắt đời thường trong tình yêu, nơi cảm xúc không chỉ dừng lại ở những lời nói, mà được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể.

Tình yêu không phải lúc nào cũng cần được thể hiện bằng những điều lớn lao. Có lúc, chỉ một cái siết tay giữa buổi chiều mưa, một lần chủ động hỏi han hay lặng lẽ đứng sau dõi theo cũng đủ để ai đó cảm thấy được yêu. Nhưng cũng có khi, yêu thương cần được gìn giữ bằng điều thiết thực hơn, như quan tâm đến sức khỏe, chủ động bảo vệ người bên cạnh khỏi những rủi ro âm thầm trong cuộc sống. MV “Một Lời Hứa” mở ra một không gian cảm xúc đủ nhẹ nhàng để gợi nhắc về cách yêu trọn vẹn đó.

Thước phim xúc cảm với nhiều tầng yêu thương

Không cần thoại, không dẫn chuyện, MV kể lại những khoảnh khắc quen thuộc bằng hình ảnh: cô gái cúi người trồng cây giữa khói bụi phố thị; chàng trai nhặt rác dưới cơn mưa tầm tã; người mẹ dịu dàng hướng dẫn con từng nốt nhạc đầu đời; hay đôi bạn trẻ lặng lẽ giúp đỡ người dân trong cơn bão. Từng phân cảnh đều nhẹ nhàng, nhưng đủ để khơi dậy những mảnh ký ức cảm xúc trong người xem.

Hà Anh Tuấn không đóng vai chính trong MV, mà hiện diện như một người chứng kiến. Anh bước vào từng khoảnh khắc với sự điềm đạm, lặng thinh nhưng đầy kết nối. Nhờ bàn tay đạo diễn Khương Vũ, sự xuất hiện của nam ca sĩ như một lớp cảm xúc nối kết, giúp mạch truyện liền mạch, sâu lắng mà không cần nói quá nhiều.

Trong MV “Một Lời Hứa”, Hà Anh Tuấn mang đến hình ảnh điềm đạm và lạc quan, đúng tinh thần của một "người kể chuyện bằng âm nhạc".

Câu hát “Là bảo vệ cho chính ta, bảo vệ cho cả người mình thương” vang lên vào một khoảnh khắc không ai ngờ tới, nhưng lại rất đúng lúc. Giữa những hình ảnh tình yêu giản dị, câu hát gợi nhắc một điều ai cũng hiểu nhưng hiếm khi cất thành lời: yêu không chỉ là ở bên nhau trong những lúc vui buồn, mà còn là hành động chủ động để gìn giữ nhau khỏi những rủi ro âm thầm - như HPV, thứ có thể âm thầm lấy đi những điều bạn trân quý.

Không gọi tên cụ thể, MV vẫn khơi gợi những điều “khó nói” trong các mối quan hệ, như chuyện chăm sóc sức khỏe, như lời rủ đi khám sức khỏe cùng nhau. Những điều mà đôi khi người ta ngại nhắc, nhưng nếu bỏ qua thì yêu thương có thể trở thành nửa vời.

Một khán giả nữ chia sẻ sau khi xem MV: “Ban đầu mình xem vì thích anh Tuấn, thế mà MV sâu lắng thật, cứ gợi nhắc mình về những điều lâu nay vẫn định làm nhưng cứ chần chừ. Có lẽ đã đến lúc mình nên bắt đầu hành động để bảo vệ bản thân và người mình thương”.

“Một Lời Hứa” không cần nói ra, chỉ cần hành động để bảo vệ nhau

“Một Lời Hứa” là ca khúc chủ đề trong Chiến dịch Truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”. Điều đáng nói hơn cả, là cách bài hát chọn tiếp cận câu chuyện sức khỏe bằng một tinh thần lãng mạn, tử tế và đầy nhân văn.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn tại lễ phát động Chiến dịch Truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”.

Với Hà Anh Tuấn, “tình yêu thương là điều thiêng liêng”. Anh nhắn nhủ trong MV: “Hãy bảo vệ cuộc đời của những người bạn thương. Đừng để HPV lấy đi những gì trân quý nhất. Tôi đã chọn phòng vệ HPV, còn các bạn thì sao?”, một lời kêu gọi không lên gân, không gây áp lực, nhưng đủ sức khiến người nghe dừng lại và suy ngẫm.

Có thể thấy, yêu thương không nên là trách nhiệm của riêng ai. Không phải chỉ phụ nữ mới cần chủ động bảo vệ sức khỏe. Và không phải ai cũng dễ dàng nói ra điều mình lo lắng. Nhưng nếu có ai đó bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng cảm xúc chân thành, như cách Hà Anh Tuấn làm trong MV, thì có lẽ những điều tưởng là “khó nói” cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Không phải ai cũng có thể thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi cách mình yêu. Đôi khi, chỉ một lần ngồi xuống nói chuyện với mẹ, với con gái, hoặc với người mình thương cũng đã là một lời hứa âm thầm, nhưng đầy trách nhiệm.

Hà Anh Tuấn trong MV Một lời hứa. Xem MV tại đây

MV kết thúc bằng giai điệu trong trẻo, không cao trào, không bi kịch, nhưng đủ khiến người xem khựng lại và suy nghĩ. Câu nói cuối cùng của Hà Anh Tuấn vang lên như một lời nhắn nhủ “Yêu là hãy bảo vệ những người mình thương. Tôi đã chọn phòng vệ HPV, còn bạn?”.

Hãy bắt đầu bằng một việc nhỏ: chia sẻ bài hát, gửi một lời nhắn, hoặc đơn giản là cùng người mình thương lắng nghe một bản nhạc ý nghĩa. Vì biết đâu, đó sẽ là khởi đầu cho một lời hứa lâu bền.

Đây là ca khúc chủ đề của Chiến dịch Truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV".

Nội dung này được phối hợp biên soạn bởi Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế và MSD, kiểm nhận bởi Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế và được MSD tài trợ cho mục tiêu giáo dục.

Hãy tham vấn với chuyên gia y tế.

VN-GSL-02283 07052027